- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mất mặt vì vợ có máu Hoạn Thư
Cô ấy ghen, lên facebook chửi bới bạn bè trong lớp. Tôi thật nhục nhã với cách cư xử của vợ và mẹ vợ, những lời nói tục tĩu, lăng mạ, đe dọa, làm nhục tôi trước mọi người. Hai mẹ con cô ấy nói "Nếu không ở được thì bỏ".
Tôi là người đàn ông không thành đạt, ít nhất đến lúc
này, năm nay 28 tuổi, một vợ, một con trai dễ thương, vợ kém 8 tuổi.
Chúng tôi yêu và cưới nhau khi tôi đang là sinh viên, cô ấy là con gái
một người bạn của mẹ. Được sư giới thiệu của 2 bà mẹ, yêu nhau và cưới
chừng một năm sau đó.
Trước khi cưới tôi không nghĩ cô ấy có máu Hoạn Thư như thế, người đàn bà nào cũng ghen nhưng phải có cơ sở, không được mù quáng để tan vỡ hạnh phúc gia đình, làm ảnh hưởng trực tiếp tới tình cảm vợ chồng, ảnh hưởng đến danh dự và hơn hết là niềm tin dành cho nhau.
Tôi đã nói với vợ nhiều lần như thế. Cô ấy nghe, chưa bao
giờ hiểu, cũng có lẽ chẳng thèm hiểu, thường xuyên ghen vô cớ, chửi bới,
gọi điện cho những người bạn của tôi, làm rùm beng trong gia đình, bỏ
về nhà mẹ đẻ, kể mẹ nghe rồi 2 mẹ con nói xấu ngay trước mặt tôi.
Tôi
nói "Em đừng dằn vặt anh nữa. Từ khi cưới em, anh không nghĩ tới người
con gái nào khác. Anh mệt mỏi, hết kiên nhẫn vì em cứ ghen vô cớ và liên
tục như vậy". Đỉnh điểm là việc cách đây 1 tuần, cô ấy nhìn thấy tấm
ảnh của tôi với người bạn gái học cùng lớp tại 1 buổi sinh nhật. Tấm ảnh
chụp với toàn bộ các bạn trong lớp, chụp bằng điện thoại, đăng lên
facebook làm kỷ niệm. Tôi khoác vai người bạn gái cùng lớp.
Ở lớp
tôi giới thiệu với thầy cô, các bạn tôi đã có vợ, một con, đăng hình vợ
con lên facebook, cô ấy ghen, lên facebook chửi bới bạn bè trong lớp.
Tôi thật nhục nhã với cách cư xử của vợ và mẹ vợ, những lời nói tục tĩu,
lăng mạ, đe dọa, làm nhục tôi trước mọi người. Hai mẹ con cô ấy nói
"Nếu không ở được thì bỏ".
Mẹ vợ không biết chuyện gì cũng kêu
"Tao mệt mỏi quá, bọn mày không ở được thì bỏ nhau đi". Chuyện hù dọa ly
dị đã xảy ra mấy lần trong 2 năm. Tôi thật sự chán nản, muốn ly dị
nhưng thương con, lại không còn sức chịu đựng. Tôi quá đau khổ vì chuyện
đó thường xuyên xảy ra.
Tôi giải thích cô ấy không nghe, không tin. Giờ tôi phải làm sao, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo VnExpress
-
Tâm sự4 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
Tâm sự5 giờ trướcBởi không những chồng chị phạm tội thâm lạm công quỹ mà còn lệnh cho kế toán sửa chữa, làm sai lệch sổ sách để có nhiều tiền ăn chơi cùng bồ trẻ. Sai phạm đó không hề nhỏ đâu chị nhé.
-
Tâm sự8 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự9 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
Tâm sự12 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi có quan hệ ngoài luồng hơn nửa năm nay và giờ muốn chấm dứt vì cảm giác tội lỗi với vợ con. Bạn tình của tôi dọa sẽ công khai nếu tôi rời bỏ cô ấy.
-
Tâm sự15 giờ trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự1 ngày trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự2 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự2 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.