- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Biết tôi có 800 triệu trong tay, mẹ chồng dúi thêm 500 triệu nữa rồi bàn bạc việc mua đất nhưng điều kiện kèm theo khiến tôi trợn mắt kinh ngạc
Tôi cứ nghĩ mẹ chồng thương dâu nên cho tôi một số tiền lớn như vậy. Không ngờ mọi việc lại vượt khỏi suy nghĩ của tôi.
- Mẹ chồng hồ hởi dẫn dượng về ra mắt, cho đến khi giáp mặt người đàn ông ấy thì con dâu hóa đá không cất nổi một tiếng chào
- Tình cờ nghe câu hỏi của mẹ chồng, tôi buồn cười nhưng phải nín nhịn, ngờ đâu 1 tuần sau phải 'bó tay' trước lời tỉ tê của bà
- Kiếm mỗi tháng 50 triệu, tôi vẫn bị mẹ chồng mắng vô dụng, khi dọn đồ định bỏ đi thì cả nhà chồng lại quay sang năn nỉ tôi ở lại
Cưới nhau 8 năm, vợ chồng tôi luôn muốn ra ở riêng cho thoải mái. Bởi nhà chồng tôi vừa chật hẹp, lại đông người. Mà tôi với em dâu cũng chẳng thân thiết gì, suốt ngày dòm ngó, cạnh khóe nhau cũng mỏi mệt. Thế nên suốt 8 năm, tôi đi làm, dành dụm từng đồng tiền lẻ, đến cái áo cái quần, thỏi son cũng chẳng dám mua.
Cũng may chồng tôi là người yêu vợ, hiểu vợ đang tính toán điều gì nên cũng không tiêu pha. Thậm chí anh còn cố gắng kiếm việc làm thêm để có tiền dành dụm. Đêm nào chúng tôi cũng ôm nhau, thì thầm chờ đợi ngày mua được đất, cất được nhà, một căn nhà của chính chúng tôi.
Mãi tới tháng này, tôi gom hết tiền tiết kiệm, tính hết được 800 triệu. Vợ chồng tôi lên kế hoạch mua đất trước rồi mới cất nhà sau. Không ngờ mẹ chồng tôi biết chuyện. Bà gọi tôi xuống rồi dúi vào tay tôi 500 triệu.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì mẹ chồng tôi đã nói luôn: "Tiền này coi như mẹ cho vợ chồng con cất nhà. An cư mới lạc nghiệp được con ạ". Tôi ngồi ngẩn ra, không ngờ mẹ chồng lại phóng khoáng như thế. Mà tôi càng không hiểu vì sao mẹ chồng có tiền mà lại không sửa căn nhà hiện tại mà lại cho tôi.
Thật sự không ngờ tới mẹ chồng tôi lại bỏ tiền ra để tôi cất nhà rồi lại gọi vợ chồng em trai sang ở cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi còn chưa lên tiếng hỏi thì mẹ chồng tôi đã nói tiếp: "Đây là tiền của vợ chồng chú Ba. Cất nhà rồi, con nhớ để vợ chồng nó sang ở chung nữa. Con cất nhà rồi thì để chồng con với thằng Ba đứng tên sổ đỏ là được. Con với con Hiền (em dâu tôi) là dâu, là vợ thì thôi, không cần đứng tên đâu con ạ".
Nghe tới đâu, tôi tái mặt tới đó. Thật sự không ngờ tới mẹ chồng tôi lại bỏ tiền ra để tôi cất nhà rồi lại gọi vợ chồng em trai sang ở cùng. Càng không ngờ nữa là bà không hề muốn cho vợ chồng tôi cùng đứng tên sổ đỏ mà chỉ muốn để hai con trai của bà thôi.
Tôi cười, cầm 500 triệu đưa lại cho mẹ chồng, bảo để bàn lại với chồng trước rồi mới dám nhận lời. Mẹ chồng tôi vẫn nhất mực bảo nếu vợ chồng tôi không đồng ý thì lo liệu dọn ra khỏi nhà đi, xem tiền đâu mà cất nhà.
Tôi bực mình khủng khiếp. Bao nhiêu năm qua, tôi sống cũng không đến nỗi tệ hại với nhà chồng. Không ngờ bà lại đối xử với tôi cạn tình cạn nghĩa như vậy. Tôi chỉ thắc mắc là vợ chồng chú Ba không hề dành dụm tiền, lương cũng làng nhàng thì lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Và họ chuyển sang nhà tôi ở rồi thì căn nhà này ai sẽ ở? Hay mẹ chồng tôi định bán nhà mà không cho chúng tôi đồng nào?
Tôi phân vân quá. Giờ nên từ chối thế nào? Hay bàn với mẹ chồng chuyện bán nhà chia tài sản rồi mới tiếp tục mua đất cất nhà đây?
THEO BÁO DÂN SINH
-
Tâm sự4 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự6 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự11 giờ trướcKhông phải lúc nào bố mẹ cũng đúng. Đôi khi con trẻ lại dạy chúng ta những bài học sâu sắc không ngờ…
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi hỏi bố cô bé không đi cùng à? Cô bé không nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Con không có bố". Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác gì đó bất an ập đến.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...
-
Tâm sự2 ngày trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...