- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mượn máy bạn thân gọi cho chồng cũ báo tin vui, phát hiện sự thật đau đớn
"Hai người nhanh chóng làm thủ tục ly hôn. Trớ trêu là, chỉ ngay sau hôm hoàn tất thủ tục ly hôn, cô phát hiện mình có bầu. Bất ngờ xen lẫn vui sướng, cô muốn gọi ngay cho chồng cũ...".
Hà Vy là một cô gái tốt. Cô hy vọng tương lai sẽ gặp được người chồng đối xử tốt với mình, cùng có với anh ấy những đứa con. Nhưng sau hơn 3 năm hôn nhân, đứa con mà cô hoài mong vẫn chưa đến.
Mẹ chồng Hà Vy rất không hài lòng với con dâu. Lần nào đến nhà, bà cũng nói: "Nhìn con dâu nhà người ta đẻ hết đứa này đến đứa khác, con thì... Cưới 3 năm rồi bụng chả khác gì, không hiểu sao lần nào con đi khám bệnh viện cũng kêu ổn. Không lẽ tại con trai mẹ?".
Hà Vy nghe xong tự trách mình: "Mẹ đừng giận. Con nhất định sẽ chăm chỉ làm việc và sinh con. Có lẽ là do hiện tại chúng con đang chịu nhiều áp lực công việc. Ít nữa con sẽ xin nghỉ việc để tập trung đi chữa...". Mẹ chồng nghe vậy liền nói: "Đừng có nghỉ việc. Nếu con không sinh được thì chỉ là không sinh được, giờ nghỉ việc nữa thì vừa không con vừa vô công rồi nghề".
Hà Vy đành chấp nhận sự sỉ nhục của mẹ chồng. Sau đó, cô tâm sự với bạn thân. Bạn thân an ủi: "Đừng chấp những lời vô nghĩa của mẹ chồng. Mẹ chồng cậu sẽ nghe lời con trai. Từng gặp rồi nên tớ thấy chồng cậu là người tốt. Tớ vẫn thỉnh thoảng nói chuyện với anh ấy bảo anh ấy động viên cậu".
Hà Vy ôm chầm lấy bạn thân và nói: "Nếu không có cậu thì mình không biết phải làm sao".
Cô bạn thân liền nói: "Nhìn cậu kìa, nói vậy không biết bao nhiêu lần nữa. Mai mình sẽ lại gửi thuốc bổ cho cậu, đừng lo lắng gì cả, nhất định rồi sẽ có thai thôi. Cứ uống đều vào".
Nhưng ngày tháng trôi qua, Hà Vy vẫn chưa có động tĩnh gì. Cuối cùng, một ngày D đến tìm vợ chồng cô và nói: "Hôm nay mẹ sẽ nói một câu: Nếu vợ mày không sinh được con thì hai đứa nên ly hôn. Nhà này không thể tuyệt tự tuyệt tôn được. Ở với mẹ hay với vợ, con hãy chọn lấy một". Chồng của Hà Vy không biết phải nói gì, hai bên đều quan trọng, bỏ bên nào anh cũng cảm thấy có lỗi.
Ly hôn và mang thai
Nhìn thái độ của mẹ chồng, Hà Vy biết có cố gắng bao nhiêu lúc này cũng vô ích. Bởi vậy cô không uống thuốc bổ nữa, cũng quyết định đệ đơn ly hôn chồng. Anh ấy không thể quyết định được, nhưng cô biết rằng anh không dám trái ý mẹ đi ngược lại lòng mong mỏi của gia đình. Vậy thì cô giúp anh đi trước một bước.
"Em chủ động ly hôn với anh vì lợi ích của cả hai. Từ nay hai chúng ta là người xa lạ. Khi nào anh tìm được một người phù hợp, hãy sinh cháu cho ông bà nhé!", Hà Vy nói trước khi ra đi.
Ảnh minh họa: Sohu.
Hai người nhanh chóng làm thủ tục ly hôn. Trớ trêu là, chỉ ngay sau hôm hoàn tất thủ tục ly hôn, cô phát hiện mình có bầu. Bất ngờ xen lẫn vui sướng, cô muốn gọi ngay cho chồng cũ nhưng máy lại đang sạc. Hà Vy nói với bạn thân là cô cần gọi điện thoại, cô thể cho cô mượn máy được không. Cô bạn thân vui vẻ đưa máy cho Hà Vy rồi đi lấy đồ uống ngoài quầy nước.
Khi Hà Vy cầm vào máy bạn thì một tin nhắn bất ngờ đến, từ số chồng cũ của cô, nội dung rất kỳ lạ: "Anh biết rồi, em yêu". Rất tò mò, cô vuốt ngược lên để đọc những tin nhắn trước đó. Bạn thân của cô vừa nhắn cho chồng cũ của cô, nhắn anh ta đón đi ăn tối lúc 7 giờ, sau đó hai người họ sẽ đi xem phim và qua nhà anh ta ăn mừng "vui vẻ".
Chưa hết bàng hoàng, những dòng tin nhắn cũ hơn được kéo lại, ở một đoạn nào đó, nội dung cho thấy hai người họ bàn nhau việc cho cô uống thuốc tránh thai nhưng lại lừa cô, nói đó là thuốc bổ. Hà Vy run rẩy chụp lại tất cả đoạn chat chứng minh chồng cô và bạn thân đã ngoại tình, rồi gửi vào địa chỉ email của chính cô.
Khi bạn thân quay lại, Hà Vy đưa cho cô ấy xem những tin nhắn cô đã đọc được. Bạn thân mặt biến sắc, giật điện thoại nói: "Sao cậu có thể lục lọi điện thoại của mình". Hà Vy lạnh lùng: "Hình như cậu có hẹn vui vẻ với anh ta tối nay. Còn tôi thì sẽ hẹn cậu và anh ta ít ngày nữa tại tòa án, vì tôi sắp sửa tiến hành một vụ kiện"...
Theo Dân Trí
-
Tâm sự1 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự3 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự16 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự16 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự20 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự21 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.