Bố mẹ ơi! Sao khổ thế này!

Sau hai ngày bị nhấn chìm trong nước lũ, gia đình chị Hoàng Thị Nghĩa, thôn Đồng Miêu, xã Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình trở về căn nhà trên đống hoang tàn.

Sau hai ngàybị nhấn chìm trong nước lũ, gia đình chị Hoàng Thị Nghĩa, thôn Đồng Miêu, xã VănHóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình trở về căn nhà trên đống hoang tàn.

Bao nhiêu tài sảntrận lũ vừa qua để lại nay bị cuốn trôi hết, chị Nghĩa đứng thẫn thờ trên conthuyền nước lũ xô đẩy nhìn chồng mà than: Bọ mi ơi! Răng mà khổ ri hè?!’.

Chưa kịp khắc phụchậu quả cơn lũ trước, nay người dân huyện Tuyên Hóa phải gồng mình chống đỡ đợtlũ mới. Mặc dù sức tàn phá không nặng nề như trận lũ trước nhưng khiến hàng ngànngôi nhà chìm ngập trong lũ đưa người dân đến cảnh khốn cùng.

Trong trận lũ này,các xã từ đoạn sông Rào Trổ giao nhau với sông Gianh về xuôi bị ngập nặng là dotrong những ngày qua lượng mưa ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh rất lớn khiến nước lũ dâng caođổ vào sông Giang gây lũ lụt.

Xã Văn Hóa bị ngậphoàn toàn, có tới 90% nhà bị ngập từ 1m đến 3m với hơn 870 hộ dân. Mặc dù từ baođời nay người dân Văn Hóa đã có truyền thống “chống lũ” nhưng nay không thoátkhỏi cảnh tang thương.

Sáng 17/10, trên địabàn huyện Tuyên Hóa nước bắt đầu rút, mưa đã tạnh nhưng nhiều xã bị bùn đất,cát… ngập từ 30 đến 50cm. Với phương châm lũ đến đâu dọn tới đó, người dân đangnhanh chóng khắc phục lũ lụt.

PV ghi lại mộtsố hình ảnh ngày 17/10 tại xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình:

Bố mẹ ơi! Sao khổ thế này!
Trường cấp một xã Văn Hóa chìm trong nước lũ
Bố mẹ ơi! Sao khổ thế này!
Trong đêm 16 rạng sáng 17/10 tại huyện Tuyên Hóa trời ngớt mưa và nước lũ bắt đầu rút
Bố mẹ ơi! Sao khổ thế này!
Ngoài ghe, thuyền, nhiều người còn sử dụng cây chuối để đi trong lũ
Bố mẹ ơi! Sao khổ thế này!
Sau hai ngày chạy lũ gia đình chị Hoàng Thị Nghĩa, thôn Đồng Miêu, xã Văn Hóa trở về căn nhà nhưng nước chưa rút. Trên đống hoàng tàn chị Nghĩa than với chồng: "Bọ mi ơi! Răng mà khổ ri hè"
Bố mẹ ơi! Sao khổ thế này!
Trong cơn đói chỉ còn ít khoai deo treo trên nóc nhà chưa bị lũ cuốn trôi, thấy vậy, cu Hùng cùng mẹ ăn cho đỡ đói
Bố mẹ ơi! Sao khổ thế này!
Chị Trần Thị Cúc, thôn Xuân Tổng sau hai ngày ngồi trên nhà đã hết thức ăn, mở ngói xin hàng cứu trợ
Bố mẹ ơi! Sao khổ thế này!
Có được mì tôm đã vượt qua cơn đói, chị Cúc xót xa: "Nhà bị lũ cuốn trôi hết rồi may chừa lại cho mấy cái cột và mái ngói".
Bố mẹ ơi! Sao khổ thế này!
Nước chưa rút gia đình anh Nguyễn Văn Hùng bám trụ ở tầng hai
Bố mẹ ơi! Sao khổ thế này!
Đã qua bao nhiêu thế hệ người dân xã Văn Hóa sống chung với lũ và mỗi nhà điều làm một cái tra (gác xép) để tránh lũ. Họ sắm đầy đủ mọi thứ đưa lên tra chống chọi khi lũ về
Bố mẹ ơi! Sao khổ thế này!
Nước lũ rút với phương châm nước tới đâu dọn tới đó, chị Mai Thị Hương đang tận dụng nước lũ giặt áo quần

 

Bạn đọc có lòng hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ đồng bào Miền Trung xin vui long gửi về:

Ban Tintuconline - Báo điện tử Vietnamnet:

Số 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37 722 729 / Fax: (04)39 744 882
 E-mail:

* Qua tài khoản:

Tên TK: Báo Vietnamnet

Số TK : 002.100.234.4337
Ngân hàng Vietcombank Hà Nội

* Bằng tiền mặt, hiện vật:

Phòng kế toán Vietnamnet

-Hà Nội : 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 377 22 729
-TP.HCM: 51 Trương Định, Quận 3; Điện thoại: 08 393 09 882

Theo Đắc Thành
Bee




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.