Bố bỏ rơi khi biết con trai 18 tháng tuổi bị ung thư, người mẹ trẻ khóc ngất, ôm con đi tìm ánh sáng

Suốt 1 năm qua, chị Thảo chạy vạy khắp nơi để lo cho đứa con trai 18 tháng tuổi, bị ung thư võng mạc có cơ hội được chữa bệnh.

Suốt 1 năm qua, chị Thảo chạy vạy khắp nơi để lo cho đứa con trai 18 tháng tuổi, bị ung thư võng mạc có cơ hội được chữa bệnh. Dù không đủ khả năng phẫu thuật cho con nhưng chưa một ngày nào, chị Thảo lại không hy vọng giúp con trai thoát khỏi cảnh mù lòa.

Mẹ khóc ngất khi hay tin con bạo bệnh

Mặc dù mới chỉ 18 tháng tuổi nhưng bé Tuấn Anh (thôn Thận Y, xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã không may mắn khi mắc bệnh ung thư võng mạc quái ác, khiến em phải phẫu thuật, bỏ đi một bên mắt.

Bố bỏ rơi khi biết con trai 18 tháng tuổi bị ung thư, người mẹ trẻ khóc ngất, ôm con đi tìm ánh sáng-1

Bé trai hơn 1 tuổi bị ung thư võng mạc, mẹ trẻ nhờ sự giúp đỡ từ cộng đồng với hy vọng tìm lại ánh sáng cho con.

Bố bỏ rơi khi biết con trai 18 tháng tuổi bị ung thư, người mẹ trẻ khóc ngất, ôm con đi tìm ánh sáng-2

Hơn 1 tuổi, Tuấn Anh đã có thể tập tễnh bước đi.

Nằm gọn trong lòng mẹ Vũ Thị Hồng Thảo (28 tuổi) tại khoa Nhi, Bệnh viện K Tân Triều, Tuấn Anh liên tục khóc ngất đi vì căn bệnh quái ác khiến em luôn đau đớn, khó chịu.

Ngồi trên giường bệnh, chị Thảo nghẹn ngào tâm sự: "Cháu chỉ chơi được 15 phút rồi lại khóc thét lên, đôi lúc khiến mọi người trong phòng giật mình. Hằng ngày, em phải trực trong viện cùng cháu 24/24. Ngày hay tin con mang bạo bệnh, em khóc nhiều đến nỗi ngất đi. Mắt phải của cháu được phẫu thuật bỏ đi cách đây chưa lâu, mắt trái còn lại đang được theo dõi để bảo vệ, không cho virus xâm nhập gây bệnh.

Những ngày này, cháu ít ngủ đêm nên em thức trông cháu. Từ ngày hay tin con mang trọng bệnh, bố cháu bỏ đi, không quan tâm gì đến con khiến em càng tủi thân hơn. Cứ ngồi chơi được ít phút, Tuấn Anh lại khóc thét lên. Đôi lúc, con gọi tiếng bố chưa rõ càng khiến em thêm chạnh lòng".

Bố bỏ rơi khi biết con trai 18 tháng tuổi bị ung thư, người mẹ trẻ khóc ngất, ôm con đi tìm ánh sáng-3

Một bên mắt của bé đã bị mù.

Bố bỏ rơi khi biết con trai 18 tháng tuổi bị ung thư, người mẹ trẻ khóc ngất, ôm con đi tìm ánh sáng-4

Con mắt còn lại cũng đang có nguy cơ không nhìn thấy gì.

Sau khi chị Thảo kết hôn với người đàn ông hơn mình 5 tuổi rồi sinh được cậu con trai kháu khỉnh, tưởng rằng hạnh phúc sẽ đến với đôi vợ chồng trẻ. Thế mà khi Tuấn Anh chào đời được ít tháng thì bị bệnh bàn chân khoèo bẩm sinh. Do không có tiền đưa cháu đi chữa bệnh nên người mẹ trẻ chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc.

Dịp Tết âm lịch vừa qua, Tuấn Anh xuất hiện dịch trắng ở mắt phải nên gia đình đưa cháu đi khám và được bác sĩ chẩn đoán ung thư võng mạc phải phẫu thuật bỏ đi một bên mắt phải để bảo toàn tính mạng.

"Mẹ còn sẽ không để con mù lòa"

Suốt một năm trời mòn mỏi đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác với hy vọng cuối cùng là giữ lại ánh sáng cho mắt trái của con. Có thể, Tuấn Anh sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy ánh sáng nữa nếu như mắt còn lại cũng bị virus xâm nhập. Suốt hơn một năm nay, bé luôn sống trong sự đau đớn bởi căn bệnh quái ác đã cướp đi của em một mắt phải.

Bố bỏ rơi khi biết con trai 18 tháng tuổi bị ung thư, người mẹ trẻ khóc ngất, ôm con đi tìm ánh sáng-5

Hoàn cảnh xót xa của chị Thảo khiến nhiều người cùng phòng bệnh rơi lệ.

Bố bỏ rơi khi biết con trai 18 tháng tuổi bị ung thư, người mẹ trẻ khóc ngất, ôm con đi tìm ánh sáng-6

Tuấn Anh khóc thét mỗi khi cơn đau xuất hiện.

Để có tiền chữa bệnh cho con trai, chị Thảo phải đi vay mượn khắp nơi nhưng giờ thì hết chỗ vay mượn rồi. Ngôi nhà chính của hai mẹ con là căn phòng bệnh tại khoa Nhi - Bệnh viện K Tân Triều. Nhà cửa bán rồi nên giờ ngôi nhà của hai mẹ con chỉ là bệnh viện. Bữa ăn của hai mẹ con cũng chỉ trông chờ vào tấm lòng với những nồi cháo, bữa cơm từ thiện của mọi người.

Bố bỏ rơi khi biết con trai 18 tháng tuổi bị ung thư, người mẹ trẻ khóc ngất, ôm con đi tìm ánh sáng-7Biến cố liên tiếp xảy ra với người mẹ trẻ và đứa con thơ trước nguy cơ bị mù lòa.

Bố bỏ rơi khi biết con trai 18 tháng tuổi bị ung thư, người mẹ trẻ khóc ngất, ôm con đi tìm ánh sáng-8Vẻ đáng yêu, bụ bẫm của cậu bé con.

Đưa đôi tay gầy gò lên lau giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má, chốc lát chị Thảo lại nhìn con và khẽ chạm vào bên mắt phải không còn lành lặn của Tuấn Anh.

Suốt hơn 1 năm qua, chưa một lần chị Thảo được sống trong một ngày hạnh phúc vì luôn phải gồng mình che chở, chứng kiến con trai đau đớn trải qua những đợt điều trị, mổ mắt. Căn bệnh khiến bé không ăn uống được mà phải truyền nước vào.

Bố bỏ rơi khi biết con trai 18 tháng tuổi bị ung thư, người mẹ trẻ khóc ngất, ôm con đi tìm ánh sáng-9

Chị Thảo phải thường xuyên túc trực bên con.

Bố bỏ rơi khi biết con trai 18 tháng tuổi bị ung thư, người mẹ trẻ khóc ngất, ôm con đi tìm ánh sáng-10

Tuấn Anh ngoan ngoãn trong vòng tay mẹ.

"Giờ mình chỉ mong đủ tiền để lo chữa trị cho con. Mỗi ngày cả triệu tiền thuốc mình cũng không thể lo mãi được. Bố cháu thì bỏ đi khi hay tin con mang bạo bệnh. Dù thế nào thì cũng mong bố sớm về cùng san sẻ với hai mẹ con" - Thảo nghẹn ngào nói.

Từ một em bé khôi ngô, giờ đây một mắt phải của Tuấn Anh đã bị bỏ, chỉ còn lại một màu xám đục. Dựa đầu vào lòng mẹ, Tuấn Anh vẫn cười đùa mà không biết rằng những ngày tháng sắp tới, em có thể sẽ chẳng còn được nhìn thấy ánh sáng nữa.

Bố bỏ rơi khi biết con trai 18 tháng tuổi bị ung thư, người mẹ trẻ khóc ngất, ôm con đi tìm ánh sáng-11

Ngồi trên giường bệnh, chị Thảo luôn ôm chặt con trai bé bỏng vào lòng. Đôi mắt luôn rưng rưng ngấn lệ vì không biết phải làm sao để cứu vãn con mắt còn lại cho con.

Bố bỏ rơi khi biết con trai 18 tháng tuổi bị ung thư, người mẹ trẻ khóc ngất, ôm con đi tìm ánh sáng-12

"Nếu bây giờ có một ước nguyện, mình sẽ làm tất cả để ánh mắt còn lại của con trai không bị cắt bỏ nữa. Con còn bé quá, cả cuộc đời tươi đẹp đang chờ con phía trước. Giá mà mình có đủ điều kiện để điều trị cho cho con. Chỉ cần mình còn sống, dù cực khổ ra sao, mình vẫn sẽ cố gắng để con thoát cảnh mù lòa", chị Thảo bật khóc.
 

Trước hoàn cảnh của bé Tuấn Anh, mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về.

Chị Vũ Thị Hồng Thảo (mẹ bé Tuấn Anh), thôn Thận Y, xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

SĐT: 0857010855

STK: 3401205077869 - Vũ Thị Hồng Thảo - Agribank chi nhánh Bắc Thái Bình.

Xin chân thành cảm ơn!


 


Theo Báo Dân sinh


hoàn cảnh khó khăn

bệnh ung thư


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.