Chiều cao rắc rối và chiếc giường ngủ khó tin của Mai Phương Thúy

Hồi học cấp 3, vì tâm lý “sợ cao quá”, Mai Phương Thúy bị sở hữu dáng đi lòng khòng khiến cô mất tự tin hơn.

Hồi học cấp 3, vì tâm lý “sợ cao quá”, Mai Phương Thúy bị sở hữu dáng đi lòng khòng khiến cô mất tự tin hơn.

Mai Phương Thúy không phải là Hoa hậu đẹp nhất, nhưng cô là một trong những Hoa hậu được lòng công chúng nhất.

Sau ngày đăng quang, việc nỗ lực hoàn thiện nhan sắc và tích cực hoạt động vì cộng đồng của cô nhận được rất nhiều sự tán thưởng của dư luận.

Ngắm Mai Phương Thúy với chiều cao nổi bật của hiện tại, nhiều người sẽ trầm trồ xuýt xoa. Nhưng không phải ai cũng biết chính chiều cao ấy khiến cô gặp rất nhiều rắc rối.

Thậm chí, lên đến cấp 3, vì tâm lý “sợ cao quá”, Mai Phương Thúy sở hữu dáng đi lòng khòng khiến cô mất tự tin hơn.

Mai Phương Thúy thích đọc sách. Công việc phải di chuyển nhiều khiến chiếc xe hơi trở thành “giường ngủ”. Mai Phương Thúy có thể uống liền 1 lúc 3 cốc nước ép và là một con “ma mạng” chính hiệu.

Bố mất sớm, một mình mẹ Mai Phương Thúy chèo chống nuôi 2 cô con gái khôn lớn, trưởng thành. Mẹ và em gái cũng chính là 2 người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời Mai Phương Thúy.


Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.