- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đêm gây án của kẻ sát hại vợ và hai con ở Thanh Hóa
"Giết vợ xong, tôi nghĩ sẽ tự sát. Các con sống trên đời cũng khổ nên chém cháu nhỏ và vào phòng chém luôn cháu lớn đang ngồi học"
"Giết vợ xong, tôi nghĩ sẽ tự sát. Các con sống trên đời cũng khổ nên chém cháu nhỏ và vào phòng chém luôn cháu lớn đang ngồi học", nghi can sát hại vợ và hai con lạnh lùng khai.
Ngày 13/1, trao đổi với Zing.vn, ông Lê Đăng Khoa, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết sau nhiều ngày được chăm sóc tích cực, sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Minh Hùng (37 tuổi) - nghi can sát hại vợ và hai con gái ở xã Nga An, huyện Nga Sơn, đã hồi phục và xuất viện.
Trước đó, sáng 29/12/2017, chị Phạm Thị Thêu (36 tuổi) và 2 con gái nhỏ (một bé học lớp 6, một bé 5 tuổi) được phát hiện tử vong trong ngôi nhà riêng ở xã Nga An với nhiều vết chém.
Nguyễn Minh Hùng điềm tĩnh khai báo. Ảnh: Đ.H. |
Đại úy Đinh Việt Tiến, Phó đội trưởng Đội trọng án, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa), cho biết sau khi sức khỏe ổn định và tinh thần tỉnh táo, nghi can Hùng khai báo rất tỉ mỉ, rành rọt từng chi tiết với một thái độ hết sức bình tĩnh.
Hùng khai, vào tối 28/12, sau khi nấu cơm xong, chị Thêu có việc đến kho bạc rút tiền. Ở nhà, Hùng cho 2 con gái ăn và đợi vợ về ăn cơm. Đến 22h, thấy vợ về, Hùng bảo vào trong để cùng ăn cơm.
Theo nghi can, lúc này chị Thêu có thái độ khinh khỉnh và nói rằng anh không cần phải quan tâm kiểu đó. Vì thế, Hùng nổi nóng và nói lời văng tục với vợ. Nghe vậy, chị Thêu nói "để điện thoại cho người thân đến cho anh chửi" và cầm điện thoại tìm số để điện. Bực tức vì thái độ thách thức của vợ, Hùng đi xuống bếp lấy con dao và chém nhiều nhát vào người vợ.
Con dao nghi can Hùng dùng để gây án. Ảnh: Đ.H. |
Khi được điều tra viên hỏi về lý do giết hai con nhỏ, Hùng lạnh lùng khai báo: "Sau khi giết vợ, tôi nghĩ sẽ tự sát do nghĩ các con sống trên đời cũng khổ nên sát hại hai con".
Gây án xong, Hùng xuống bếp kê tay trái lên bàn bếp và vung dao chém vào tay trái để tự sát. Sau đó, anh ta ngất lịm vì đau đớn và mất nhiều máu. Đến khoảng 6h sáng ngày 29/12, Hùng tỉnh dậy thấy mình không chết, nên đã gọi điện cho bí thư chi bộ thôn thông báo sự việc.
Sau khi phát hiện, hàng xóm, người thân đưa Hùng đi cấp cứu. Thời điểm nhập viện, anh ta mất máu nhiều do bị đứt nhiều mạch máu. Các bác sĩ sau đó đã tiến hành phẫu thuật nối thành công vết chém ở tay cho Hùng.
Ngày 30/12/2017, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hùng về tội Giết người.
Căn nhà nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Nguyễn Dương. |
Hùng và chị Phạm Thị Thêu kết hôn vào năm 2005. Sau 13 năm sinh sống, hai vợ chồng lần lượt sinh được hai con gái. Họ sống trong căn nhà 2 tầng mặt đường liên xã.
Hùng là lao động tự do nhưng hiền lành, chăm chỉ. Nghi can này được hàng xóm đánh giá là hiền lành, ít nói. Còn chị Thêu là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn. Cuộc sống của cặp vợ chồng này được hàng xóm đánh giá là hạnh phúc, ít xảy ra to tiếng, cãi vã. Các con của họ đều chăm ngoan, học giỏi. Đêm bị sát hại, con gái lớn của Hùng đang ôn thi học sinh giỏi tỉnh.
Sự việc xảy ra khiến làng quê vốn bình yên rúng động. Nhiều hàng xóm bày tỏ, họ rất sốc và chưa hết bàng hoàng.
"Đã 11 năm công tác trong ngành, va chạm với không dưới chục vụ giết người nghiêm trọng nhưng tôi chưa thấy vụ nào đau xót, dã man như vụ này. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, người chồng, người cha lại có thể nhẫn tâm chém cả vợ lẫn con mình. Họ có tội lỗi gì đâu", đại úy Đinh Việt Tiến, Phó đội trưởng Đội trọng án, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
Vị trí xã Nga An - nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Google Maps. |
-
Pháp luật1 ngày trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật2 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật3 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật4 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...