Lắm sao sống khổ khi hết thời

Từng có thu nhập hàng triệu USD mỗi năm nhưng khi hết thời, không ít người phải sống trong bất hạnh, khốn khó.

Từng có thu nhập hàng triệu USD mỗi năm nhưng khi hếtthời, không ít người phải sống trong bất hạnh, khốn khó.
 

Không còn trẻ, không còn lộng lẫy, điều đó đồng nghĩa với việcgiải nghệ sớm. Đó chính là lý do nhiều ngôi sao Hollywood luôn đổ cả núi tiềncho các dịch vụ làm đẹp. Thế nhưng, thời gian không chừa một ai và dù có tàinăng đến mấy cuối cùng họ cũng phải đối mặt với việc giải nghệ trở về cuộc sốngthực, sau những ngày đắm chìm trong ánh hào quang.

Nghèo khóvà điên loạn 

Tới nay, sự suy tàn của ngọc nữ TVB (HồngKông) Lam Khiết Anh đã trở thành một điển hình đầy cay đắng của những diễnviên theo nghiệp điện ảnh. Làm mưa làm gió trên màn ảnh suốt những năm 80 vàđầu 90 của thế kỷ trước nhưng hình ảnh cuối cùng của Lam Khiết Anh là nghèokhó và điên loạn.  

Sự nghiệp của Lam Khiết Anh bắt đầu xuốngdốc khi hoàn tất bộ phim Đại thời đại vào năm 1998. Có người cho rằng côkhông thể thoát khỏi vai diễn một phụ nữ mất trí trong phim và mắc bệnh trầmcảm. 

Sau đó, một loạt điều tồi tệ đã xảy ra:Cha mẹ mất, người yêu bỏ, bị tai nạn giao thông và những người đàn ông từngquỳ dưới chân cô, nay lạnh lùng quay lưng. Sau đó không lâu, cô có những dấu hiệu của bệnh tâm thần. Cô được đưa vào viện tâm thầnchữa trị một năm.

Lắm sao sống khổ khi hết thời
Lam Khiết Anh khi đang là ngôi sao ở đỉnh cao..

Năm 2006, cô trở lại với công chúng củamình và tuyên bố phá sản. Đau đớn hơn, người ta còn phát hiện cô đứng ở khuđèn đỏ với điếu thuốc trên tay và sẵn sàng quát tháo.

Giữa năm 2008, nữ diễn viên này lại cónhững biểu hiện của bệnh  tâm thần và được đưa vào bệnhviện. Sau khi ra viện, tinh thần của cô không trở lại như cũ mà luôn ở trongtình trạng “ngơ ngơ ngẩn ngẩn”.  Phóng viên ảnh bắt gặpcô ngồi bệt trước cửa một cửa hàng ở Hồng Kông vừa hút thuốc vừa xin tiềnngười qua lại. Nhưng dường như cô cũng chẳng bận tâm đến thái độ của mọingười qua lại trên đường mà nhìn mọi thứ với khuôn mặt thất thần.  

Gần đây, báo chí đưa tin, một người bạn đãsắp xếp cho Lam Khiết Anh biểu diễn ở Chai Wan, Hồng Kông. Cô hát những cakhúc cũ để cho khách đến quán giải trí và khiêu vũ.  

Người đẹp 46 tuổi này chỉ được trả mộtphong bì nhỏ nhưng đủ để cô có thể ăn uống thoải mái. Mặc dù số tiền kiếmđược không nhiều nhưng đây là sự khởi đầu lại có vẻ tốt đẹp cho nữ diễn viêncó cuộc đời đã vốn truân chuyên. Khi xuất hiện trên sân khấu hay trò chuyệnvới bạn bè, cô trông đã khỏe khoắn và tinh thần dường như minh mẫn, khôngcòn ngơ ngác, buồn bã như lúc trước.  

Dù xuất thân là diễn viên phim cấp banhưng  Ai Iijima vẫn được nhìn nhận là một ngôi sao sángcủa xứ hoa anh đào sau khi lấn sang sân truyền hình và công việc MC.  

Điều đó cũng khẳng định Ai Iijima có thunhập khá ổn so với nhiều diễn viên khác. Nhưng từ khi quyết định giải nghệ,cuộc đời Ai Iijima bước sang một trang khác tồi tệ hơn. Người yêu cô ra đivà điều đó khiến cho Ai suy sụp. Cô bắt đầu tìm đến rượu để giải khuây vàthuốc ngủ để tìm sự bình yên. Ai Iijima đã chết tại nhà riêng ở Tokyo vàonăm 2009.

Lắm sao sống khổ khi hết thời
Từ khi quyết định giải nghệ, cuộc đời Ai Iijima bước sang một trang khác tồi tệ hơn.

Bấp bênhsao già Hollywood 

Ánh hào quang ở Hollywood là điều có thật.Những ngôi sao thu về bộn tiền từ các dự án điện ảnh là điều có thật. Nhữngcăn nhà triệu USD, những bữa tiệc xa xỉ, những món quà đắt tiền, những bộtrang phục sang trọng,... tất cả đều có thật.

Và một Viện Dưỡng lão Hollywood với têngọi Ngôi nhà an dưỡng của ngành điện ảnh, nơi mà hàng loạt  ngôisao và người làm trong ngành điện ảnh sống những ngày cuối đời, cũng có thậtở kinh đô điện ảnh Hollywood.

Ngôi nhà này được thành lập 6 thập kỷtrước từ tiền quyên góp của các ngôi sao màn ảnh rộng để chăm sóc những diễnviên đã luống tuổi và những người hùng thầm lặng của điện ảnh, bao gồm nhânviên âm thanh, nhân viên kỹ thuật ánh sáng và nhân viên phụ trách máy quay.

Lắm sao sống khổ khi hết thời
..và lúc hết thời lang thang như người điên, xin ăn ngoài đường. Ảnh: Tư liệu

Trong số những tên tuổi nổi tiếng đã từngđược chăm sóc ở đây có Johnny Weissmuller, nổi tiếng nhất với vai Tarzan; nữdiễn viên từng đoạt giải Oscar Mary Astor, người được nhớ tới với hình ảnhcô ngồi một cách kiêu hãnh ở bàn ăn tối riêng của mình; nam diễn viênDeForest Kelly, nổi tiếng với vai tiến sĩ McCoy trong phim Star Trek; HattieMcDaniel, người Mỹ gốc Phi đầu tiên đoạt giải Oscar với vai Mammy trong phimCuốn theo chiều gió; đạo diễn Stanley Kramer, người từng 9 lần được đề cửOscar,... Không còn phim trường, không còn thảm đỏ, cuộc sống của họ mỗingày là ngắm nhìn những bụi cây được cắt tỉa đẹp đẽ và lang thang quanh viện. 

Nếu trước đây, tất cả ngôi sao này từngkiếm được hàng triệu USD với cuộc sống xa hoa thì giờ đây, họ phải sống nhờtiền đóng góp của các ngôi sao đương thời ở Hollywood.

Quỹ Motion Picture Relief được thành lậpbởi ông vua điện ảnh Charlie Chaplin và Douglas Fairbanks, vào năm 1921, vớitầm nhìn xa cho những người đang đổ sức cho nghệ thuật điện ảnh bằng khẩuhiệu: “Chúng ta sẽ chăm sóc cuộc sống của mình”.  Nó bắtđầu lớn mạnh hơn và trở thành điểm đến của những ngôi sao hết thời. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, quỹ MPTF vớihội đồng quản trị, gồm: Steven Spielberg, Warren Beatty, Michael Douglas vàKevin Spacey, đang rất khó khăn trong việc làm thế nào để có thể giữ choviện này tồn tại. Với 7,2 triệu USD chi phí mỗi năm, MPTF không kham nổi vànhư vậy, hàng trăm diễn viên hết thời đang phải đối mặt với nỗi lo cuộc sốngcuối đời của họ sẽ như thế nào và đi về đâu.

Người tham gia cuộc vận động giữ lại việndưỡng lão nghệ sĩ, Shirley Jones, 75 tuổi, nữ diễn viên đoạt giải Oscar,ngôi sao của các phim  Oklahoma!, Carousel và The MusicMan, nói rằng bà trông mong được sống những ngày cuối đời ở viện. Bà chobiết: “Tôi muốn đến đó và giờ tôi hy vọng rằng chưa quá muộn”.

Tiết kiệm trước khi quá muộn

Quá thấu hiểu quy luật khắt khe của ngành giải trí và qua những bài học của các tiền bối khi ăn tiêu xả láng, vung tay quá trán rồi rơi vào nghèo đói khi thất thế, không ít ngôi sao trẻ hiện nay đang cố sống tiết kiệm.
 
Họ nói không với hàng hiệu và dè sẻn ở mức có thể. Diễn viên Minh Đạo vẫn ở trọ cùng đồng nghiệp dù khá giàu có để đỡ tốn tiền thuê nhà.
 
Trịnh Nguyên Sướng luôn chia thu nhập thành 3 phần: Tiền gửi tiết kiệm ngân hàng, tiền sinh hoạt hằng tháng và tiền đầu tư thu lợi, như: mua chứng khoán, mua bảo hiểm... để bảo đảm dù sau này thất nghiệp, anh vẫn đủ tiền sống đến cuối đời.  Lâm Y Thần thường  xuyên có mặt trong top 5 nghệ sĩ thu nhập cao nhất Đài Loan nhưng cô quyết tâm chi tiêu như  một nhân viên công sở bình thường. 
 
Lee Young Ae  lừng danh châu Á nhưng lúc nào cũng quần tây đen, áo sơ mi trắng, tóc để xõa và gần như không trang điểm.  Kim Bun vẫn đi xe của công ty quản lý và  ở cùng bố mẹ trong căn nhà cũ ở một khu vực bình dân cho đỡ tốn tiền.
 

Theo Thụy Vũ
NLĐ


 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.