"Bán mình" với giá 16,5 tỷ? Vẫn là quá rẻ cho nhân phẩm của một Hoa Hậu!

Những cô gái trẻ đẹp mắc vào lưới tình đại gia sau những hứa hẹn đậm màu đô la là điều chẳng có gì khó hiểu. Nhiều khi, các cô nôn nóng đến mức chẳng chờ ai đó giăng câu mà cứ chủ động bơi vào giỏ tình.

Những cô gái trẻ đẹp mắc vào lưới tình đại gia sau những hứa hẹn đậm màu đô la là điều chẳng có gì khó hiểu. Nhiều khi, các cô nôn nóng đến mức chẳng chờ ai đó giăng câu mà cứ chủ động bơi vào giỏ tình.

Một hợp đồng tình ái trị giá 16,5 tỉ cho 7 năm làm bồ nhí của đại gia là nhiều hay ít, đắt hay rẻ? Với Trương Hồ Phương Nga, Hoa hậu người Việt tại Nga 2007, thì đó là cái giá rẻ mạt. Bởi những gì cô phải đánh đổi lớn hơn con số đó vạn lần, hay đúng hơn là không thể định lượng.


Nhan sắc giá bao nhiêu?
Hình ảnh Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga trong phiên tòa tòa ngày 21/9 đang được lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội. 

Bản lĩnh của một người đẹp 

Ngày 21/9, vụ án Trương Hồ Phương Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đại gia Cao Toàn Mỹ được đưa ra xét xử. Kết thúc phiên sơ thẩm này, Tòa đã phải trả lại hồ sơ cho Viện kiểm soát vì lời khai gây choáng váng dư luận của bị cáo: 16,5 tỉ đồng không phải tiền lừa đảo mua nhà mà là giá trị của hợp đồng tình ái 7 năm được kí kết giữa hoa hậu và đại gia.

Dư luận choáng váng, nhưng ai thông thạo showbiz thì không. Chuyện chân dài cặp đại gia theo những bản hợp đồng miệng lẫn giấy trắng mực đen chẳng có gì lạ hay cá biệt. Những mối quan hệ đó luôn nhân danh TÌNH YÊU và luôn được diễn đạt bằng... TIỀN.

Người ta mỉa mai người đẹp Trương Hồ Phương Nga bán rẻ danh dự của mình khi đưa ra lời khai đó trước tòa, công khai việc mình là “gái bao”. Nhưng, có lẽ cô đã suy nghĩ rất kĩ và rất nhiều, với đủ những cay đắng và tự trọng, trong suốt một năm tạm giam im lặng không hé nửa lời khai với cơ quan điều tra. Để chỉ đến lúc trước vành móng ngựa, cô mới nói. Vì thế, lời nói của cô không thể là hồ đồ.

Nhan sắc giá bao nhiêu?
Phải chăng vì không thể mua được trái tim người đẹp, nên đại gia rởm kia mới quyết tâm "lật kèo", ném tình nhân vào vòng lao lý? 

Không hồ đồ. Bởi Trương Hồ Phương Nga biết cô không phải là ngoại lệ của showbiz, càng không phải nỗi xấu hổ của showbiz. Chẳng phải, nữ ca sĩ đình đám thuộc hàng “sao hạng A” cũng ngang nhiên cặp với đại gia có vợ và còn lớn tiếng về quyền được yêu kia sao? Và chẳng phải, một nữ hoàng tự phong hồn nhiên thừa nhận đang yêu đại gia có vợ gần chục năm nay mà nhờ ngoan, chung thủy, biết điều nên được đại gia hết lòng chiều chuộng? Miệt thị ư, coi thường ư, rẻ rúng ư? Không, cả nữ ca sĩ lẫn nữ hoàng tự phong đều vẫn chệm trễ trên những chiếc ghế nóng truyền hình thực tế, mua vui cho cả triệu người xem.
 
Dĩ nhiên, cả hai cô gái ấy cũng chẳng phải ngoại lệ. Giới showbiz biết tỏng nhau cả. Cô nào đang cặp với ai, hay là chiếc xe hơi tiền tỉ kia, căn chung cư cao cấp kia, chiếc túi xách nghìn đô kia là ai mua cho cô ấy. Nói như cựu người mẫu Trang Trần, người mẫu ở Việt Nam không bán dâm lấy tiền đâu dát hàng hiệu lên người. Không ít người mắng chửi Trang Trần vì cho rằng cô bôi nhọ đồng nghiệp. Nhưng sự thực là, thù lao lao động nghệ thuật của nghệ sĩ Việt, nhất là giới người mẫu, chưa bao giờ đủ để cho họ sống một cuộc sống xa hoa như những gì nhiều người đẹp showbiz đang trưng bày trước công chúng.

Nhan sắc giá bao nhiêu?
Cựu người mẫu Trang Trần từng bị "ném đá" với tuyên bố: Người mẫu ở Việt Nam không bán dâm lấy tiền đâu dát hàng hiệu lên người.

Phiên tòa ngày 21/9 đã thể hiện bản lĩnh hiếm có của một chân dài. Trương Hồ Phương Nga, nhan sắc từng thu hút bao người với gương mặt và nụ cười mong manh như sương mai, giờ đây xuất hiện với làn da đen sạm xanh xao, bộ quần áo màu ngà lịch sự, nhưng bình tĩnh đến khâm phục khi trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử. 

Cùng lúc ấy, công luận mới hay, trong suốt một năm tạm giam, với bao nhiêu áp lực từ cơ quan điều tra, cô đã không khai một lời nào. Ai có thể hình dung nổi, cô gái nhỏ bé và mảnh mai nhường kia có thể vững vàng hơn cả hàng triệu đấng nam nhi khi bước vào chốn lao tù. Việc Trương Hồ Phương Nga giữ im lặng trong các buổi hỏi cung, biết sử dụng quyền công dân của mình trước pháp luật và kiên định với quyền đó, cũng cho thấy trình đô tri thức của cô không phải tầm thường, chứ không phải chân dài não ngắn như ai.

Thế nhưng, “khôn ngoan không lại với trời”, nếu những gì người đẹp đã khai trong phiên sơ thẩm là sự thực, thì cô đã chọn nhầm đại gia của mình. Lẽ ra, những người đẹp như cô, trước khi quyết định gắn kết mối quan hệ với một đại gia nào đó, trước khi lăn vân tay vào cái bản hợp đồng tình ái hay hợp đồng tình dục có giá trị tiền tỉ kia, phải có một cam kết khác. Đó là: “Yêu anh, anh không đòi quà”.

Nhan sắc giá bao nhiêu?
Trương Hồ Phương Nga tỏ ra rất bình tĩnh khi trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử. 

Chân dài - đại gia, bao nhiêu là đủ cho một "hợp đồng tình ái"?

Gái ham tài, trai ham sắc. Phụ nữ có nhan sắc thì quyến rũ. Đàn ông có tiền bạc thì hấp dẫn. Họ hút vào nhau là điều đương nhiên. Nói như một chân dài nào đó thì: Tại sao người đẹp lại phải lấy một anh công chức quèn? 

Song cũng có một câu hỏi khác: Tại sao người đẹp lại phải cặp với đại gia có vợ? Một chân dài lại trả lời: Bởi đàn ông giàu có thành đạt thì đều có vợ cả rồi. Đàn ông giàu có thành đạt mà chưa vợ cỡ Cường Đôla thì toàn những mỹ nhân hàng đầu cỡ Tăng Thanh Hà hay Hồ Ngọc Hà mới chen chân vào được.

Chân dài khác lại nói: Tình yêu thì đâu thể chọn lựa. Biết là tội lỗi nhưng họ không thể làm trái lệnh của con tim. 

Nếu quả thực những mối quan hệ đại gia - chân dài trong showbiz Việt là mối quan hệ của con tim, thì nghiệp chướng tình duyên của showbiz Việt nặng nề quá.

Nhan sắc giá bao nhiêu?

Trương Hồ Phương Nga dù đáng thương bao nhiêu trong vụ án mang dáng vẻ của “yêu xong anh đòi lại quà” này, thì hẳn chính cô không thể phủ nhận rằng mình đang phải trả giá cho lòng tham không đáy. Một người xinh đẹp, có học vấn, có trí tuệ, có xuất thân nền nếp như cô đâu cần phải sống dựa vào tiền bạc của đại gia nếu như cô không tham vọng ngoài tầm với. Nếu như cô biết sự phù phiếm của danh tiếng, sự hào nhoáng của showbiz, sự sang chảnh xa hoa của những món đồ hàng hiệu cô khoác lên người đến một ngày sẽ bị đánh đổi bằng danh dự của bố mẹ, gia đình, người thân và chính mình, liệu cô có quyết định lăn vân tay vào bản hợp đồng tình ái đó hay không? Trừ phi cô coi danh dự chỉ là thứ phù phiếm, cuộc sống xa hoa không phải lao động vất vả mới là giá trị đích thực. 

Có nhiều chân dài khác ngoài kia đang quan niệm về giá trị đích thực theo cách đó. Sống trong vòng tay yêu chiều của đại gia, muốn gì được nấy, nay mua chiếc váy này, mai mua đôi giày kia, nay ngồi trong xe sang, mai đi du lịch nước ngoài, thậm chí muốn lên bìa tạp chí này, muốn lên chương trình truyền hình kia đều được. Chỉ cần giữ cho mình ngon và ngoan. Các cô sẽ có tiền và nổi tiếng, nổi tiếng rồi thì lại có thêm tiền. 

Tiền bạc và danh vọng quả thực quá sức mê hoặc. Hai thứ ấy, trong showbiz vàng thau lẫn lộn này, nếu chỉ dựa vào tài năng thì biết đến lúc nào mới chạm tay tới. Những cô gái trẻ đẹp thì lại không đủ kiên trì, trong khi tham vọng của các cô lại vĩ đại và mãnh liệt quá. Mắc vào lưới tình đại gia sau những hứa hẹn đậm màu đô la là điều chẳng có gì khó hiểu. Và nhiều khi, các cô nôn nóng đến mức chẳng chờ ai đó giăng câu mà cứ chủ động bơi vào giỏ tình. 

Nhan sắc giá bao nhiêu?

Vậy điều gì sẽ xảy ra khi những bản "hợp đồng tình ái" của các cô bị lộ tẩy? Chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Nếu các cô đủ giỏi, các cô có thể công khai chiến đấu với các bà vợ để giành giật người đàn ông đó về mình. Càng được tiếng là các cô say mê người ta vì tình chứ không vì tiền. Còn nếu không đủ giỏi, các cô chỉ cần một mực phủ nhận, rồi bay ra nước ngoài lánh nạn, thế là xong. Các cô thậm chí có thể sinh một đứa con để làm kỉ niệm cho một cuộc tình say đắm trọn vẹn tình - tiền. Rồi các cô lại được tôn vinh là những “single mom” mạnh mẽ và dũng cảm.

Nhưng coi chừng, các cô sẽ dễ trở thành một Trương Hồ Phương Nga nếu đại gia của các cô thuộc mẫu đàn ông đòi quà, hay các cô làm cho họ trở nên nổi giận. Đàn ông có tiền, có quyền, có thế lực khi nổi giận thì đáng sợ lắm các cô ạ!
Theo Trí thức trẻ

Hoa hậu Phương Nga

Hợp đồng tình ái


Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.