- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thảm án "đền bù trinh tiết" và bộ mặt cặp vợ chồng ác quỷ
Gần 20 năm trôi qua, mỗi khi nhắc lại vụ án cháu bé 13 tuổi bị sát hại trong hang núi, nhiều người sống tại huyện Như Xuân (Thanh Hóa) không khỏi rùng mình. Cái chết đầy thương tâm ấy là hệ quả của sự mông muội và tàn nhẫn đến từ một cặp vợ chồng trẻ.
Cháu bé mất tích
Một ngày giữa tháng 4/2004, cháu Lê Thị T (13 tuổi, trú tại xã Thương Ninh, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) đột ngột biến mất không để lại dấu vết.
Ngày thường, cháu T vẫn đi chợ giúp gia đình, nhưng hôm nay, sau khi ra khỏi nhà, cháu bé đã không còn quay trở lại nữa. Lo lắng cho con, gia đình bé T cùng hàng xóm "lùng sục" cả đêm vẫn chẳng thấy bóng dáng cô con gái bé nhỏ đâu. Nhiều ngày sau đó, dù quyết tâm đến cỡ nào thì hình bóng cháu T vẫn như "bóng chim tăm cá". Ban đầu, bố mẹ T nghĩ hay con mình bị ai đó bắt cóc rồi bán đi mất.
Bẵng đi gần 2 tuần, sự việc cháu T mất tích dần rơi vào quên lãng thì một sự việc kinh hoàng xảy ra.
Hôm đó, tại xã Thương Ninh có hai người đàn ông đi rừng săn bắt dơi. Khi đến khu vực hang đá Rát hai người này bất chợt ngửi thấy mùi hôi nồng nặc. Thứ mùi "ngai ngái" ấy kích thích trí tò mò của họ. Hai người đàn ông lần từng bước, lách qua khe đá hẹp để đi vào hang Rát. Chỉ tới cửa hang, họ đã phát hiện có túi đựng tiền rơi dưới đất.
Thấy sự lạ, cả hai tiếp tục đi sâu vào bên trong. Hang đá rộng mênh mông và tối dần. Đi được một đoạn, cả hai người đàn ông sững sờ khi nhìn thấy một thi thể người đang phân hủy mạnh.
Sự việc được báo về cho chính quyền địa phương. Tại hiện trường, cơ quan công an xác định đây là thi thể cháu Lê Thị T, cô bé được cho là đã mất tích cách đây gần 2 tuần.
Quá trình khám nghiệm, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cháu T bị sát hại và xâm hại. Đây rõ ràng là vụ án giết người vô cùng tàn nhẫn.
Địa điểm xảy ra vụ việc là nơi vắng vẻ, không có nhân chứng trực tiếp cũng chẳng để lại nhiều dấu vết. Tuy vậy, các điều tra viên nhận định, hung thủ chắc chắn phải là người địa phương, thông thạo "đường đi lối lại".
(Ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan tới vụ án)
Người đàn bà đầu thú
Trong khi Công an tỉnh Thanh Hóa đang gấp rút "tung quân" điều tra về cái chết của cháu T thì có một người phụ nữ tìm đến đầu thú.
Người này là Hà Thị Ngọc (SN 1986, trú tại Như Xuân, Thanh Hóa). Tại cơ quan công an, Ngọc khai chính mình cùng chồng là Nguyễn Văn Trường (SN 1983) đã gây ra cái chết của cháu T vào ngày 17/4/2004.
Biết vợ ra đầu thú, Trường nhanh chân bỏ trốn, tuy nhiên gã đã bị bắt sau đó chỉ vài ngày. Từ đây một tội ác man rợ đã được hé lộ.
Theo lời khai của Ngọc, năm 2003 chị ta yêu và cưới Trường. Sau đêm tân hôn, Trường bắt đầu cục cằn, thay đổi tính nết.
Trường chì chiết Ngọc về việc đến với anh ta khi đã không còn "trong trắng". Sự hậm hực, hẹp hòi trong con người Trường mỗi ngày một lớn. Gã thường xuyên chửi bới, đánh đập Ngọc. Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới nhanh chóng trở thành "địa ngục".
Có lần chịu đựng "không nổi', Ngọc muốn ly hôn nhưng Trường không đồng ý. Gã quyết "trói buộc" cuộc hôn nhân này và tiếp tục cách hành xử đầy thô bạo với vợ.
Cuộc sống nặng nề cứ thế trôi đi cho đến một ngày, Trường bất ngờ đưa ra đề nghị muốn Ngọc phải tìm cô gái nào đó "còn trinh" cho mình quan hệ nhằm thỏa mãn dục vọng. Trường coi đó là sự bù đắp. Trường còn dọa, nếu Ngọc không làm gã sẽ đánh đập và giết hại vợ.
Sợ hãi trước những lời của Trường, Ngọc mụ mị đầu óc và chẳng hiểu sao, người đàn bà này đã "thuận" theo ý chồng. Bắt đầu từ đây, bi kịch đã xảy ra.
Tội ác của người chồng
Ngày 17/42004, Ngọc bất ngờ gặp cháu T trên đường về nhà. Nghĩ cháu T nhỏ tuổi chắc vẫn "trong trắng" nên Ngọc nảy sinh ý định "bù cho chồng". Ngọc hỏi Trường thì được gã chồng đốn mạt này đồng ý.
Ngọc bảo cháu T rằng chị ta phát hiện trong hang Rát có vàng và rủ T buổi chiều đi cùng chị ta lên hang. Ngọc còn dặn T không được kể cho ai.
Chẳng mảy may nghi ngờ, T đi theo vợ chồng Trường vào hang Rát. Hai vợ chồng Trường đưa cháu T đi sâu vào bên trong. Đến khi vực bằng phẳng, cặp đôi này lộ bộ mặt "ác nhân". Chúng lấy dây trói cháu T lại rồi Ngọc bỏ ra cửa hang để Trường ở lại.
(Ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan tới vụ án)
Cháu T lúc này hoảng sợ, khóc lóc xin tha nhưng Trường bỏ ngoài tai, vẫn quyết tâm thực hiện hành vi đồi bại tới cùng. Trong lúc chống cự, cháu T đạp khiến Trường văng vào vách đá. Bực tức, Trường lao tới xâm hại cháu vé rồi dùng dao chém hai nhát khiến cháu T tử vong tại chỗ.
Gây án xong, vợ chồng Trường để thi thể cháu T lại hang Rát rồi bỏ về sinh hoạt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Đến khi thấy công an đã tìm thấy xác cháu T, biết không thể thoát tội, Ngọc đã tìm đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi ác độc của mình và chồng.
Sau này, với tội ác đặc biệt nghiêm trọng của mình, Trường đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên án tử hình, Ngọc thì phải chấp hành bản án 18 năm tù giam.
Theo Gia đình và xã hội
-
Pháp luật12 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật1 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật1 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật1 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật2 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật4 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.