- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đến nhà chồng, mới quên rửa bát sau khi ăn vài lần, tôi đã bị mang tiếng khắp xóm làng
Tính tôi sống rất vô tư nên luôn nghĩ mọi chuyện rất thoáng, thế mà không ngờ lần này lại gánh hậu quả.
- Chồng để lại lá đơn ly hôn rồi biệt tích, 2 năm sau lúc tôi đang mang thai thì anh bỗng trở về rồi đưa ra đề nghị khiến tôi bật khóc
- Dọa dẫm nhân tình của chồng một hồi, tôi đinh ninh cô ta phải run rẩy sợ hãi, ngờ đâu cô ta cho ngược tôi một bài học đầy đau đớn
- Bất chợt nghe con trai 10 tuổi mếu máo nói câu này, tôi lập tức xé lá đơn ly hôn vợ chưa kịp ký
Chào mọi người, câu chuyện của tôi thì nhỏ thôi nhưng nó khiến tôi ức chế vô cùng và 2 hôm nay tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về việc này được. Lòng vẫn bực tức không thôi, vì thế tôi viết ra đây, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Chủ nhật tuần trước, tôi đang dọn nhà cửa thì mẹ chồng gọi điện bảo tôi đến làm cơm ăn cho vui. Vì cả hai vợ chồng đang dở tay dọn nhà nên chúng tôi cố làm cho xong xuôi, rồi mới đi và khi đến nhà bố mẹ thì đã là 11h trưa.
Nhìn mâm cơm được bày biện bắt mắt, chúng tôi chỉ việc ngồi vào ăn, suốt bữa cơm không khí gia đình rất vui vẻ. Lâu không gặp nhau nên nói mãi chẳng hết chuyện.
Đến khi ăn xong cơm, tôi bê mâm bát xuống bếp và quay lại kể nốt câu chuyện đang dở. Cho đến 2h chiều, các con chơi chán rồi muốn về ngủ trưa, tôi mới sực nhớ ra chưa rửa bát nên xuống bếp. Thế nhưng xuống tới nơi thì cả mâm bát đã được rửa sạch sẽ gọn gàng lắm rồi, thấy lạ tôi hỏi thì em trai chồng 11 tuổi nhận là đã rửa. Tôi liền khen em giỏi quá, vậy là sau này ăn xong là có người rửa bát rồi, chị dâu không phải động chân tay nữa.
Nào ngờ ngay sáng hôm sau, chị hàng xóm mà tôi chơi thân gọi điện nói là mẹ chồng kể tôi ngày càng lười, gọi đến làm cơm thì trưa trờ trưa trật mới vác miệng tới ăn. Ăn xong, có vài cái bát cũng bắt em trai chồng rửa. Nghe xong tôi rất tức giận, có mỗi hôm đó chậm chạp một chút thế mà lại bị soi.
Chỉ vì chuyện rửa bát thôi mà tôi bị mang tiếng xấu, tự nhiên tôi ác cảm với mẹ chồng vô cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi kể lại cho chồng nghe, tưởng anh ấy sẽ đứng về phía vợ, nào ngờ mở mồm ra mắng: "Đã bảo đến sớm làm cơm mà không nghe bây giờ bị nói oan lắm sao? Mà cô cũng lười vừa thôi, rửa cái bát có gì khó khăn đâu mà lần nào cũng để lại cho mẹ hay em?".
Tôi bảo những lần trước ăn vào buổi tối nên ông bảo về sớm cứ để bát đó cho bà rửa, chứ bản thân đâu có lười biếng. Còn lần này thì mải nói chuyện nên quên chút xíu thôi, có vậy mà bà cũng mang chuyện đó đi nói với người ngoài. Như thế chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng.
Chỉ vì chuyện rửa bát thôi mà tôi bị mang tiếng xấu, tự nhiên tôi ác cảm với mẹ chồng vô cùng. Theo mọi người tôi có nên nói chuyện rõ ràng với mẹ, để lần sau có chuyện gì thì cứ góp ý thẳng với con dâu chứ đừng có mang chuyện trong nhà ra bên ngoài "buôn dưa lê" như thế không?
Theo Nhịp Sống Việt
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự5 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự6 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự21 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự23 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.