Thanh niên rủ nữ sinh cấp 2 làm chuyện người lớn đến ngất xỉu ở Đắk Nông

Nam thanh niên ở Đắk Nông rủ nữ sinh cấp 2 vào nhà nghỉ làm chuyện người lớn, khi nữ sinh ngất xỉu thì gã đưa vào bệnh viện, gọi điện báo tin cho mẹ nạn nhân rồi bỏ trốn.

Nam thanh niên ở Đắk Nông rủ nữ sinh cấp 2 vào nhà nghỉ làm chuyện người lớn, khi nữ sinh ngất xỉu thì gã đưa vào bệnh viện, gọi điện báo tin cho mẹ nạn nhân rồi bỏ trốn.
 

Thông tin từ VKSND thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) hôm nay cho biết, đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Võ Ngọc Luông (SN 1997, trú xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, vào tháng 7/2019, Luông và cháu H. (SN 2007, đang là học sinh THCS, trú thị xã Gia Nghĩa, tên nạn nhân đã thay đổi) quen biết và nảy sinh tình cảm nam nữ.

Khoảng 10h ngày 2/9, do có hẹn từ trước nên Luông điều khiển xe máy đến trường chở H. đi chơi.

Đến khoảng 12h30 cùng ngày, sau khi đi uống trà sữa và vào siêu thị chơi, Luông chở H. trở về.

Trên đường đi, Luông hỏi H. “giờ đi đâu chơi nữa không?” thì nữ sinh trả lời “đi đâu cũng được”.

Luông điều khiển xe máy chở H. đến một nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa thuê phòng ở lại.

Tại đây, Luông đòi quan hệ tình dục nhưng nữ sinh không đồng ý. Tuy nhiên, Luông vẫn cố tình thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Khi nữ sinh H. kêu đau thì Luông dừng lại. H. sau đó đi vào vệ sinh thì bị choáng ngã xuống sàn.

Thấy vậy, Luông vội bế H. để nằm trên giường nghỉ ngơi.

Đến chiều tối cùng ngày, thấy H. vẫn mệt, kêu đau nên Luông gọi taxi chở nạn nhân đến BV Đa khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu.

Luông sau đó gọi điện cho mẹ nữ sinh H. lên chăm sóc con rồi bắt xe bỏ trốn vào TP.HCM.

Người thân nữ sinh H. đã làm đơn trình báo sự việc lên Công an thị xã Gia Nghĩa. Đến ngày 11/9, Luông ra đầu thú tại công an.
 



Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/thanh-nien-ru-nu-sinh-cap-2-lam-chuyen-nguoi-lon-den-ngat-xiu-593706.html

quan hệ tình dục

hiếp dâm

làm chuyện người lớn

quan hệ tình dục sớm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.