- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
3 đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ dưới bánh xe container hiện sống ra sao?
Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày đại họa ập đến gia đình, nỗi đau vẫn còn in sâu trong lòng người ở lại.
Sáng 23-1, đại diện Báo NLĐ đã đến thăm 3 đứa trẻ mồ côi cha mẹ do gặp nạn dưới bánh xe container, hiện sống ở xã Đất Quốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Ba cháu Nguyễn Phú Vỹ, Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Khánh Hà là con của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Minh - chị Quách Ngọc Lạnh – nạn nhân vụ tai nạn giao thông thương tâm vào đầu năm 2019 từng gây xôn xao dư luận.
Khi chúng tôi đến nơi cũng là lúc gia đình đang sửa soạn mâm cơm cúng lần thứ 2 cho anh chị. Nhận ra đoàn Báo Người Lao Động đến thăm, bà Đào Ngọc Yến (bà nội của 3 đứa trẻ ) hết sức cảm động.
Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày đại họa ập đến gia đình, nỗi đau vẫn còn in sâu trong lòng người ở lại. Đứng trước bàn thờ 2 con, bà Đào Ngọc Yến bật khóc:
"Hôm nay có mấy anh chị của Báo NLĐ đến thăm 2 con. Nhờ tấm lòng giúp đỡ các các anh chị nhà báo mà 3 đứa con của tụi con được chăm sóc, học hành đầy đủ".
Bà Đào Ngọc Yến xúc động khi nhớ lại ngày mà gia đình bà gặp tai họa
2 năm kể từ ngày mang phận mồ côi, 3 đứa trẻ bé bỏng ngày nào đã mường tượng ra được những thay đổi trong cuộc đời mình. Bà Yến kể trong nước mắt: "Tụi nhỏ không bao giờ hỏi ba mẹ là ai, ở đâu. Khi ai hỏi ba mẹ đâu thì tụi nó chỉ tay về phía bàn thờ, miệng lí nhí gọi ba mẹ".
Bà Yến kể tiếp: "Tôi hay dặn các cháu phải biết chào ba mẹ. Mỗi khi đi học hay đi đâu về là phải vòng tay trước bàn thờ chào ba mẹ. Tụi nó cũng vâng lời mà làm theo. Tuy ba mẹ đã mất rồi nhưng tôi vẫn dạy các cháu như thế để chúng nó được gọi tiếng ba, tiếng mẹ như bao bạn bè khác".
Những đứa trẻ mồ côi lớn lên trong tình yêu thương, đùm bọc của nhiều người
Vượt qua nỗi đau, Nguyễn Phú Vỹ, Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Khánh Hà ngày một lớn lên.
"Có lẽ nhờ ba mẹ phù hộ nên mấy đứa nhỏ phát triển bình thường, ít đau ốm bệnh tật. Tụi nó cũng lanh lợi, thông minh, đi học đều được thầy cô khen" - bà Yến kể.
Bé Vỹ năm nay học lớp 2, còn bé Nhân học lớp 1. Hai anh em Vỹ và Nhân đang học tại hệ thống Trường Ngô Thời Nhiệm. Còn bé Hà năm nay đã 3 tuổi, đang đi học tại trường mẫu giáo gần nhà.
Vỹ và Nhân sống tại nhà dì và cô ruột, riêng bé Hà vì còn nhỏ nên ở với bà nội để tiện chăm sóc, nuôi nấng. Bà Yến cho biết:
"Gia đình dùng số tiền những nhà hảo tâm ủng hộ để nuôi các cháu ăn học. Tôi vẫn còn đi làm kiếm tiền được nên vẫn cố gắng, được ngày nào hay ngày đó để có tiền chăm lo cho các cháu sau này".
Bà Yến nói trong xúc động:
"Tai họa ập đến, cứ tưởng cuộc sống gia đình chúng tôi sẽ rơi vào bế tắc. Nhưng nhờ sự yêu thương, đùm bọc của các nhà hảo tâm, của bà con láng giềng mà cháu tôi được chăm sóc, được đi học như bao đứa trẻ khác.
Tình cảm của mọi người đã an ủi phần nào những bất hạnh mà các cháu đang gánh phải, là động lực để gia đình tôi vượt qua nỗi đau. Gia đình tôi luôn ghi nhớ và biết ơn những gì mà mọi người đã giúp đỡ".
Đại diện Báo NLĐ trao quà Tết cho gia đình
Cách đây 2 năm, cũng vào dịp cận Tết nguyên đán, anh Nguyễn Ngọc Minh chở vợ là chị Quách Ngọc Lạnh (cùng 26 tuổi) và 2 con nhỏ đi trên xe máy mua đồ Tết cho các con. Không may, anh chị bị tai nạn giao thông tử vong tại chỗ. 2 cháu nhỏ đi cùng may mắn thoát nạn. Anh Minh - chị Lạnh ra đi để lại 3 con nhỏ, đứa lớn nhất khi ấy mới 6 tuổi. |
Theo NGƯỜI LAO ĐỘNG
-
Thời sự1 giờ trướcNgười thân của cháu bé 3 tuổi nghi bị hóc hạt bí bức xúc tố Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi tắc trách khiến cháu bé tử vong.
-
Thời sự1 giờ trướcNgay trong sáng làm việc đầu tiên của năm mới, ô tô đã phải xếp hàng dài ở các trung tâm đăng kiểm chờ tới lượt vào kiểm định.
-
Thời sự6 giờ trướcSân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đón lượng khách cao nhất từ trước đến nay với xấp xỉ 150.000 lượt, trong đó khung giờ khách đến đông nhất rơi vào rạng sáng.
-
Thời sự6 giờ trướcTheo lời khai của ông Nguyễn Quang Tuấn (cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội), vào các dịp trước Tết âm lịch năm 2016, 2017, tại phòng làm việc, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Nga đã biếu ông 10 nghìn USD để cám ơn.
-
Thời sự9 giờ trướcLưu thông trên quốc lộ 6, xe máy va chạm với 2 xe ôtô khiến 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ.
-
Thời sự10 giờ trướcTết đến, xuân về là thời điểm đoàn viên của mỗi gia đình sau một năm bộn bề. Với các trường hợp là lao động bất hợp pháp tại Campuchia được giải cứu về Việt Nam tại Hải Dương thì xuân này càng trở nên có ý nghĩa…
-
Thời sự10 giờ trướcThông tin khách du xuân ở Tràng An (Ninh Bình) bị kẹt tới nửa đêm ngày 26/1 (mùng 5 Tết) vẫn chưa thể về khiến nhiều người hoang mang.
-
Thời sự11 giờ trướcDo tức giận anh trai đi uống rượu về ném bát đĩa vỡ ra sàn nhà không chịu dọn dẹp, người em đã đi mua 2 lít xăng đốt khiến anh trai bị thương nặng và tử vong sau đó.
-
Thời sự12 giờ trướcXuất phát từ mâu thuẫn nhỏ tại đám cưới, 2 nhóm thanh niên của 2 xã ở Thanh Hóa đã lao vào ẩu đả, vác dao truy sát, đuổi chém nhau gây náo loạn đám cưới.
-
Thời sự13 giờ trướcDự báo thời tiết ngày 27/1, miền Bắc trời rét, có nơi rét đậm, sáng có mưa trong ngày đầu người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.
-
Thời sự1 ngày trướcChiều 26/1, người dân ùn ùn trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ ùn tắc trong nhiều giờ đồng hồ.
-
Thời sự1 ngày trướcDo sóng lớn cuốn xa, một người đàn ông 56 tuổi, ngụ TP.HCM đã bị đuối nước dẫn đến tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcCục Cảnh sát giao thông cho biết trong 7 ngày Tết Quý Mão 2023 (từ 20 đến 26-1) toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm 89 người chết, bị thương 111 người
-
Thời sự1 ngày trướcTàu cá chở 13 ngư dân gặp sóng lớn, bị chìm tại tỉnh Bình Thuận; 11 ngư dân may mắn cứu sống, 2 người mất tích.