Nguyên nhân vụ thảm án 3 người tử vong ở Điện Biên: Mâu thuẫn trong lúc đòi nợ dẫn đến đâm chém nhau

Mâu thuẫn trong lúc đi đòi nợ, ông Lực đã cầm dao đuổi chém bà Thu khiến nạn nhân gục xuống tử vong ở cánh đồng. Chứng kiến sự việc chồng bà Thu tìm 1 con dao rồi lao vào đâm ông Lực khiến cả hai người phải nhập viện cấp cứu rồi tử vong sau đó.

Liên quan đến vụ thảm án kinh hoàng khiến 3 người tử vong ở Điện Biên. Trưa ngày 20/6, Công an tỉnh tỉnh Điện Biên đang trủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Duy Quân- Chủ tịch UBND thị trấn Tuần Giáo cho biết khoảng 8 giờ sáng 20/6, ông Nguyễn Khánh Chung (53 tuổi, trú tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, H.Tuần Giáo, Điện Biên) đi cùng vợ là bà Trần Thị Thu đến nhà ông Đàm Văn Lực (trú tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo) để đòi nợ.

Nguyên nhân vụ thảm án 3 người tử vong ở Điện Biên: Mâu thuẫn trong lúc đòi nợ dẫn đến đâm chém nhau-1

Ngôi nhà của ông Lực, nơi xảy ra vụ việc.

Quá trình đòi nợ giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, sau đó ông Lực đã cầm dao đuổi chém bà Thu khiến nạn nhân gục xuống và tử vong giữa cánh đồng gần nhà ông Lực.

Chứng kiến sự việc, ông Chung tìm 1 con dao rồi lao vào đâm ông Lực khiến cả 2 cùng bị thương nặng, được hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Tuần Giáo những đã tử vong sau đó.

Nguyên nhân vụ thảm án 3 người tử vong ở Điện Biên: Mâu thuẫn trong lúc đòi nợ dẫn đến đâm chém nhau-2

Thi thể bà Thu được người dân phát hiện tại cánh đồng gần nhà ông Lực.

Theo lời lãnh đạo UBND thị trấn Tuần Giáo, ông Lực có nợ vợ chồng ông Chung vài tỉ đồng. Khoảng 1 tháng trước, gia đình ông Chung đã có đơn đề nghị Công an H.Tuần Giáo hỗ trợ giải quyết nhưng khi công an chưa kịp hỗ trợ. Sáng nay hai vợ chồng ông Chung tự đi đòi nợ thì xảy ra sự việc đau lòng.

Hiện cơ quan công an tỉnh Điện Biên đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ án.

Theo Nhịp Sống Việt


giết người

Thái Nguyên


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.