Thanh Thảo hối hận chưa tròn tâm nguyện của ngoại

Ngồi trực ngày đêm trước quan tài của người bà thân yêu, đôi mắt ca sĩ "búp bê" đỏ hoe vì khóc suốt. Bà yêu quý Thanh Thảo nhất nhà, và không đành lòng khi thấy mối duyên giữa cô và diễn viên Bình Minh không thành.

Ngồi trực ngày đêmtrước quan tài của người bà thân yêu, đôi mắt ca sĩ "búp bê" đỏ hoe vì khócsuốt. Bà yêu quý Thanh Thảo nhất nhà, và không đành lòng khi thấy mối duyên giữacô và diễn viên Bình Minh không thành.

Ngày 31/5, mộtngày sau khi bà ngoại mất, ca sĩ Thanh Thảo ngồi thẫn thờ trước linh vị của bà.Đám tang không kèn, không nhạc, cũng không tiếng tụng kinh, thỉnh thoảng nghethấy tiếng nấc của người thân hay khách đi viếng. Không nhiều người thân ở bênnữ ca sĩ bởi cả gia đình phải chia nhau, người trực bên lễ tang, người vào việnchăm sóc mẹ Thanh Thảo đang cấp cứu vì cú sốc tinh thần trước sự ra đi của bàngoại.

Thanh Thảo hối hận chưa tròn tâm nguyện của ngoại
Thanh Thảo là người cháu yêu quý nhất của bà ngoại. Ảnh: Blog Thanh Thảo.

Mắt đỏ hoengồi ở bàn tiếp khách, Thanh Thảo kể, khi nghe hung tin, chị tức tốc chạy xemáy lên bệnh viện. Trên đường đi, chị vẫn không thể tin bà đã mất, bởi hômqua, chị còn chuẩn bị đón bà về ở chung trong căn nhà mới trên đường Lê VănSỹ.

Trước đó mộttháng, khi nghe tin con trai út qua đời vì tai nạn, bà ngoại Thanh Thảo nhanhchóng suy sụp. Bà không ăn được, gầy xọp đi. "Thấy bà như thế, tự nhiên vài ngàynay, tôi có linh cảm rất lạ và lúc nào cũng muốn chạy về nhà thăm bà. Có khi, vềtới nhà thì thấy bà ngồi im như tượng nên tôi hốt hoảng đưa vào viện. Nhưng nằmđược mấy ngày, bà một mực đòi về nhà", nữ ca sĩ kể.

Từ nhỏ, Thanh Thảođã sống chung với bà ngoại nên mọi tình cảm yêu thương, bà dành hết cho chị.Những ngày đầu đi hát, chính bà đưa chị đến điểm diễn, tự tay mua quần áo, trangphục sân khấu cho chị. Hướng mắt nhìn về di ảnh, Thanh Thảo nói trong đau xót:"Hồi đó, không có tiền mua đồ đi diễn, bà tôi tích góp mới mua nổi cho tôi mộtbộ đồ giá một triệu đồng. Ở nhà có mỗi cái tivi trắng đen, bà cũng đem bán đi,lấy tiền cứu tôi trong một lần bị bệnh. Có 10 đồng, bà chỉ tiêu 2, còn 8 đồngchia cho cháu".

Nữ ca sĩ khẳngđịnh, mọi thứ chị có được hôm nay phần lớn là nhờ công sức của bà. Bà tập chochị cách sống văn minh, tự lập, không đặt nặng tình cảm, không coi trọng tiềnbạc, không cần giàu sang. Bà cũng là điểm tựa để mỗi khi vui, buồn, đau đớn hayhạnh phúc, chị đều tìm về, chia sẻ.

Khi đau lòng, hình ảnh một Thanh Thảo khôn ngoan,dữ dằn trong công việc, cuộc sống dường như biến mất.Chị trải lòng cả chuyện tình cảm, bởi ngay cả việc yêu ai, ghét ai, chính bàngoại chứ không ai khác là người cho chị lời tư vấn, khuyên răn.

"Dạo tôi thânthiết với anh Bình Minh (diễn viên - siêu mẫu Bình Minh), nghe râm ran trên báochí, bà đã hỏi trực tiếp tôi. Khi gặp anh Minh, bà cũng dặn dò anh ấy là: "Haiđứa thương nhau là được rồi. Bà biết con thương bé Thảo nhưng bà mong con đừnglàm gì ảnh hưởng đến tên tuổi, sự nghiệp của nó. Con phải hứa với bà là dù bấtcứ chuyện gì xảy ra, con phải bảo vệ uy tín, danh dự cho nó"", Thanh Thảo kể lạilời căn dặn của người bà.

Thanh Thảo hối hận chưa tròn tâm nguyện của ngoại
Gia đình Thanh Thảo bên bà ngoại. Ảnh: Blog Thanh Thảo.

Thanh Thảo kể,trước khi mất một ngày, bà ngoại chị không chịu nằm ở bệnh viện mà cứ nằng nặcđòi chính Bình Minh cõng về nhà bởi lúc còn sống, bà thương anh nhất trong nhữngngười bạn của chị. Nhưng nữ ca sĩ không liên lạc được với nam diễn viên. Đếnsáng hôm sau, bà mất, Thanh Thảo gọi điện thì Bình Minh đã lên máy bay đi côngtác.

Nữ ca sĩ day dứtmãi bởi chỉ có việc nhỏ như thế mà chị cũng không làm được cho bà.

Ngày cuối cùng cònsống, sự quan tâm của bà ngoại cũng dành cho vấn đề tình cảm của đứa cháu. "Ngàyhôm qua, tự dưng bà gọi tôi vào và hỏi: "Con chia tay với thằng Minh rồi có bạntrai chưa?". Sợ bà lo, bà buồn, tôi đã nói: "Có rồi bà ơi! Bạn con hiền, ngoanlắm, đi du học nước ngoài về giỏi lắm bà ơi!". Bà bảo “Tốt nhỉ, thế thì yên tâmrồi"", Thanh Thảo nức nở, những giọt nước mắt lăn dài trên má. "Tôi thấy ân hậnlắm. Tôi biết bà ngoại muốn thấy tôi lập gia đình và được thấy chắt của mình.Vậy mà... Tâm nguyện của bà không được tôi làm tròn rồi".

Chính vì thế, dùmẹ đang cấp cứu nhưng Thanh Thảo vẫn túc trực bên linh cữu của bà ngoại để phầnnào hối lỗi, bởi chị biết bà muốn đứa cháu gái này đứng ra lo hậu sự cho bà."Giờ bà mất, tôi không còn ai để chia sẻ, không còn động lực nào để phấn đấunữa", nữ ca sĩ tỏ lòng.

Bà ngoại ca sĩThanh Thảo qua đời lúc 21h25 tối 30/5, hưởng thọ 89 tuổi.

Theo Hoàng Dung
Vnexpress



Anh Tú Atus khoe dáng 'bảnh' sau chiến thắng đầu tiên ở Anh Trai Say Hi
Tập 1 của chương trình Anh Trai Say Hi chính thức được trình làng, nhiều khoảnh khắc hài hước, bất ngờ được thể hiện. Là đội trưởng ngay trong tập đầu của chương trình, Anh Tú Atus cùng các đồng đội của Liên quân 2 trở thành team chiến thắng. Nam nghệ sĩ ăn mừng bằng bộ ảnh mới, khoe vẻ ngoài đẹp miễn chê.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.