Nhát dao oan nghiệt của gã chồng vũ phu

Chỉ vì nghi ngờ chị Hiền có tình nhân, Khoái rình mò rồi đâm vợ nhiều nhát giữa chợ Long Biên (Hà Nội).

Chỉ vì nghi ngờ chị Hiền có tình nhân, Khoái rình mò rồi đâm vợ nhiều nhát giữa chợ Long Biên (Hà Nội).

Chiều 26/3, 3 ngày sau khi bị chồng đâm, chị Phạm Thị Hiền vẫn còn yếu. Kẻ đâm chị chính là người chồng Lương Văn Khoái (35 tuổi, ở Kiến Xương, Thái Bình). Các bác sĩ tại bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) đã thực hiện các ca phẫu thuật, cứu sống người phụ nữ này. Nạn nhân bị hơn 10 nhát dao trên người, trong đó nặng nhất là những nhát đâm ở bụng.

Chị Hiền hiện đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Việt Dũng.

Chị Hiền hiện đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Việt Dũng.

Nằm trên giường bệnh, chị Hiền khó nhọc kể lại hôm xảy ra vụ án. Buổi chiều 24/3, chị Hiền ra chợ Long Biên để bốc vác hàng cho xe khách về bến. “Tôi đang kéo xe thì thấy nhói ở lưng, rồi thấy máu chảy ở cánh tay”, người vợ bất hạnh cho biết.

Chị cuống cuồng bỏ chạy và kêu cứu. Sau đó, chị bị vấp ngã liền bị Khoái xông đến đâm túi bụi vào bụng đến khi có người tới khống chế gã. Chị bất tỉnh vì mất nhiều máu. Khi tỉnh lại, các bác sĩ đã làm các thủ thuật cứu chữa chị.

Vốn sinh ra ở một miền quê nghèo của tỉnh Vĩnh Phúc, 10 năm trước chị theo nhóm bạn vào Gia Lai làm kinh tế. Số phận run rủi, chị gặp Khoái và hai người nên duyên vợ chồng. Năm sau, chị sinh được bé gái rồi cả hai vợ chồng ra Bắc.

Năm 2008, chị sinh thêm bé trai, cuộc sống vất vả nên hai vợ chồng về Hà Nội làm nghề bốc vác. Chị bảo, đến năm 2010, Khoái ốm và không có sức lao động nên ở quê chăm nom các con, một mình chị tần tảo, sớm khuya ra chợ bốc vác. “Hằng ngày tôi làm từ 2h chiều đến 3-4h sáng mới được nghỉ ngơi. Muốn con được học hành tử tế nên mỗi tuần gom được khoảng 2 triệu đồng tôi lại gửi cho 3 bố con ăn, đóng tiền học”, chị Hiền rớm nước mắt kể. Trong gần 3 năm, tuần nào, tháng nào chị cũng đều đặn gửi tiền về cho chồng, con.

Chị bảo, ở trên Hà Nội một ngày tính ra tất cả các khoản cũng chỉ dám tiêu vài chục nghìn. Gạo cũng mang từ quê lên để tự thổi nấu. Sau này, chị biết gã chồng vẫn không bỏ thói chơi lô đề, cờ bạc ngấm từ khi còn ở Gia Lai. Dạo đó, cũng chỉ vì cờ bạc rồi vòi tiền vợ không được, hắn đánh chị nhiều trận “thừa sống thiếu chết”. Tiền gửi về, anh ta nướng vào cờ bạc gần hết. Chị dự định đưa con lên Hà Nội vừa để gần con, vừa chăm cho chúng học hành nhưng không được chồng tán thành.

“Anh ta lên Hà Nội chơi, rồi ra chợ nghe người nọ người kia bảo tôi có nhân tình nên ghen tuông”, chị Hiền nói và cho biết mâu thuẫn vợ chồng xảy ra từ trước Tết Nguyên đán vừa qua. Trong căn nhà trọ có 4-5 người cùng thuê, sau Tết, Khoái lên và đuổi hết những người này đi.

Khoảng một tuần trước khi xảy ra vụ án, Khoái đánh vợ thâm tím người. Chị Hiền hoảng sợ phải sang ở nhờ phòng một phụ nữ cùng làm nghề bốc vác và tuyên bố “ly thân vài ngày để xem tình hình ra sao”. Theo chị Hiền, Khoái mang theo dao, kéo, theo dõi thường xuyên, để ý nhất cử, nhất động của chị. Buổi đêm, gã dùng đèn chiếu sáng của điện thoại để soi vợ ở đâu, với ai.

Có lần, nửa đêm gã cạy cửa phòng vợ định bắt quả tang vợ ngoại tình. Một ngày trước khi gây án, Khoái đòi vợ đưa mấy triệu để trả nợ tiền lô đề. Gã dọa, không lo được tiền, sẽ “cắm” hai đứa con. Lo sợ chồng làm liều, rạng sáng 24/3, chị đã âm thầm vay mượn tiền, thuê taxi về Thái Bình đón hai con rồi đưa về nhà ngoại ở Vĩnh Phúc.

Người phụ nữ nước da ngăm đen cho hay, vào viện cấp cứu, các anh chị ruột phải chạy vạy khắp nơi để có tiền đóng viện phí. Nằm trên giường bệnh, chị vẫn lo lắng đến an toàn của các con. “Khoái từng tuyên bố đâm chết tôi và chấp nhận đi tù. Tôi nghĩ anh ta không dám làm liều, chỉ đánh đập thôi nên không đề phòng”, chị tâm sự.

Công an quận Ba Đình, Hà Nội đang tạm giữ Lương Văn Khoái để điều tra về hành vi đâm chị Phạm Thị Hiền (31 tuổi, vợ Khoái). Nguyên nhân vụ án được xác định là do Khoái nghi ngờ vợ có nhân tình.

Theo Ngôi sao



Công an TPHCM tìm nạn nhân bị cướp sau khi uống nước pha thuốc an thần
Nữ quái bỏ thuốc an thần vào nước lọc, đưa cho người thân của các bệnh nhân đang điều trị, chăm sóc trong Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5, TPHCM) uống. Khi họ mê man, tê liệt ý chí, đối tượng cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.