"Nhói lòng" với ước muốn được chồng về thăm của vợ Duy Nhân

Mong muốn giản đơn của vợ Duy Nhân sau khi anh ra đi khiến ai cũng cay cay nới khóe mắt.

Mong muốn giản đơn của vợ Duy Nhân sau khi anh ra đi khiến ai cũng cay cay nới khóe mắt.

Quá đau buồn trước nỗi mất mát lớn nhất của cuộc đời, mới đây vợ Duy Nhân - Kiều Oanh đã chia sẻ tâm trạng ước muốn của mình khiến người đọc không khỏi cay cay nơi khóe mắt: "Đi công tác xa. Lâu lâu nhớ về thăm em. Vuốt nhẹ tóc cũng được nhé. Đồ hâm của em".


Theo như chia sẻ của vợ Duy Nhân, thì trong tâm Kiều Oanh chỉ nghĩ anh đi công tác xa. Ước muốn giản đơn nhưng lại quá cao xa của Kiều Oanh ở thì hiện tại là lâu lâu chồng sẽ về thăm và vuốt nhẹ mái tóc của mình khiến người đọc không thể cầm được nước mắt. Ngoài mong muốn tình cảm đến nhói lòng của vợ Duy Nhân thì cô vần hài hước đầy tình cảm gọi anh là "đồ hâm".


Cái nắm tay tình cảm trước giờ phút vĩnh biệt của hai vợ chồng Duy Nhân được cô chia sẻ trước đó.


Chia sẻ ngậm ngùi xót xa của Kiều Oanh đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của mọi người. Ngoài những lời chia buồn được gửi tới Kiều Oanh và gia đình thì nhiều bình luận an ủi động viên vợ Duy Nhân: "Gỏi lắm em gái. Cố lên",  "Tối nào anh cũng sẽ dành ít thời gian về thăm chị thôi thương chị", "Nhân luôn ở bên cạnh và dõi theo em. Cho nên hãy mạnh mẽ và sống tốt nha em gái"....... Hay có những bạn luôn dõi theo tình yêu của vợ chồng Duy Nhân thì xót xa cho Kiều Oanh: "Ngưỡng mộ chuyện tình đẹp của em bao nhiêu thì càng thương e bấy nhiêu. Mạnh mẽ lên nhé cô gái Huế bé nhỏ".



Sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư máu ác tính, Duy Nhân đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Sự ra đi của Duy Nhân để lại sự tiếc thương vô hạn cho gia đình và mọi người yêu mến anh, tuy nhiên nỗi đau lớn nhất không gì bù đắp được là người vợ trẻ hiền xinh đẹp dịu dàng Kiều Oanh.


Trước đó những lời sẻ chia đầy xót xa của hai vợ chồng khi Duy Nhân phải cách li để chữa bệnh cũng khiến không ai cầm được nước mắt khi đọc: "Sau bao ngày cách ly. Hôm nay vợ chồng em tranh thủ đầu tuần em xuống kiểm tra lại mà 2 vợ chồng được gặp nhau 10 phút. Hạnh phúc không diễn tả được bằng lời cả nhà ơi. Hạnh phúc đơn giãn của vợ chồng em là được nhìn nhau và chạm nhau bằng da bằng thịt vậy thôi là đủ rồi cả nhà. Hôm nay tinh thần được nhân lên gấp 100 lần ấy chứ".


Hay một lần khác hai vợ chồng Duy Nhân phải người trong kẻ ngoài phòng cách li chỉ nhìn nhau qua tấm kính phòng bệnh: "Đây là cách duy nhất vợ chồng em thấy nhau đây ạ. Bác sỹ hôm nay khám nói sức khỏe của Duy Nhân đang đi xuống vì thuốc đang suy và vài ngày nữa sức khỏe sẽ xuống rất thấp, sức đề kháng là không còn. Bác sỹ dặn cẩn thận vệ sinh tránh để nhiễm trùng một cách tối đa."




Nhó lắm muốn được ôm vợ bé nhỏ ngủ


Duy Nhân và vợ khi còn khỏe


Theo VietNamNet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.