- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nói dối có thai để thử lòng bạn trai, câu trả của anh sau đó khiến tôi chết đứng không nói nên lời
Để chứng minh cho Hùng là tôi nói thật, tôi đã lấy que thử thai của cô bạn đưa cho anh ấy xem. Đến lúc này bạn trai tin thật và nói bỏ đi.
Tôi và Hùng yêu nhau 2 năm nay, hiện hai đứa đang sống chung với nhau như vợ chồng. Tình yêu anh dành cho tôi rất nhiều, vì vậy tôi tin rằng trước sau gì chúng tôi cũng sẽ là vợ chồng.
Tuần trước, có một cô bạn thân của tôi thử lòng bạn trai, nói rằng đã có thai. Không ngờ được anh chàng đó đề nghị cưới gấp. Tôi hạnh phúc cho cô bạn vì đã tìm được một người đàn ông có trách nhiệm.
Tự nhiên tôi nghĩ đến Hùng, người mà rất mực yêu thương chăm sóc tôi, không biết khi nhận được câu nói bạn gái mang thai anh sẽ phản ứng thế nào?
Nói là làm, tối hôm qua, khi hai đứa đang làm chuyện ấy, tôi bảo anh nhẹ nhàng thôi vì sẽ làm đau em bé trong bụng. Bất ngờ Hùng dừng lại rồi hất tôi sang một bên. Anh hỏi đi hỏi lại: “Em nói thật đi, có phải em mang thai không?”.
Để chứng minh cho Hùng là tôi nói thật, tôi đã lấy que thử thai của cô bạn đưa cho anh ấy xem. Đến lúc này bạn trai tin thật và nói bỏ đi. Tôi bảo hai đứa đều hơn 30 tuổi rồi, công việc cũng ổn định, nhà cửa đã mua rồi. Con cũng sắp được sinh ra, tại sao không cưới mà nói bỏ là bỏ sao?
Khi tôi kiên quyết không bỏ thì Hùng nói anh đã có một vợ và 3 con ở quê. Câu nói khiến tôi suy sụp hoàn toàn, tại sao 2 năm nay anh giấu giếm giỏi thế, tôi không thể biết được? Nếu không thử lòng anh, chắc anh định lợi dụng tôi đến khi nào hết “date” rồi ném đi sao?
Hùng bảo rất yêu tôi, nhưng anh không thể bỏ gia đình, anh đề nghị tôi bỏ con và chấp nhận làm bồ nhí của anh cả đời này. Chưa nói hết câu anh đã bị tôi đã giáng cho một cái tát đau đớn. Tôi không ngờ bao lâu nay mình yêu phải con người tham lam, dối trá, phản bội mà không biết.
Tôi không bao giờ chấp nhận bản thân là người thứ 3 bị cả xã hội khinh ghét. Vì thế tôi đã chọn cách rời bỏ anh cho thanh thản. Nhưng ngôi nhà chúng tôi đang ở kia là tiền của hai đứa góp mua chung. Số tiền 1,5 tỷ tôi đưa cho anh lại không có giấy tờ gì ký nhận. Mà mỗi lần tôi hỏi sổ đỏ Hùng đều nói là vẫn chưa được nhận.
Bây giờ tôi bắt anh bán nhà đi để lấy tiền hoặc nếu muốn lấy nhà thì phải đưa tiền cho tôi. Nhưng anh không đồng ý và bất ngờ đưa ra cuốn sổ đỏ đứng tên mỗi anh ta thì tôi chết lặng người. Thì ra Hùng âm thầm làm sổ đỏ đứng tên mỗi anh mà tôi không biết. Tôi thật sự không biết làm sao để đòi lại số tiền đã đưa cho anh ta đây?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự22 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.