Phương Linh hết ‘chảnh’ rồi

Đó là câu nói của rất nhiều phóng viên mảng văn hóa văn nghệ miền Nam khi nói về cô ca sỹ gốc Thanh Hóa này. Định hình cho mình một phong cách lạnh lùng trên sân khấu, nhưng có lẽ chính gương mặt với cái cằm hơi chếch lên cao, nụ cười mỉm “hơi xa cách”

Đó là câu nói của rấtnhiều phóng viên mảng văn hóa văn nghệ miền Nam khi nói về cô ca sỹ gốcThanh Hóa này. Định hình cho mình một phong cách lạnh lùng trên sân khấu,nhưng có lẽ chính gương mặt với cái cằm hơi chếch lên cao, nụ cười mỉm “hơixa cách” đã làm khán giả không mấy thiện cảm với Linh, dù ai cũng công nhậnrằng cô hát rất hay.

Linh với vóc người nhỏ bé, mặc jumpsuit, đi dép lê, tay cầm trái dừa, miệngcười rất tươi vừa rối rít xin lỗi vì đến muộn, vừa kể chuyện mình đến studiotrước rồi mà vẫn bị lạc…
 
Bẵng đi một thời gian không xuất hiện nhiều, lần trở lại này với Vpop,chị nghĩ mình sẽ mang lại điều gì mới lạ hơn trước?

Tôi đã nghỉ ngơi một thời gian dài. Cái chính là vì muốn nhìn lại quãngđường mình đã đi, muốn tĩnh tâm và lấy năng lượng để chạy tiếp một hànhtrình dài hơi hơn. Thật may mắn, khi trở lại tôi vẫn nhận được sự quan tâmvà ủng hộ của khán giả. Còn điều mới lạ ư? Tôi nghĩ mình vẫn là Phương Linhthôi.

Phương Linh hết ‘chảnh’ rồi
 

Nhưng theo tôi đượcbiết, lần này Nam tiến, chị đặt mục tiêu rất cụ thể là xây dựng hình ảnhcởi mở và dễ gần hơn trước. Có tiến triển gì trong các phản hồi của khángiả đến với chị chưa?

Chính môi trường sống mới và tính cách rất thân thiện của con ngườitrong thành phố này mới là sự cởi mở và dễ gần mà tôi muốn nói. Vào đâysống mới cảm thấy mình yêu Sài Gòn lắm. Con người Sài Gòn cũng dễ chịu,ôn hòa, đã ủng hộ tôi rất nhiều khi tôi quay lại với những dự án âm nhạccủa mình.

Nghệ sỹ ai cũng có cái tôi, và rất cần một “định dạng” riêng cho mình.Chẳng hạn ngày trước, nghĩ đến Phương Linh, người ta nghĩ ngay đến hìnhảnh kiêu sa, lạnh lùng. Việc thay đổi hình ảnh này có thể làm khán giảgần mình hơn, nhưng cũng dễ làm mất cái “chất” ban đầu của chị.

Chị nghĩ sao về việc này?

Lúc nãy tôi cũng đã nói rồi đấy, tôi vẫn là Phương Linh thôi, không cógì quá khác biệt, cũng chẳng thay đổi 180 độ để phải làm mất “chất” củamình. Sự thân thiện luôn là điều cần thiết để nghệ sỹ có thể đến gần hơnvới khán giả, nhưng tôi vẫn lạnh lùng trong những ca khúc của riêngmình. Hiện nay tôi đang trong giai đoạn đầu tư cho dự án riêng của mình,khi ra mắt khán giả sẽ vẫn thấy một Phương Linh như ngày đầu tôi xuấthiện.

Tôi luôn thấy mìnhđẹp!

Không ai phủ nhận rằng Phương Linh có một sức hút đáng kể từ ngoại hình củacô. Linh nhỏ bé, nhưng cân đối và đầy quyến rũ. Ngay từ khi trở lại vớishowbiz và phủ sóng hình ảnh đến khán giả toàn quốc bằng việc tham gia mộtchương trình truyền hình, Phương Linh đã làm mọi người nhớ đến cô ngoài việchát hay – xinh đẹp, nay còn có “gout” thời trang tốt. Những bộ trang phụctôn lên được vóc dáng và những đường cong của cơ thể, cùng gương mặt duyêndáng đã khiến Phương Linh trở thành một trong những nữ ca sỹ gợi cảm nhấtnhì Vpop.

Phương Linh hết ‘chảnh’ rồi
 


Chị thấy hình tượng nào của mình đẹp hơn? Kiêu sa đài các trên sânkhấu, hay gần gũi mộc mạc như lúc chị vừa cầm trái dừa tươi, vừa vui vẻkể chuyện bị lạc đường đến studio?

Sự “kiêu sa đài các” chị nói chỉ xuất hiện trong những ca khúc thôi, vàhình tượng đó của tôi luôn được đánh giá cao mà, phải không? Còn ở ngoàiđời tôi vẫn là một cô gái trẻ tên là Phương Linh, và hay lạc đường trongthành phố mới này. Con gái luôn luôn thấy mình đẹp, bất kể là trongtrường hợp nào, nên phải tự mình chọn rằng lúc nào mình đẹp hơn quả làmột câu hỏi khó!

Vậy chị thấy mình đẹpnhất khi nào?

Câu hỏi này còn khó hơn nữa! Tôi thích mỗi buổi sáng thức dậy, bật nhạc, tậpthể dục, hát vang trong nhà tắm… có lẽ lúc đấy xinh đẹp nhất, vì đó là lúctôi cảm thấy thoải mái nhất.

Một điều không ai có thể phủ nhận là Phương Linh ăn mặc ngày càng đẹphơn, thậm chí những trang mạng còn có hẳn mấy chuyên đề để khen “gout” ănmặc của chị. Đó có phải hình tượng mới của Phương Linh?

Được khen là ăn mặc đẹp, cô gái nào mà không thích, nhưng tôi may mắn cóekip giúp đỡ trong việc lo trang phục, nên đã được xuất hiện trong những bộcánh đẹp mắt. Còn về hình tượng mới thì tôi không dám nhận, là nghệ sỹ, tôichỉ muốn mặc sao cho phù hợp hoàn cảnh và vừa mắt công chúng thôi.

Theo NAM



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.