- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Manh mối hiếm hoi về nghi phạm giết người ở TP.HCM đang bị hàng trăm cảnh sát truy lùng
Chân dung nghi phạm giết người ở TP.HCM bỏ trốn về Long An đã bị chụp lại khi hắn dừng mua đồ tại một quán ven đường.
Chân dung nghi phạm giết người nguy hiểm
Vụ án mạng giết người nghiêm trọng bên trong một quán cà phê ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM vào khoảng 10h ngày 6/1. Lúc này, người dân nghe tiếng la ó lớn tiếng bên trong quán nên chạy lại thì một nam thanh niên rời đi trên chiếc xe máy của nạn nhân vô cùng bất thường.
Hiện trường quán cà phê sau khi nam thanh niên rời đi là chị N.T.H.P (22 tuổi, nhân viên quán) bị thương, chảy nhiều máu, nằm bất động. Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên chị P. đã tử vong.
Nghi phạm dừng mua đồ tại một quán ven đường. Ảnh: Báo Giao thông
Người dân tại hiện trường cho Tiền Phong biết, nghi phạm là nam, rời đi trên chiếc xe SH Mode của nạn nhân từ hướng Hóc Môn, TP.HCM về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau đó, nghi phạm tiếp tục đi theo đường Tỉnh 830 chạy về hướng thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Từ tin báo của nhân dân, công an đã kịp thời truy đuổi để bắt giữ đối tượng nhưng khi đến đoạn qua xã Lương Hòa, huyện Bến Lức thì nghi phạm vứt xe máy lại bên đường rồi chạy trốn vào một khu đất rộng, cỏ cây um tùm cao khuất tầm nhìn.
Báo Giao thông cho biết, theo người dân ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, vào chiều 6/1, họ quan sát thấy một thanh niên lạ mặt với người dân vùng này đi lại bằng xe máy rất khả nghi. Thanh niên này đội nón kết màu đỏ, áo sơ mi đỏ, mặc quần ngắn dừng xe máy vào tiệm ăn uống giải khát ven tuyến đường tỉnh lộ để mua nước uống và đồ ăn.
Nghi phạm mặc áo đỏ, đội mũ đỏ. Ảnh: Báo điện tử Đảng cộng sản
Đứng trước cửa quán lấy món hàng vừa mua một lúc thì đối tượng lên xe máy rời đi. Đến lúc nghe tin công an đang truy bắt nghi phạm gây án, gia đình mở camera xem lại thì gương mặt khá giống hình dạng "kẻ thủ ác" nên báo cho công an.
Người dân cho Công Lý & Xã hội hay đối tượng khả nghi nói giọng miền Tây, khoảng 30 tuổi. Sau khi đọc thông tin trên báo chí, người dân tỏ vẻ nghi ngờ nên báo công an ngay.
Người đàn ông ngụ ấp 7, xã Lương Hòa khẳng định trên báo Giao thông rằng anh cũng mở camera ở nhà kiểm tra, phát hiện thanh niên ăn mặc chạy xe giống như nghi phạm vào khu vực ấp 7. "Dù không chắc chắn 100%, nhưng tôi tin hình ảnh này đúng là thanh niên mà công an muốn tìm", người đàn ông nói với nguồn trên.
Huy động tối đa nguồn lực truy bắt nghi phạm nguy hiểm
Trong các ngày 6- 7/1, lực lượng Công an TPHCM và Công an Long An đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân phòng tại địa phương bao vây khu vực nghi phạm giết người đang lẩn trốn.
Khu vực nghi phạm đang lẩn trốn. Ảnh: NLĐ
Công an nghi ngờ đối tượng đang lẩn trốn trong khu đất trống rộng hàng chục hecta tại ấp 7, xã Lương Hòa (huyện Bến Lức). Đây là khu đất bỏ hoang rậm rạp được một số người tận dụng trồng cây ăn quả.
Khu vực này là vùng ven, một bên giáp với huyện Bình Chánh, TP.HCM. Bao quanh khu vực còn có các khu dân cư và các tuyến đường dân sinh nhỏ hẹp. Nơi đây kênh rạch chằng chịt, chỉ có thể đi bộ.
Flycam được huy động để truy tìm nghi phạm. Ảnh: TPO
Theo thông tin từ báo Người lao động cho biết, sau nhiều giờ truy lùng, công an vẫn chưa bắt giữ được nghi phạm. Tại khu vực này, trong ngày, công an đã huy động chó nghiệp vụ và sử dụng flycam để truy tìm nghi phạm.
Do khu vực rất rộng lớn, cây cối ùm tùm nên việc truy tìm rất khó. Lực lượng chức trách đã được tăng cường xuống khu vực này tiếp tục kiểm soát, mở rộng truy bắt nghi phạm sang các vùng giáp ranh.
Công an thông báo người dân sinh sống quanh khu vực được đề nghị cảnh giác và khi phát hiện khả nghi thì cần báo ngay cho cơ quan công an.
Theo Đời sống Pháp luật
-
Pháp luật7 giờ trướcSau 18 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Ngô Văn Đô vừa bị Công an TP Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội bắt giữ.
-
Pháp luật1 ngày trướcBằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã làm rõ lai lịch của người phụ nữ bán đồ ăn vặt, thường đi sớm về khuya.
-
Pháp luật2 ngày trướcCơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã khởi tố "Hải Idol" và 3 đồng phạm trong vụ đoàn xe rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh.
-
Pháp luật2 ngày trướcPhạm Đức Hải (Hải "idol") cùng 3 đồng phạm vừa bị Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương khởi tố trong vụ đoàn xe rước dâu dừng đỗ giữa đường để chụp ảnh.
-
Pháp luật4 ngày trướcBức xúc vì hàng xóm to tiếng với vợ mình chỉ vì chuyện dùng vòi xịt nước, Nguyễn Văn Bắc ở Hà Tĩnh đã cầm dao đâm chết người này và làm bị thương một người khác.
-
Pháp luật5 ngày trướcTổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tra chống buôn lậu để trao đổi thông tin với Hải quan các nước, Interpol, Tổ chức Hải quan thế giới....lập chuyên án đấu tranh các đường dây buôn lậu vàng, chuyển tiền bất hợp pháp xuyên quốc gia.
-
Pháp luật5 ngày trướcCông an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) vừa bắt quả tang Nguyễn Bá Khánh (SN 1991, chủ thầu xây dựng) và Lường Văn Cường (SN 1994, quản lý lao động) chia nhỏ ma túy (heroin) để bán và trả công cho công nhân bằng ma túy.
-
Pháp luật5 ngày trướcMột người đàn ông ở Hà Nội bị lừa số tiền gần 2,5 tỷ đồng khi tham gia "làm nhiệm vụ VIP" trên mạng xã hội.
-
Pháp luật5 ngày trướcTạo lập hơn 50 nhóm trên Telegram, 2 đối tượng đăng tải nội dung môi giới mại dâm trên toàn quốc để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
-
Pháp luật6 ngày trướcNgười mẹ giao xe ô tô BMW cho con trai “biểu diễn” gây náo loạn tại trung tâm TP.HCM. Mới đây, hai mẹ con bị CSGT xử phạt hành chính.
-
Pháp luật12/05/2024Không có tiền tiêu nên Lường Văn Nam lên kế hoạch cướp chiếc Hyundai Accent của chị N. T. ở Hà Nội rồi bỏ chạy.
-
Pháp luật12/05/2024Sau tiếng “bốp” khô khốc, chị H ngã vật xuống đất. Trong cơn choáng váng chị H vẫn cảm nhận được bàn tay của gã đàn ông vừa đánh mình đang lục lọi. Biết mình đã gặp kẻ cướp, nhưng chị H chẳng thể làm gì, chị nằm im, bất lực.
-
Pháp luật11/05/2024Nghe tiếng hô hoán cứu, một số người dân đã nhanh chóng chạy ra và thấy L. đang cầm dao. Thấy vậy, họ chạy vào nhà cầm gậy ra khống chế đối người này.
-
Pháp luật10/05/2024Tại phiên tòa, Đào Thị Mộng Thường khẳng định mình và nạn nhân có quan hệ tình cảm, số tiền kia là “tình phí” do người đàn ông cho.