- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lấy nhau xong chồng tuyên bố "cấm có bầu", biết lý do thực sự tôi cảm kích anh vô cùng
Đêm tân hôn bị chồng cấm có bầu khiến tôi hoang mang tột độ. Cố gặng hỏi lý do thì chết lặng khi anh tiết lộ quá khứ.
- Lấy nhau đã 2 tháng mà chưa có đêm tân hôn, chỉ đến khi tôi nổi khùng lên thì vợ mới chịu nói nguyên nhân thật sự khiến tôi lặng người
- Em họ bạn trai lên chơi, tôi ngất lịm gặp cảnh “2 anh em” quấn lấy nhau
- Nửa đêm về nhà trong mệt mỏi, tôi chết đứng khi thấy hai bóng người quấn lấy nhau trên ghế sô pha ngay giữa phòng khách
Yêu nhau từ ngày mới ra trường đến giờ được 4 năm, chúng tôi mới kết hôn. Phần cũng là đợi công việc ổn định, phần cũng vì để cả hai trưởng thành hơn mới cưới. Nhà anh quý tôi lắm, nên tôi về đó như nhà mình vậy. Tôi mồ côi mẹ từ bé, nên được mẹ anh yêu thương tôi thấy hạnh phúc, may mắn vô cùng.
Mọi thứ đều diễn ra êm đẹp, cho tới khi đến đêm tân hôn thì chồng khiến tôi sốc tột độ khi anh chuẩn bị đủ biện pháp phòng tránh. Tôi ngớ người thắc mắc giờ cưới rồi còn phòng tránh gì nữa, anh định trì hoãn kế hoạch sinh con đến bao giờ? 4 năm yêu nhau, tôi đã chấp nhận yêu cầu không có bầu trước của anh rồi, bây giờ vẫn kế hoạch là sao chứ?
(Ảnh minh họa)
Nhìn tôi mặt nghệt ra dỗi, chồng thẳng thừng tuyên bố lời sấm sét này khiến tôi choáng vô cùng: "Anh cấm em có bầu. Từ giờ về sau, anh sẽ luôn dùng đồ 'bảo hộ', nếu hôm nào có lỡ quên thì em phải uống thuốc. Tuyệt đối không được có con. Em nhớ đấy!".
Nghe chồng nói vậy tôi điên lắm, vợ chồng nào cưới chẳng mong ngóng có con trong khi anh lại đưa ra yêu cầu ngược đời như vậy. Không có con, anh định cô độc đến già ư? Nhà anh chỉ có anh là con trai, bố mẹ sao chấp nhận được chuyện này chứ? Hay anh có con rơi ở ngoài rồi nên không tha thiết gì với tôi nữa?
Không chấp nhận được điều đó, tôi cứ làm ầm lên rằng chồng ích kỷ, có người khác rồi. Tôi nói nếu không sinh con thì chia tay chứ tôi không chấp nhận được chuyện này. Thấy tôi làm căng, chồng thở dài giải thích: "Chị anh 3 năm trước vì sinh thằng Tôm mà ra đi trên bàn đẻ. Chứng kiến cảnh người thân của mình mất anh đau lắm. Anh mất chị rồi, không muốn mất vợ nữa. Nếu để chọn có con và có vợ, anh sẽ chọn vợ anh. Em đừng có bầu, anh sợ… sợ lắm".
Hiểu ra vấn đề vì sao chồng lại nói thế khiến tôi rớt nước mắt cảm động, thương anh và cảm kích anh vô cùng. Thì ra là anh còn ám ảnh chuyện chị gái qua đời, nó khiến anh luôn sợ mất đi người thân của mình vì sinh con. Anh không phải là kẻ tồi, ích kỷ như tôi đã nghĩ.
(Ảnh minh họa)
Nhắc lại chuyện cũ, chồng tôi run lên bật khóc vì ký ức cũ ùa về, nỗi đau như mới ngày hôm qua. Ôm lấy chồng tôi an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh cứ để tôi có bầu, tôi hứa với anh sẽ khỏe mạnh, không sao cả.
Nói mãi, thuyết phục mãi chồng mới chịu bỏ ý định đó. Tôi muốn sinh con cho anh, mẹ con tôi sẽ khỏe mạnh để xóa đi nỗi sợ trong lòng anh bao năm nay. Và rồi điều tuyệt vời đã đến với vợ chồng tôi, tôi đã có bầu sau hơn 1 tháng lấy chồng. Chồng tôi nghe vậy vừa mừng vừa lo, chưa gì anh đã đề nghị tôi sinh mổ cho an toàn. Tôi mỉm cười hôn lên trán chồng mọi chuyện sẽ ổn thôi, mẹ con tôi sẽ bình an, ở bên anh mãi.
(kimngoc...@gmail.com)
Theo Vietnamnet.vn
-
Tâm sự11 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự21 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự23 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.