- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ trọng án ở Hà Nội: Triệu tập nhiều đối tượng liên quan
Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Duy Sang (SN 1998, trú tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội).
Liên quan đến việc một nam thanh niên nghi bị giết bằng nhiều nhát dao nằm gục chết tại khu vực dưới chân cầu chui dân sinh xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, cơ quan Công an đã triệu tập nhiều đối tượng liên quan.
>> Nam thanh niên bị đánh chết, vứt xác dưới chân cầu chui đại lộ Thăng Long
Như đã đưa tin, khoảng 6h sáng ngày 26/4, nhiều người dân đi làm qua địa phận cầu chui dân sinh xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội bàng hoàng phát hiện thi thể một nam thanh niên với nhiều vết đâm trên người nên đã báo cáo cơ quan Công an.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin của quần chúng nhân dân, Công an xã Yên Sơn, huyện Hoài Đức đã nhanh chóng có mặt tại bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Công an huyên Hoài Đức phong tỏa hiện trường.
Sáng cùng ngày, Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm.
Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Duy Sang (SN 1998, trú tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội).
Theo người nhà nạn nhân, tối ngày 25/4, Sang được một người bạn rủ đi chơi, đến khuya vẫn không về nhà. Sau đó gia đình gọi điện thoại thì không liên lạc được nên tổ chức đi tìm kiếm. Đến sáng sớm hôm sau thì nhận được tin dữ.
Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, ông Nguyễn Văn Huệ, đại diện cho người nhà nạn nhân cho biết, do gia cảnh khó khăn nên học hết lớp 6 Sang nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ việc gia đình. Tại địa phương, Sang chưa từng xảy ra xích mích hay mâu thuẫn với bất cứ ai.
Theo ông Huệ, khoảng 8h sáng nay khi đang chuẩn bị đi làm thì nhận được điện thoại của một người bạn chở công nông thông báo phát hiện một thi thể dưới chân cầu chui dân sinh trên địa bàn xã Yên Sơn, huyên Quốc Oai.
Do tối hôm trước đã nhận được điện thoại của anh An (bố nạn nhân) thông báo về việc không liên lạc được với cháu Sang. Linh tính mách bảo, ông Huệ chạy ra hiện trường thì phát hiện một thi thể đã đắp chiếu. Khi lật manh chiếu lên, người đàn ông rụng rời tay chân khi tận mắt thấy cảnh cháu mình nằm bất động, trên người có nhiều vết thương. Mất vài phút choáng váng, ông Huệ mới đủ bình tĩnh để gọi điện về báo cho gia đình cháu Sang biết.
Anh Nguyễn Văn Lượng, anh con nhà bác ruột nạn nhân cho biết, vợ chồng anh Nguyễn Duy An và chị Nguyễn Thị Thêm sinh được hai người con, một trai một gái. Cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên phải cho con cái nghỉ học sớm để chăm lo vào việc đồng áng và tập trung chăn nuôi tại địa phương. Sang là con trai duy nhất trong gia đình nhưng lại xảy ra sự việc đau lòng này.
Được biết, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân được đưa về Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai để làm các thủ tục theo quy định.
Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay, tại trụ sở Trạm y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, đối diện với khu vực xảy ra vụ án mạng khoảng 300m, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập nhiều đối tượng liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.
Theo nguồn tin của phóng viên, tối ngày 25/4, Sang đi nhậu với một nhóm bạn trên địa bàn xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, sau đó có xảy ra xô xát với một người bạn trong nhóm này dẫn đến hai bên đánh nhau.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
>> Nam thanh niên bị đánh chết, vứt xác dưới chân cầu chui đại lộ Thăng Long
Như đã đưa tin, khoảng 6h sáng ngày 26/4, nhiều người dân đi làm qua địa phận cầu chui dân sinh xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội bàng hoàng phát hiện thi thể một nam thanh niên với nhiều vết đâm trên người nên đã báo cáo cơ quan Công an.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin của quần chúng nhân dân, Công an xã Yên Sơn, huyện Hoài Đức đã nhanh chóng có mặt tại bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Công an huyên Hoài Đức phong tỏa hiện trường.
Người dân tập trung nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Người dân tập trung nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Khu vực nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Sáng cùng ngày, Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm.
Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Duy Sang (SN 1998, trú tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội).
Theo người nhà nạn nhân, tối ngày 25/4, Sang được một người bạn rủ đi chơi, đến khuya vẫn không về nhà. Sau đó gia đình gọi điện thoại thì không liên lạc được nên tổ chức đi tìm kiếm. Đến sáng sớm hôm sau thì nhận được tin dữ.
Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, ông Nguyễn Văn Huệ, đại diện cho người nhà nạn nhân cho biết, do gia cảnh khó khăn nên học hết lớp 6 Sang nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ việc gia đình. Tại địa phương, Sang chưa từng xảy ra xích mích hay mâu thuẫn với bất cứ ai.
Theo ông Huệ, khoảng 8h sáng nay khi đang chuẩn bị đi làm thì nhận được điện thoại của một người bạn chở công nông thông báo phát hiện một thi thể dưới chân cầu chui dân sinh trên địa bàn xã Yên Sơn, huyên Quốc Oai.
Do tối hôm trước đã nhận được điện thoại của anh An (bố nạn nhân) thông báo về việc không liên lạc được với cháu Sang. Linh tính mách bảo, ông Huệ chạy ra hiện trường thì phát hiện một thi thể đã đắp chiếu. Khi lật manh chiếu lên, người đàn ông rụng rời tay chân khi tận mắt thấy cảnh cháu mình nằm bất động, trên người có nhiều vết thương. Mất vài phút choáng váng, ông Huệ mới đủ bình tĩnh để gọi điện về báo cho gia đình cháu Sang biết.
Người dân hiếu tập trung theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm
Anh Nguyễn Văn Lượng, anh con nhà bác ruột nạn nhân cho biết, vợ chồng anh Nguyễn Duy An và chị Nguyễn Thị Thêm sinh được hai người con, một trai một gái. Cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên phải cho con cái nghỉ học sớm để chăm lo vào việc đồng áng và tập trung chăn nuôi tại địa phương. Sang là con trai duy nhất trong gia đình nhưng lại xảy ra sự việc đau lòng này.
Được biết, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân được đưa về Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai để làm các thủ tục theo quy định.
Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay, tại trụ sở Trạm y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, đối diện với khu vực xảy ra vụ án mạng khoảng 300m, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập nhiều đối tượng liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.
Theo nguồn tin của phóng viên, tối ngày 25/4, Sang đi nhậu với một nhóm bạn trên địa bàn xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, sau đó có xảy ra xô xát với một người bạn trong nhóm này dẫn đến hai bên đánh nhau.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Theo Công lý
-
Pháp luật1 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...