Kịch bản “đánh dằn mặt” biến thành “truy sát chết người” của nhóm thanh niên trả thù cho người yêu

Nghe người yêu tâm sự chuyện bị một người đàn ông đánh vào mặt khi đang đánh bài ăn tiền, Thảo liền rủ đồng bọn chuẩn bị hung khí, súng để quyết trả thù.

Tuy nhiên, dù người yêu chỉ yêu cầu “đánh dằn mặt” đối thủ nhưng nhóm đối tượng đã truy sát nạn nhân đến chết trước dãy nhà trọ.

Vác hung khí đi trả thù cho người yêu

Chiều 13/4, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ các đối tượng liên quan vụ truy sát khiến anh Nguyễn Kim V., 40 tuổi, ngụ phường 6, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tử vong trước dãy trọ trên đường Lê Văn Phẩm thuộc phường 5, TP.Mỹ Tho.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Phúc Thảo (SN 1995, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho); Võ Anh Tú (SN 1992, ngụ xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo); Nguyễn Minh Trí (SN 1992), Trần Tiến Thiện (SN 1995) cùng ngụ xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây. Nguyễn Thanh Liêm (SN 1988, ngụ xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho).

Ngoài ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã thu giữ một khẩu súng và tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Kịch bản đánh dằn mặt” biến thành truy sát chết người” của nhóm thanh niên trả thù cho người yêu-1

Hiện trường vụ người đàn ông bị truy sát tại dãy nhà trọ đường Lê Văn Phẩm.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan điều tra xác định Thảo và Tú là người trực tiếp dùng dao đâm, chém làm anh V. tử vong.

Tại cơ quan công an, Thảo khai nguyên nhân đâm chết anh V. do bạn gái tên Võ Thị Bảo Trân (SN 1996, ngụ phường 6, TP.Mỹ Tho) nhờ đánh dằn mặt.

Trước đó, tối 10/4, Trân đánh bài cùng anh V. và một số người khác tại một khu nhà trọ. Trong lúc đánh bài, Trân và anh V. xảy ra mâu thuẫn, V. đã đá vào mặt Trân. Sau đó, Trân bỏ về và tìm Thảo nhờ đánh dằn mặt V..

Để trả thù cho người yêu, Thảo đã rủ một số đối tượng khác chuẩn bị hung khí và mượn 1 khẩu súng ngắn của bạn để tìm anh V..

Khoảng gần 16h ngày 11/4, Thảo cùng 5 đối tượng khác bịt kín mặt, đi trên 3 mô tô che kín biển số mang theo hung khí tìm anh V..

Đến nhà trọ trên đường Lê Văn Phẩm, thấy V. đang ngồi trước cửa phòng trọ, cả nhóm xông vào đâm, chém loạn xạ. Gây án xong, các đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lời kể đau xót của mẹ nạn nhân

Được mời cung cấp thông tin, mẹ của anh V. thở dốc từng cơn.

Mẹ của nạn nhân nhớ lại: “Tôi đang ở nhà thì có người chạy vào thông báo con tôi bị chém ngất xỉu. Tôi lật đật chạy ra dãy trọ thì mọi người đã chở con tôi đi bệnh viện. Thế nhưng, sau đó, tôi nhận được điện thoại thông báo con tôi đã tử vong”.

Nói xong, người mẹ này gần như ngã qụy. Nỗi đau mất con khiến bà mất hết sức lực dù bản thân đã cố giữ bình tĩnh để làm việc với công an.

Kịch bản đánh dằn mặt” biến thành truy sát chết người” của nhóm thanh niên trả thù cho người yêu-2

Người thân đến dự đám tang.

Anh Trần L. (ngụ TP.Mỹ Tho), bạn của anh V. cho biết thêm: “Anh V. từng có số má trong khu vực và có biệt danh là V. đen. Thế nhưng, những năm gần đây, anh ấy không xen vào chuyện giang hồ nữa.

Tôi có tìm hiểu thì biết được ngày hôm qua (10/4), anh V. có xảy ra xích mích với một phụ nữ tên Trân trong lúc đánh bài. Nhỏ này làm việc cho một quán karaoke và thường đến chơi đánh bài ở gần nhà trọ, nơi anh V. bị truy sát”.

“Trân rất hỗn láo, gặp ai cũng xưng hô “mày – tao” nên bị anh V. chửi và có đá một cái. Trân tức tối và tuyên bố sẽ thuê người chém chết anh V.. Anh V. vốn trải đời nhiều nên cũng không đề phòng lời thách đố của hậu bối.

Ai có ngờ, anh ấy lại bị chém lén, đánh hội đồng. Chiều đó, anh V. đến nhà trọ chơi với bạn như mọi ngày nên bọn chúng nắm được hành tung và ra tay”, anh L. chia sẻ.

Kịch bản đánh dằn mặt” biến thành truy sát chết người” của nhóm thanh niên trả thù cho người yêu-3

Nạn nhân truy sát dẫn đến tử vong khi tuổi đời còn trẻ.

“Ngoài xã hội, V. rất được lòng anh em, chơi với ai cũng chân thành. Nghe tin 22h ngày 11/4, cơ quan công an bàn giao thi thể của V. cho gia đình mai táng, nhiều bạn bè của nó đến nhà để chờ nhìn mặt nó lần cuối. Nhiều đứa khóc thương còn hơn người nhà của thằng V.”, một người thân của anh V. buồn bã cho biết.

Theo NGƯỜI ĐƯA TIN

Xem link gốc Ẩn link gốc https://www.nguoiduatin.vn/kich-ban-danh-dan-mat-bien-thanh-truy-sat-chet-nguoi-cua-nhom-thanh-nien-tra-thu-cho-nguoi-yeu-a472254.html

truy sát

Đánh chết người


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.