- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không có con ruột, hơn 20 người con nuôi về đội tang nghệ sĩ Út Bạch Lan trong đau xót
Nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan không có con ruột nhưng trong đám tang của bà, con cháu rất đông. Họ đều là con nuôi, cháu nuôi của bà…
Nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan không có con ruột nhưng trong đám tang của bà, con cháu rất đông. Họ đều là con nuôi, cháu nuôi của bà…
Hơn 20 người con nuôi đội tang nghệ sĩ Út Bạch Lan
Cùng với nghệ sĩ Phương Hồng Thủy, tác giả Hoàng Song Việt là hai người con nuôi "đời đầu" của nghệ sĩ Út Bạch Lan. Sau này, bà còn nhận nhiều người con nuôi khác. Trong số đó, có cả những đứa con rơi của chồng cũ…
Theo lời kể của tác giả Hoàng Song Việt, một trong hơn 20 người con nuôi về chịu tang "má" Út Bạch Lan thì tang lễ được thực hiện theo đúng di nguyện của bà lúc còn sống.
Tác giả Hoàng Song Việt được ở cạnh nghệ sĩ Út Bạch Lan khi bà trút hơi thở cuối cùng. Ông chia sẻ: "Trước khi mất, má rất tỉnh. Không mê không lẫn. Buổi tối hôm má mất, má vẫn còn nói chuyện với con cháu bình thường. Chỉ đến lúc con cháu cho má ăn cháo, má bị ói rồi đi luôn. Má đi nhanh, không đau đớn.
Trước ngày mất 2, 3 hôm, má dặn dò từng người từng việc, kể cả chuyện tang lễ của mình sẽ làm ra sao. Thi thể quàn ở đâu, nghi thức thế nào, hỏa thiêu hay chôn cất… má đều dặn hết.
Hồi xưa má muốn lúc chết được hỏa táng và tro đem vãi ở khắp nơi. Nhưng trước khi mất, má bảo muốn tro cốt được đưa về để gần mẹ ruột của má ở chùa Huỳnh Kim quận Gò Vấp".
Ông Hùng (người bê bát nhang) là cháu ruột được nghệ sĩ Út Bạch Lan nuôi nấng từ nhỏ nên cũng gọi bà là mẹ. Ông đội tang nghệ sĩ Út Bạch Lan với vai trò "con trưởng".
Tác giả Hoàng Song Việt cũng cho biết thêm, ngay đêm nghệ sĩ Út Bạch Lan mất, mười mấy người con nuôi đều đã về với bà.
Do công việc và cuộc sống, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy định cư ở nước ngoài nhưng cô cũng đang trên máy bay về Việt Nam.
Tác giả Hoàng Song Việt nói thêm: "Phương Hồng Thủy đã có lịch về Việt Nam biểu diễn từ lâu nhưng khi biết má yếu, Thủy chủ động đổi vé máy bay về sớm. Nếu giờ này Thủy đang trên máy bay thì có lẽ cũng chưa biết là má đã mất".
Trong số hơn 20 người con nuôi chịu tang nghệ sĩ Út Bạch Lan, chỉ có 3 người cùng huyết thống là ông Hùng, cô Hạnh, cô Dung và cô Châu. Đó là 4 người con ruột của em trai ruột nghệ sĩ Út Bạch Lan. Họ được bà nuôi từ bé, sống chung một nhà.
Sinh thời, nghệ sĩ Út Bạch Lan từng nuôi 4 người con rơi của chồng. Tình cảm mẹ con cũng rất tốt nhưng trong đám tang bà ngày 5-11 chưa thấy họ có mặt.
Chuyện về "má Lan mít ướt"…
Tác giả Hoàng Song Việt chia sẻ: "Tôi không được chứng kiến chuyện gia đình ngày xưa của má nên không biết thái độ của má trước những đau khổ đời mình thế nào. Nhưng mỗi lần má lật cuốn tuồng ra, đọc chừng 1, 2 câu văn là má khóc. Các con hay ghẹo má là "Lan mít ướt".
Má hiền lắm. Nói gì cũng nhỏ nhẹ, ngay cả khi giận ai đó. Nhưng mấy đứa con chỉ cần nhìn thái độ là biết má đang thế nào. Hơn 20 đứa con nuôi ở với má bao nhiêu năm nhưng chưa có ai nghe má quát câu nào…".
Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ cũng gọi Út Bạch Lan là "mẹ". Thoại Mỹ cùng với con cháu nuôi của nghệ sĩ Út Bạch Lan đứng ra sắp xếp tang lễ.
Thoại Mỹ chia sẻ, chị ray rứt lương tâm và hối hận vì lúc "mẹ" Út Bạch Lan mất, chị không kịp về thăm lần cuối. Thoại Mỹ nói: "Tôi hay tin mẹ bệnh lúc đang đi Mỹ diễn. Ngày giỗ Tổ thấy mẹ còn đến Đền thờ Tổ chỗ anh Hoài Linh cúng, tôi rất mừng.
Lúc các chị báo tin mẹ mệt, tôi đang ngồi bàn công việc với Hữu Quốc. Chị em bàn nhau xong việc thì về thăm mẹ liền. Lúc xong việc, trời đổ mưa lớn. Tôi kẹt show truyền hình trực tiếp nên không về thăm mẹ được. Vừa diễn xong thì tôi nhận tin mẹ mất. Tôi bàng hoàng, hối hận vô cùng, chỉ biết òa khóc.
Tôi báo tin cho mọi người mà quýnh quáng làm không được. Chỉ có mấy tiếng đồng hồ… Giờ tôi chỉ biết nói lời xin lỗi mẹ!".
Chia sẻ về sự ra đi của nghệ sĩ Út Bạch Lan, nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc cho biết: "Đa số các nghệ sĩ sau này đều gọi 'Sầu nữ' Út Bạch Lan bằng một từ rất gần gũi là má, mẹ.
Sinh lão bệnh tử ai cũng phải trải qua nhưng Hữu Quốc nghĩ má đã ra đi thanh thản. Má đã làm tròn nhiệm vụ của mình với đời, với nghiệp. Tất cả các nghệ sĩ thế hệ sau đều xem má là tấm gương mẫu mực về cả nhân cách sống và làm nghề".
-
Sao1 giờ trướcNhiều ý kiến cho rằng nếu phim Trấn Thành và Lý Hải ra mắt cùng một thời điểm sẽ tạo ra sự kích cầu lớn cho phòng vé, doanh thu có thể lên tới gần 1.000 tỷ đồng.
-
Sao2 giờ trướcCuộc sống viên mãn hiện tại của nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ.
-
Sao2 giờ trướcChị gái Lâm Nguyễn không giấu được ánh mắt xót xa khi nhắc về người em trai vắn số.
-
Sao13 giờ trướcBài đăng mới đây của Trương Ngọc Ánh khiến dư luận xôn xao bàn tán.
-
Sao15 giờ trướcThục Anh - con gái lớn của NSND với vợ đầu - BTV Thục Khuê của Đài truyền hình Việt Nam cho biết, cô từng ghét bố vì nghĩ bố đã bỏ rơi hai mẹ con.
-
Sao15 giờ trướcHồng Kim Bảo từng là người nâng đỡ, bạn bè với Châu Tinh Trì. Tuy nhiên hàng chục năm qua, họ không còn nói về nhau.
-
Sao18 giờ trướcMỹ nhân phim VTV làm mẹ đơn thân, tuổi U35 ngày càng đẹp nóng bỏng, hút hồn nhiều nam thần màn ảnh
-
Sao19 giờ trướcSau bao nhiêu thăng trầm, biến cố, ca sĩ Lương Bích Hữu đang hài lòng với cuộc sống mẹ đơn thân và quay lại âm nhạc sau thời gian dài lui về chăm con gái.
-
Sao19 giờ trướcSau biến cố lớn, hoa hậu Trương Hồ Phương Nga luôn nỗ lực làm việc và cống hiến.
-
Sao22 giờ trướcNhạc sĩ Tô Hiếu cho biết anh là người lập kênh TikTok nhưng nay quyết định xóa các clip trên kênh để giữ tiếng cho nghệ sĩ Thương Tín.
-
Sao23 giờ trướcLễ viếng của Lâm Nguyễn (Người ấy là ai) diễn ra trong 2 ngày, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng.
-
Sao23 giờ trước"Tôi vừa cởi mũ bảo hộ ra là thấy trời tối thui, không nhìn thấy gì. Tay chân tôi cứng đơ. Tôi nghĩ, chuyến này chết rồi...", Kim Tử Long chia sẻ.