- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thu nhập 80 triệu mỗi tháng, thế mà vợ chồng tôi vẫn phải sống cảnh thuê trọ
Tôi thật sự bế tắc, không biết phải làm sao để tiết kiệm chi tiêu trong gia đình nữa?
Tuần vừa rồi tôi đi ăn tân gia của một người đồng nghiệp. Ngôi nhà 2 tầng rộng rãi khá đẹp. Lương của cô bạn ấy bằng lương tôi, mỗi tháng 15 triệu, có lẽ lương của chồng cô ấy rất cao nên mới mua được mảnh đất đẹp này.
Không ngờ cô bạn nói là lương của chồng cô ấy mỗi tháng chỉ có 30 triệu, thấp hơn chồng tôi rất nhiều. Câu nói của người đồng nghiệp khiến tôi rất ngạc nhiên. Vợ chồng tôi tổng lương mỗi tháng 80 triệu mà vẫn phải thuê nhà trọ, còn lương của vợ chồng cô bạn thấp hơn nhiều mà xây được nhà đẹp. Tôi không tin đó là sự thật.
Cô bạn nói là vợ chồng cô ấy sống rất tiết kiệm, chỉ chi tiêu cho những việc cần thiết. Còn vợ chồng tôi sống rất dư giả, tháng nào cũng đi du lịch, thuê nhà đắt tiền, con cái được học trường tốt, ăn uống toàn những thứ đắt tiền. Thế nên không có tiền tiết kiệm mua nhà cũng đúng thôi.
Những điều cô bạn nói là hoàn toàn đúng sự thật khiến tôi không thể cãi nổi câu nào. Ngay hôm đó, tôi trở về nhà nói chuyện với chồng về kế hoạch tiết kiệm tiền để mua nhà. Nếu cứ chi tiêu hoang phí thế này thì cả đời phải đi ở trọ. Chồng tôi cũng rất tán thành việc làm của vợ, anh ấy cũng chán cảnh 6 năm nay phải thuê nhà trọ lắm rồi.
Ngày đầu tiên tôi giảm tiền ăn bằng cách tự mua đồ về nấu cho rẻ, trước kia nhà tôi thường ra ngoài nhà hàng ăn bữa tối hoặc đặt đồ ăn qua mạng, vì tôi khá bận rộn và chính tôi cũng không giỏi nấu ăn. Thế nhưng các con chê những món tôi nấu không hợp khẩu vị, các con bỏ bữa và đòi đi ăn pizza hoặc chả cá, sườn nướng... Vậy là ngày đầu tiên tưởng là tiết kiệm được tiền, nào ngờ chi nhiều hơn vì còn mất tiền cho việc mua đủ đồ về nấu nướng.
Không thể cắt giảm khẩu phần ăn được, tôi muốn chồng chuyển sang thuê phòng nhỏ hơn để giảm tiền thuê nhà từ 8 triệu xuống còn 3 triệu. Nhưng chồng không chịu, nói là ở trong nhà rộng rãi quen rồi, bây giờ thuê phòng trọ nhỏ chật chội không hợp, bạn bè lại chê cười.
Số tiền đóng học cho hai con mỗi tháng cũng rất lớn tổng là 25 triệu. Tôi suy tính và đưa ý kiến muốn các con chuyển sang trường khác để tiết kiệm. Thế nhưng hai con không chịu, nói là quen với các bạn thầy cô rồi, không muốn chuyển trường. Huống chi học tại trường này cơ sở vật chất rồi mọi trang thiết bị cũng tốt hơn. Tôi đành chịu, nghĩ bụng đầu tư vào giáo dục không thiệt được.
Tới khi tôi thông báo vào những ngày nghỉ, cả nhà sẽ không đi du lịch ở đâu nữa để tiết kiệm hơn 10 triệu mỗi tháng. Nhưng chồng bảo làm việc cả tuần, phải nghỉ ngơi hưởng thụ mới tái tạo lại sức lao động. Chồng muốn cuối tuần cả nhà lái xe rong ruổi, cắm trại hoặc vào khu vui chơi... để các con được trải nghiệm thực tế nhằm nâng cao nhận thức hơn.
Thế này không được, thế kia cũng không xong, tôi thật sự bất lực, không biết phải làm sao để tiết kiệm chi tiêu trong gia đình nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên với?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự3 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự15 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...