Đàm Vĩnh Hưng đau buồn tiễn đưa ông ngoại trong lễ động quan

Rạng sáng nay (8/5), gia đình Đàm Vĩnh Hưng đã tổ chức lễ động quan cho ông ngoại theo nghi lễ Thiên chúa giáo.

Rạng sáng nay (8/5), gia đình Đàm Vĩnh Hưng đã tổ chức lễ động quan cho ông ngoại theo nghi lễ Thiên chúa giáo.

Ngày 3/5, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân của mình tin buồn khi ông ngoại qua đời. Ngay lập tức, anh trở về nhà để lo đám tang cho ông. Sáng sớm hôm nay (8/5), gia đình Đàm Vĩnh Hưng đã tổ chức lễ động quan cho ông ngoại tại nhà thờ Thánh Teresa giáo xứ Tân Việt.

Đàm Vĩnh Hưng và gia đình tiến hành lễ động quan cho ông ngoại vào rạng sáng 8/5

Đàm Vĩnh Hưng rất đau buồn và không kiềm chế được nước mắt. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng lo toan chu đáo tất cả công việc từ đầu tới cuối. Rất nhiều bạn bè đồng nghiệp gửi vòng hoa đến chia buồn cùng gia đình Mr Đàm. Ông ngoại của Đàm Vĩnh Hưng tên là Trần Nguyên, sinh năm 1925. Ông đã từ trần vào lúc 15h15 ngày 3/5/2015 (tức 15/3 năm Ất Mùi), hưởng thọ 91 tuổi.

Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra khá mệt mỏi
 
Anh đọc kinh thánh
 
Cùng cầu nguyện
 

 
Làm lễ chính thức
 
Đàm Vĩnh Hưng dắt tay cháu ruột
 
Đọc kinh cầu nguyện
 
Anh phát biểu trong buổi lễ
 

 
Đàm Vĩnh Hưng cầm bảng tên của ông ngoại
 
Anh xúc động không kiềm chế được nước mắt
 
 
 

Khuôn mặt thất thần, đau buồn của Mr Đàm

 
Anh mệt mỏi lên xe

 

 

Những vòng hoa từ bạn bè, đồng nghiệp


Theo  Trí Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.