Kỳ Duyên nói về tin đồn Nam tiến vì bạn trai đại gia

Hoa hậu Việt Nam 2014 khẳng định, cô vào Sài Gòn sinh sống để thuận tiện cho công việc chứ không vì ai khác.

 Hoa hậu Việt Nam 2014 khẳng định, cô vào Sài Gòn sinh sống để thuận tiện cho công việc chứ không vì ai khác.

Ngoài tin đồn Nam tiến vì bạn trai đại gia, Kỳ Duyên còn vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, song người đẹp Nam Định phủ nhận thông tin này. Cô cho biết: "Tôi không Nam tiến vì ai cả, đơn giản, tôi thấy công việc thuận lợi và suôn sẻ hơn. Gương mặt tôi có nhược điểm, nhưng tôi không bao giờ có ý định sẽ nhờ đến dao kéo để khắc phục. Tôi trân trọng ngoại hình được thừa hưởng từ bố mẹ".

Ky Duyen noi ve tin don Nam tien vi ban trai dai gia hinh anh 2
Nhan sắc ngày càng sắc sảo khiến hoa hậu bị nghi từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Alec

Sẽ không đụng dao kéo

- Đến nay, chị là hoa hậu vướng nhiều điều tiếng, scandal trong thời gian đương nhiệm. Chị nghĩ sao khi nhiều người cho rằng, chị chưa đủ năng lực để giữ hình ảnh hoa hậu cao quý?

- Tôi nghĩ, lý do tôi được công chúng, báo chí quan tâm như vậy là vì mọi người kỳ vọng quá nhiều. Trong khi đó, tôi còn quá trẻ, non nớt, chưa có đủ kỹ năng và kinh nghiệm để đối phó với ồn ào showbiz. Dù sao tôi cũng chỉ là cô gái 19 tuổi, chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống.

Gần 2 năm giữ vương miện, tôi được nhiều, mất cũng nhiều. Từ một cô sinh viên bình thường, tôi trở nên nổi tiếng, được mời tham gia nhiều sự kiện showbiz, quảng cáo và những cơ hội lớn tìm đến tôi.

Thế nhưng, đi kèm theo đó là những áp lực tôi không lường trước khi việc học tập và cuộc sống hàng ngày luôn có sự soi xét của công chúng. Có lẽ vì thế, dần dần tôi sống khép mình hơn, không còn thoải mái mỗi lần đi ra đường như trước.

- Gần đây, chị rất chăm chỉ tham gia các hoạt động từ thiện khiến nhiều người cho rằng, đây là cách đánh bóng tên tuổi khôn khéo của chị, chị sẽ nói gì?

- Ngay sau khi đăng quang, tôi đã tham gia nhiều chương trình thiện nguyện như: hỗ trợ các bệnh nhi ở viện K Trung ương, về Quảng Ninh trao quà cho các hộ gia đình thiệt hại sau cơn lũ, trao quà Tết cho dân nghèo ở xã Con Cuông (Nghệ An)…. Nhưng có lẽ, ồn ào của tôi đã làm mọi người quên những chuyến đi làm việc thiện đó.

Tôi hiểu công chúng đặt rất kỳ vọng vào một Hoa hậu Việt Nam và đòi hỏi người đó phải có trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn cho công tác xã hội, cộng đồng. Bản thân tôi cũng mong được làm nhiều việc có ích cho những mảnh đời bất hạnh.

Tôi đang cố gắng kết nối với những doanh nghiệp và các Mạnh Thường Quân hỗ trợ tôi trong dự án xây trường, lớp học cho học sinh miền núi. Tôi dự định trong năm nay sẽ xây được 10 phòng học. Tôi đã khởi công lớp học mầm non tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và cuối tháng này là ở tỉnh Yên Bái.

- Chị cũng bị cho là đã trùng tu nhan sắc bởi khuôn mặt có nhiều thay đổi so với lúc mới đăng quang. Chị nói gì trước tin đồn“dao kéo”?

- Tôi có đọc một vài bài báo nói rằng, tôi đã đi thu gọn cằm và chỉ biết cười. Tôi không phủ nhận, gương mặt tôi có nhược điểm, nhưng tôi không bao giờ có ý định sẽ nhờ đến dao kéo để khắc phục nó. Tôi yêu cái đẹp tự nhiên và trân trọng vẻ ngoài mà bố mẹ cho mình. Còn việc tôi thon gọn hơn là nhờ chăm chỉ tập gym giữ vóc dáng, đồng thời có chế độ ăn uống phù hợp, tránh tăng cân.

- Các thông tin về việc chị to tiếng với cha mẹ, để mẹ nâng váy mỗi lần đi sự kiện... ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh hoa hậu vốn được xem là biểu tượng công dung ngôn hạnh. Chị giải thích thế nào?

- Mẹ là người quản lý, luôn đồng hành bên tôi trong mọi hoạt động cũng như trong cuộc sống. Mẹ tôi rất cầu toàn, đòi hỏi con gái luôn phải xuất hiện một cách chỉn chu và tránh xa những ồn ào. Đôi lúc tôi và mẹ cũng có sự tranh luận, nhưng nó chưa đến mức như mọi người nghĩ.

Bản thân tôi là một cô gái cá tính, nhưng tôi chưa bao giờ dám cãi lời bố mẹ. Tôi biết, gia đình luôn lo lắng và không muốn tôi phạm phải bất cứ sai lầm nào trong cuộc sống. Vì thế, tôi biết ơn bố mẹ đã đồng ý chuyển vào Sài Gòn sinh sống và chăm sóc cho tôi từ đầu năm đến nay. Có họ ở bên, tôi yên tâm hơn để học tập và làm việc.

Ky Duyen noi ve tin don Nam tien vi ban trai dai gia hinh anh 1
Kỳ Duyên cho biết, cô sống khép mình hơn khi mang trọng trách Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Alec


Ghép ảnh với mục đích xấu là xúc phạm tôi!

- Bên cạnh lý do Nam tiến để thuận tiện cho công việc, chị bị cho là chuyển vào Sài Gòn để ở cạnh người yêu đại gia. Chị giải thích thế nào?

- Điều này không đúng. Tôi chuyển vào Sài Gòn sinh sống và học tập vì mục đích khác. Tại đây có nhiều khóa học về kỹ năng mà tôi đang thiếu, trong khi ở Hà Nội thì không có. Ngoài ra, Sài Gòn là mảnh đất sôi động, có nhiều cơ hội để tôi thực hiện những kế hoạch cho tương lai.

- Mới đây, chị vướng ồn ào bị lợi dụng hình ảnh vào mục đích xấu. Không ít người đặt nghi vấn, sự việc xuất phát từ trong nước chứ không phải phía Nhật Bản như thông tin ban đầu. Ý kiến của chị ra sao?

- Điều chị nói cũng chỉ là một giả thuyết bởi kết quả chính xác phải nhờ đến các cơ quan chức năng tìm ra với sự hỗ trợ của luật sư riêng của tôi. Hiện tại, mọi việc liên quan đến sự việc đều được tôi và gia đình giao cho luật sư xử lý giúp. Tôi nghĩ luật pháp Việt Nam ngày càng chặt chẽ nên quyền và danh dự con người sẽ không dễ gì bi xúc phạm như thế nữa.

Tôi không rõ họ làm vậy với mục đích gì, nhưng rõ ràng nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và danh dự của tôi.

- Nhiều người đẹp phải ngậm ngùi từ bỏ cơ hội phát triển sự nghiệp khi bị hãm hại. Liệu những ồn ào vừa qua có khiến chị mất cơ hội trở thành đại diện Việt tham gia đấu trường quốc tế?

- Việc muốn tham gia đấu trường quốc tế là ước muốn và mục tiêu tôi đặt ra để cho mình phấn đấu và hoàn thiện. Còn việc tôi có thể trở thành đại diện Việt Nam tại một cuộc thi mang tầm vóc thế giới thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có đơn vị giữ bản quyền cuộc thi, khả năng của chính tôi có đáp ứng được tiêu chí của cuộc thi đó hay không.

- Sự việc vừa rồi gây tổn thất thế nào về mặt hình ảnh của Hoa hậu Việt Nam 2014?

- Nó khiến tôi suy sụp tinh thần một thời gian, đồng thời làm cho mọi kế hoạch trong công việc của tôi bị ảnh hưởng. Từ sau sự cố này, tôi càng chú ý hơn về hình ảnh của mình trong mọi hoạt động, kể cả ở cuộc sống đời thường.

Theo Zing



Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.