Cãi cọ, vợ chặt chân chồng đã ly thân

Ông Cảnh choàng dậy giằng con dao kêu cứu, được hàng xóm can thiệp, đưa đi cấp cứu với vết chém đứt gân chân và mất nhiều máu.

Xảy ra cãi vã với người chồng đã ly thân, bà Ngô Thị Thanh Tùng (SN 1967, trú xã Đak Hlơ, huyện Kbang, Gia Lai) lợi dụng lúc chồng ngủ say trên giường, cầm con dao chặt thịt chém mạnh vào chân ông Nguyễn Viết Cảnh (SN 1957, trú xã Ia Kha, huyện Ia Grai) khiến nạn nhân bị đứt gân chân và mất nhiều máu.

Ảnh minh họa.


Ngày 10/4/2017, Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết đang tạm giữ đối tượng Ngô Thị Thanh Tùng (SN 1967, trú xã Đak Hlơ, huyện Kbang, Gia Lai) để điều tra làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 6/4/2017, bà Tùng và chồng đã ly thân là ông Nguyễn Viết Cảnh (SN 1957, trú xã Ia Kha, huyện Ia Grai) xảy ra cãi cọ gay gắt.

Được một lúc, bà Tùng xuống bếp, ông Cảnh lên giường ngủ. Một lúc sau, bà Tùng cầm con dao chặt thịt lên chém mạnh vào chân ông Cảnh.

Ông Cảnh choàng dậy giằng con dao kêu cứu, được hàng xóm can thiệp, đưa đi cấp cứu với vết chém đứt gân chân và mất nhiều máu.

Theo Thiên Linh (Tiền Phong)


Biên tập bài - CMS Zone


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.