- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Công an Thanh Hóa chính thức thông tin vụ đôi nam nữ khống chế bà nội bắt cóc bé gái 20 ngày tuổi
Khi ra đến cửa, người đàn ông đạp bà Xuân ngã xuống phía bên phải ngôi nhà. Tiếp theo đó, cả hai kẻ lạ mặt bế cháu bé lên xe máy tẩu thoát.
>> Đôi nam nữ lao vào nhà, khống chế bà nội rồi bế cháu bé 20 ngày tuổi bỏ chạy
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h40 ngày 25/11 mẹ ruột
anh Thuận là bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi) đang bế cháu nhỏ trong nhà (địa
chỉ tại đường Nguyễn Du, TX Bỉm Sơn) thì bị hai người bịt mặt (1 nam, 1
nữ) đi xe máy xông vào nhà khống chế.
Sau đó, người đàn ông dùng dao đe dọa, còn người phụ nữ dùng tay túm tóc, bịt miệng bà Xuân. Cùng lúc này, người nữ đẩy bà Xuân ra cổng nhà và giằng lấy cháu bé.
Khi ra đến cửa, người đàn ông đạp bà Xuân ngã xuống phía bên phải ngôi nhà. Tiếp theo đó, cả hai kẻ lạ mặt bế cháu bé lên xe máy tẩu thoát.
Theo tìm hiểu vủa PV, anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi, quê Tiền Hải, Thái Bình) và vợ là chị Phạm Thị Thanh Hiền (35 tuổi, quê Hải Hậu, Nam Định) về ở địa chỉ trên từ năm 2008. Ngôi nhà nằm trong con ngõ sâu và nhỏ, vòng vèo. Nếu lần đầu tiên đi qua ngõ này sẽ rất khó định hướng để đi về các hướng phố chính.
Vào cuối giờ chiều ngày 26/11 vẫn còn rất đông người dân tụ tập theo dõi sự việc.
Chiều muộn ngày 26/11, bà Xuân vẫn đang hoảng loạn và chưa thể tiếp chuyện được với PV, bởi vì sau hơn 1 ngày đêm kể từ khi sự việc xảy ra, bà đã không thể ngủ và bận làm việc với cơ quan Công an.
Tuy nhiên, bà Xuân chỉ kịp nói đôi lời rằng: "Tôi rất mệt và hoang mang và vẫn còn nhớ ang áng hai người kia (hai người bắt có cháu)". Bà Xuân bày tỏ rất bất lực vì khi đó không thể hô hoán thành lời.
Bà ngoại của cháu bé từ quê ra vẫn chưa hết hoang mang lo lắng cho sự an toàn của bé.
Còn bà Phạm Thị Thương (72 tuổi, trú tại tỉnh Nam Định) là bà ngoại cháu bé kể lại: "Tối qua, lúc nhận được tin báo, tôi đang ở tại Nam Định mà rụng rời. Con tôi thuê xe và gia đình tức tốc vào ngay Bỉm Sơn. Khi đến đây mọi người đã tập trung rất đông. Hiện tại tôi đang rất hoang mang".
Đến 18h cùng ngày hôm nay, trước khu vực ngôi nhà trên vẫn đang có rất đông người hàng xóm tụ tập để bàn tán.
Ông V. một người hàng xóm bức xúc nói: "Rất tiếc vào thời điểm hôm qua trời rét nên không có người đi tập thể dục và trời lại tối. Ở xóm này với những con ngõ sâu và cong thế này, từ xưa đến giờ thậm chí không có kẻ trộm nào dám vào bắt một con chó".
Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân phát hiện tại hiện trường có chiếc dép nghi là của đôi nam nữ và một tờ khăn giấy nghi là các đối tượng dùng bịt miệng bà Xuân.
Người dân khu vực đang vô cùng hoang mang.
Hiện, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đang trực tiếp chỉ đạo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Thị xã Bỉm Sơn và các đơn vị liên quan tích cực điều tra, truy bắt các đối tượng.
-
Pháp luật14 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật1 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật2 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật5 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.