Cô gái trộm tiền trong shop áo quần: Lái xế hộp, kinh doanh với doanh thu trăm triệu/tháng?

P. trần tình, cô có thu nhập rất cao, tuy nhiên, việc ăn cắp như một thứ... tâm lý khó bỏ.

P. trần tình, cô có thu nhập rất cao, tuy nhiên, việc ăn cắp như một thứ... tâm lý khó bỏ.
 
Clip vụ việc

Bị bắt quả tang ăn trộm tiền còn "chối bay chối biến"

Theo nội dung một clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội nhiều ngày qua, khoảng 14h30, ngày 28/3, một cô gái trẻ vào cửa hàng áo quần ở Hà Nội hỏi mua quần áo. Trong lúc chọn đồ, cô gái này liên tục hỏi chủ cửa hàng về mẫu mã của sản phẩm mình cần chọn, thấy chủ của hàng không để ý, cô gái này dùng chân đá chiếc túi xách bên trong có nhiều tiền mặt sang một bên góc khuất.

Tiếp đến, lợi dụng lúc chủ cửa hàng sơ hở, nữ quái này thò tay lấy vài cọc tiền và nhét vào túi xách của mình. Tuy nhiên hành động của cô gái này đã bị một nhân viên cửa hàng bắt quả tang và yêu cầu giải quyết.

Tuy vậy, thấy màn hình tivi để theo dõi qua camera tắt, cô gái trẻ "liến thoắng" yêu cầu chủ cửa hàng mở camera giám sát để kiểm tra và mời công an đến giải quyết.

Sau một hồi đôi co với chủ cửa hàng, cô gái trẻ này còn bị hàng chục người từ các cửa hàng xung quanh đến chứng kiến sự việc “bóc mẽ” ra nhiều vụ việc tương tự. Sau đó, cô gái này đã bị cảnh sát đưa về đồn để làm rõ sự việc.

Theo thông tin tìm hiểu của PV, cô gái có hành vi trộm cắp nói trên là T.D.P (SN 1984, trú tại phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội). Đây không phải là lần đầu tiên cô gái này có hành vi trộm cắp mà đã từng bị phát hiện và xử lý trước đó.

Nơi xảy ra sự việc

 

Chiều 30/3, chúng tôi đã tìm đến cửa hàng Minh Khôi trên đường vào khu chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội (nơi xảy ra sự việc). Chị Trần Linh – chủ cửa hàng cho hay, dù rất bức xúc khi phát hiện sự việc, nhưng do kịp thời phát hiện sự việc và tìm hiểu về hoàn cảnh của cô gái này thì thông cảm, tạm thời cho qua sự việc không muốn làm đến cùng. Chị Linh cho hay, chị muốn cho P. có cơ hội làm lại cuộc đời.

Theo lời kể chị Linh, vào thời điểm xảy ra sự việc, P. đã thò tay móc trong túi xách của chủ hàng lấy hơn 40 triệu đồng.

Chị Linh đang thuật lại sự việc
 

Đoạn tin nhắn của cô gái bị bắt quả tang trộm cắp gửi lời xin lỗi chủ cửa hang

 

“Tôi không muốn vùi dập cô gái này nữa vì tốc độ lan truyền của mạng xã hội cũng đủ khổ rồi. Theo tôi được biết, P. cũng có con nhỏ bằng tuổi con tôi và ly hôn chồng rồi. Hơn nữa, tôi cũng nhận được những tin nhắn xin lỗi của P. Tôi quyết định không truy cứu sự việc đến cùng nữa”, chị Linh nói.

Thu nhập tháng mỗi 100 triệu, chuyện ăn cắp chỉ là do... "tâm lý"

Một người dân địa phương nơi P. sinh sống xác nhận với PV, hiện P. đã bỏ chồng, đang nuôi con nhỏ và sống cùng bố mẹ đẻ.

“P. từng bị pháp luật xử liên quan đến tội trộm cắp. Khi ly dị chồng, P. được "hồi" lại chiếc xe ô tô. Hàng ngày cô này vẫn đi về bằng xe hơi, không mấy khi quan hệ hàng xóm. Ở đây, không ai biết rõ cô này làm nghề gì. Lúc thì nghe nói làm ở công ty này, lúc lại bảo công ty khác…”.

Tiếp xúc với phóng viên, P. cho biết cô có công việc kinh doanh tại Hà Nội với doanh thu mỗi tháng gần 100 triệu.

Vừa kể lại câu chuyện của mình, “nữ quái” T.D.P vừa không cầm được nước mắt: “Cả nhà em giờ đang rất buồn. Mẹ em bị bệnh cao huyết áp nên cả gia đình vẫn giấu. Những lần trước đây em xin nhận rằng em cũng sai. Đôi khi hoàn cảnh của em cũng không tới mức thiếu thốn để đi làm như thế, nhưng nhiều lúc em cảm thấy mình có bệnh tâm lý mà em không lý giải được”.

P. nghẹn ngào chia sẻ về hoàn cảnh của bản thân. Hiện tại, cô đang sống cùng bố mẹ đẻ, có hai con nhỏ và đã li dị chồng cách đây 1 năm.

“Từ sau khi xảy ra sự việc và clip bị đưa lên các trang mạng xã hội, em không ra ngoài, tâm trạng lúc nào cũng chán nản. Em lấy chồng từ năm 2007 thì chồng lô đề, cờ bạc sinh ra nợ nần số tiền lớn. Nhiều khi chủ nợ tới đòi em cũng nghĩ quẩn và làm liều. Nói thật, trước đây em cứ thấy ai sơ hở là nảy sinh ý định lấy cắp. Mỗi lần như vậy, em cũng rất ăn năn nhưng hình như đó là tâm lý. Đã có lúc em nghĩ tới cái chết nhưng thương 2 đứa con bơ vơ nên em quyết tâm làm lại cuộc đời.

Đến giờ, đôi lúc ý định “trộm đồ” xuất hiện nhưng em đã tự răn mình không được như thế. Em đã sai quá nhiều. Em xin mọi người thông cảm và tha tội…”, nói tới đây P. lại òa khóc nức nở.

Theo Minh Ngọc (aFamily.vn/Trí thức trẻ)

shop quần áo

xế hộp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.