Diễm My trải lòng về "cơn say nắng" của mình với Chánh Tín

Sau bao năm ngụp lặn với nghệ thuật, khi tuổi 50 đến, Diễm My mới dám trải lòng về "cơn say nắng" của mình với Chánh Tín - chàng diễn viên đẹp trai, hào hoa của làng điện ảnh Việt thời bấy giờ.

Sau bao năm ngụp lặn với nghệ thuật, khi tuổi 50 đến, Diễm My mới dám trải lòng về "cơn say nắng" của mình với Chánh Tín - chàng diễn viên đẹp trai, hào hoa của làng điện ảnh Việt thời bấy giờ.

Những thập niên 80 thế kỷ trước, Diễm My được biết đến với vai trò là người mẫu chụp lịch nổi tiếng Sài Thành. Ấy thế rồi nhờ gương mặt khả ái, mái tóc dài đen mượt và dáng vẻ sang trọng ấy mà Diễm My bước sang lãnh địa của điện ảnh rất dễ dàng.

Diễm My và Chánh Tín khi còn trẻ
Diễm My và Chánh Tín khi còn trẻ.

Toàn bị Chánh Tín "ép" làm vợ trong phim

- Chị nói gì về vai diễn mới của chị trong bộ phim chiếu rạp "Cưới ngay kẻo lỡ" sắp được công chiếu trong thời gian tới?

Trong phim này tôi đóng vai bà mẹ của Sơn (do Johnny Trí Nguyễn thủ vai) - một bà mẹ khó tính, khó hiểu. Bên ngoài, trước mặt con cái thì giả vờ điên dại, bệnh tật để thử lòng nhưng bên trong lại là một người rất tinh quái. Đây là một nhân vật mang tính cách đa chiều mà tôi rất tâm đắc.

- Lại tiếp tục với vai mẹ, chị có thấy "ngán" không khi lúc nào cũng đóng đinh với một dạng vai như thế?

Tôi chưa bao giờ thấy nhàm chán hay "ngán" vì mỗi vai bà mẹ có một đất diễn riêng. Ngày xưa, tôi thích xuất hiện nhiều để có được nhiều khung hình đẹp và để khán giả nhớ đến mình. Còn khi nghỉ đóng phim một thời gian tôi nhận ra rằng, thà mình đóng ít nhưng vai có đất diễn còn hơn đóng nhiều vai mà mờ nhạt. Giờ đây, tôi thích đóng vai bà mẹ vì vốn sống của tôi dày dặn hơn.

Trước đây, khán giả có nhớ đến tôi thì cũng với tư cách người mẫu chụp lịch là chủ yếu còn bây giờ nhờ các vai bà mẹ mà khán giả đã nhớ rất rõ tôi là một diễn viên đang đóng phim nào. Cũng vì thế, khi nhận được kịch bản "Cưới ngay kẻo lỡ" dù rất ít phân đoạn nhưng vai diễn rất thú vị nên tôi nhận lời tham gia. Đây là bộ phim đầu tiên tôi tham gia với đạo diễn Charly Nguyễn. Và đây cũng là bộ phim nhựa mà phải sau hai mươi mấy năm rồi tôi mới cùng đóng chung lại với anh Chánh Tín.

- Cảm giác của chị như thế nào khi được "tái hôn" với bạn diễn Chánh Tín?

Thật sự là với các anh Chánh Tín, Trần Quang, Quang Đại, Đơn Dương... tôi như một cô em gái vậy. Thậm chí, anh Tín toàn xưng hô thân mật với tôi là "mày", "tao" nữa cơ. Phải nói thật là nhờ các anh ấy mà khả năng diễn của tôi đã tốt hơn qua từng bộ phim.

Riêng với anh Chánh Tín, cứ mỗi lần đóng chung là tôi cảm thấy rất vui vì được anh chỉ dạy rất tận tình. Anh Tín hiểu rất rõ tôi hợp với dạng vai nào và không hợp với dạng vai nào. Vì thế, thấy vai nào quá khả năng thì anh sẽ gợi ý để tôi cân nhắc hoặc nói lời từ chối và thấy vai nào hợp là anh nhận luôn rồi mới báo tôi. Mà không hiểu sao, cứ hễ anh ấy đóng vai chồng thì vai vợ... hầu hết là tôi chứ không phải diễn viên nào khác.

- Nghĩa là hễ cứ Chánh Tín "ép" là chị phải nhận lời?

Thì nhận lời chứ biết làm sao bây giờ, bị ép mà (cười). Nói vui thế thôi chứ hai anh em chơi với nhau bao nhiêu năm qua nên thừa biết tính nhau. Một khi anh Tín kêu tôi nhận vai này, vai kia là anh thừa biết thế mạnh của tôi nằm ở đâu, phù hợp hay không phù hợp. Vì lẽ đó, anh Tín cứ dặn tôi hoài "Phim nào tao nhận thì phim đó mày phải làm vợ tao nghe". Tôi trả lời: "Vâng, thì anh cứ nhận đi, hợp thì em đóng thôi".

Rất mê Chánh Tín nhưng kiềm chế được

- Giữa chị và anh Chánh Tín có kỷ niệm nào sâu sắc trong suốt những tháng ngày đóng phim cùng nhau?

Hai anh em bắt đầu quen biết và đóng chung với nhau là năm 1984, khi đó tôi khoảng 22 tuổi. Kỷ niệm sâu sắc và khó quên nhất có lẽ là khi cùng đóng phimHai chị em. Trong phim này tôi đóng một vai thứ còn anh Chánh Tín và Thúy An đóng vai chính. Tôi còn nhớ bối cảnh quay phim lúc đó ở Tây Ninh nhưng do hồi xưa xe cộ đi lại rất khó khăn nên hai anh em phải đi lên Tây Ninh bằng chiếc xe chở than mà vì xe đi ngược gió nên bụi than phả vào mặt nóng rát. Vì đó là lần đầu tiên tôi đi xe than nên kêu ầm lên. Ấn tượng cảnh cả hai anh em bị bụi than "tấn công" trong suốt chặng đường dài mấy chục cây số làm tôi nhớ mãi.

Thời trẻ anh Chánh Tín là người rất đào hoa. Cứ mỗi lần đoàn làm phim đi đến đâu quay có cảnh anh Chánh Tín thì tôi chẳng cần nhìn ai hết, chỉ cần nhìn ánh mắt của các cô gái hâm mộ nhìn anh là tôi đã nổi da gà. Trong ánh mắt của họ ánh lên một nỗi khát khao, si mê. Thế là đủ để biết độ hào hoa của anh ý đến cỡ nào. Bao nhiêu người sẵn sàng gục ngã vì anh.

Tôi còn nhớ, anh Tín đưa tôi về nhà gặp vợ anh ấy là chị Bích Trâm lần đầu tiên khi chị ấy đang mang bầu. Hôm tôi về chị Trâm bụng tròn xoe, nằm đung đưa ở chiếc võng dù sau nhà. Hôm đó, anh Tín khoe vợ anh mang bầu con gái. Cô bé ấy năm nay cũng phải 28 tuổi rồi.

Một điều thật trùng hợp, thời đó, ngoài Chánh Tín tôi còn đóng chung với các anh Trần Quang, Quang Đại, Đơn Dương... thì tất cả họ đều đã có gia đình nhưng bà vợ nào cũng tin tưởng khi để các ông chồng của họ đóng cùng tôi. Chị Bích Trâm còn nói: "Tao thấy anh Tín đóng với cô nào nào đẹp đẹp là lo lắm. Còn với mày tao thấy hai người xem nhau như anh em nên tao cũng yên tâm". Thế nên, hồi đó tôi và anh Tín không chỉ đi đóng phim chung mà còn đi nhảy đầm chung nữa. Cứ mỗi lần có tiệc là hai anh em lại đi với nhau. Tại hồi đó anh Tín và tôi đều gần nhau về chiều cao và ngoại hình nên khi nhảy đầm rất hợp.

Hồi đó nhiều khán giả nữ ai mà thấy anh Chánh Tín đóng phim cũng "điên cuồng" vì anh ấy hết. Tôi thời đó mới có 22 tuổi, còn trẻ, lại mới vào nghề nên không thể nói là không say đắm anh ấy nhưng tôi luôn kiềm chế được mình. Không hiểu sao, trong đầu lúc nào cũng đinh ninh rằng anh ấy đã có gia đình nên chỉ được phép xem anh ấy như anh trai mình.

Sau này có nhiều người hỏi tôi "sao lúc chị đóng phim với anh Tín thân mật thế mà mấy bà vợ không ghen?". Tôi trả lời "là vì mình biết giữ khoảng cách đúng mực, chứ nếu có thì sức mấy các bà ấy để yên cho mình (cười)". Bởi một thực tế, ngày xưa đoàn làm phim đi quay một bộ phim là đi hàng mấy tháng trời, ăn ngủ, sinh hoạt ngay tại đoàn phim cùng nhau.

- Vậy chị đã chứng kiến những cuộc tình ngoài luồng nào của anh Chánh Tín?

Những cuộc tình của anh Chánh Tín tôi toàn nghe kể lại chứ chưa bao giờ chứng kiến trực tiếp. Và những chuyện riêng tư đó anh ấy cũng chưa bao giờ tâm sự hay chia sẻ với tôi. Tuy nhiên, thời đó anh ấy là một người đàn ông điển trai, hào hoa, đa tài... thì không thể nào tránh được chuyện "ngoài chồng ngoài vợ" xảy ra.

Tôi nghĩ, chị Bích Trâm - vợ anh ấy chắc cũng hiểu điều đó. Chồng mình là người của công chúng, là thần tượng của rất nhiều người thì chuyện người ta si mê chồng mình cũng là điều dễ hiểu. Anh Tín hồi đó cao trên 1m8, nam tính, đàn hát giỏi, đóng phim hay... nên nếu xét về tài sắc thì không ai qua mặt được anh ấy hết và người như thế mà ra đường được nhiều cô gái săn đón thì chị Trâm nên hãnh diện, tự hào.

Chồng đẹp trai, tài giỏi như thế mà ra đường không có ai mê mới là vô duyên, mới là đáng lo. Nhưng "vòng tắt, cua ngang" gì rồi cuối cùng anh Tín cũng về với vợ, coi vợ là trên hết... Đó là điều mà chỉ chị Trâm mới làm được. Ngần đấy năm, vợ chồng anh ấy vẫn gắn bó và hạnh phúc như thuở đầu đó là điều đáng khâm phục chị Bích Trâm. Chắc chị Bích Trâm cũng phải hy sinh rất nhiều và hiểu tính anh Tín "khủng khiếp" lắm. Nếu là tôi chắc đã "tiêu" từ lâu rồi.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuỵên!

Theo Giadinh.net.vn


Bình luận