- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kẻ ra tay truy sát cả nhà ở Bắc Ninh vẫn chửi bới vợ ngay khi mới tỉnh lại
Sau gần một ngày cấp cứu, điều trị tích cực, 3 nạn nhân bị Vũ Xuân Điệp chém đêm 9/4, đã qua cơn nguy kịch.
Sau gần một ngày cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, 3 nạn nhân bị Vũ Xuân Điệp chém đêm 9/4, đã qua cơn nguy kịch.
Ngay sau khi Vũ Xuân Điệp (SN 1983, trú tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) chém mẹ là bà Nguyễn Thị M. (64 tuổi), vợ là chị Nguyễn Thị G. (SN 1985), con gái Vũ Thanh T. (9 tuổi) trọng thương, người thân và nhân dân trong khu vực đã khẩn trương đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu.
Bản thân Vũ Xuân Điệp sau khi truy sát cả nhà đã lên mái tầng 2 cố thủ, dùng dao đâm nhiều nhát vào người rồi nhảy xuống đất khiến cơ thể bị thương nặng, gãy hai chân.
Sau đó, hắn ta cũng được đưa đến Bệnh viện Việt Đức - HN để điều trị. Theo thông tin mới nhất mà PV nắm được, đến thời điểm chiều 10/4, Vũ Xuân Điệp đã tỉnh lại. Tuy nhiên, khi vừa mới tỉnh lại hắn ta đã luôn miệng chửi bới vợ.
Trao đổi với PV về tình trạng sức khỏe của chị Nguyễn Thị G. (vợ Điệp), bác sỹ Nguyễn Văn Toại – Trưởng khoa phẫu thuật và gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh cho biết:
Bệnh nhân G. nhập viện lúc 2h30 ngày 10/4, trong tình trạng tỉnh táo nhưng khó thở, chẩn đoán ban đầu có vết thương ở hai bên ngực phải và trái, vị trí cằm và hai vết thương ở bàn tay. Đến 4h30 cùng ngày thì bệnh nhân được chỉ định mổ.
Sau khi các y bác sỹ tiến hành phẫu thuật xong, huyết áp của bệnh nhân đã dần ổn định. Tuy nhiên, do lượng máu ở khoang phổi mất tương đối nên các y bác sỹ phải xử lý tổn thương của phổi.
Căn nhà xảy ra sự việc.
Tính đến thời điểm chiều 10/4, bệnh nhân G. được dùng thuốc an thần, thở máy và qua cơn nguy kịch.
Còn về tình trạng sức khỏe của mẹ ruột Điệp là bà M., bác sỹ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Quang – Trưởng khoa Tai – mũi – họng của bệnh viện này cho biết:
Bệnh nhân Nguyễn Thị M. nhập viện trong tình trạng bị thương ở vùng cổ nhưng may mắn vết thương không đâm vào các mạch máu lớn và các dây thần kinh.
Ngoài ra, trên cơ thể bệnh nhân còn có hai vết thương ở ngực nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Giám đốc BVĐK tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp chỉ đạo các y bác sỹ chuyên khoa cấp cứu kịp thời. Tính đến thời điểm chiều 10/4, bệnh nhân M. có thể tiếp xúc và nói chuyện bình thường.
Còn về phần cháu T., bác sỹ Ngô Quang Trung – Trưởng khoa Răng hàm mặt cho biết, cháu T. nhập viện lúc 3h04 ngày 10/4, trong trạng thái tỉnh táo, không đau đầu, không buồn nôn.
Sau đó, các bác sỹ tiến hành khám cho cháu T. thì phát hiện có vết thương từ giữa má trái đến bờ dưới xương hàm dưới trái dài 4cm, sâu 1 cm, hai vết thương ở cổ, một vết dài 4,5 cm và một vết thương 1,5 cm.
Sau khi được xử lý vết thương, đến chiều 10/4, vết thương khô, không chảy máu, có sưng nề nhẹ.
Như vậy, theo các y bác sỹ của BVĐK tỉnh Bắc Ninh, cả ba bệnh nhân đã được điều trị và xử lý kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Riêng trường hợp chị G., do vết thương nặng nên vẫn đang được điều trị.
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng
Theo lời mẹ và con gái Điệp, vào tối 9/4, sau khi ăn cơm xong, Điệp đã đi uống bia một mình đến khuya mới về nhà.
Khi về đến nhà, vợ chồng Điệp đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, Điệp đã vào phòng ngủ của vợ và 2 con gái rồi ra tay truy sát.
Nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của con dâu và cháu gái, bà Nguyễn Thị M. đang ngủ ở dưới tầng 1 chạy lên thì cũng bị Điệp đâm trọng thương.
Sau khi gây án, thấy hàng xóm chạy sang đập cửa, Điệp đã bỏ lên mái tầng 2 rồi khóa cửa cố thủ.
-
Pháp luật19 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...