Chới với trong biển nước, 100.000 dân bị cô lập

Ông Ngô Quan Hùng Bí thư Đảng uỷ xã Phú Phong, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, tính đến cuối giờ chiều ngày 1610 vẫn còn gần 150 hộ với khoảng 400 người dân chưa ra được khỏi vùng ngập lũ.

Ông Ngô Quan Hùng- Bí thưĐảng uỷ xã Phú Phong, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, tính đến cuối giờchiều ngày 16/10 vẫn còn gần 150 hộ với khoảng 400 người dân chưa ra đượckhỏi vùng ngập lũ.

Theo ông Hùng, có hai thôn đang bị cô lập, trời mưa to,cộng thêm dòng nước chảy xiết, nước ngập sâu, dây điện chẳng chịt nên khôngthể dùng xuồng cao tốc vào cứu hộ. Chỉ có thuyền nhỏ mới vào được nên rấtkhó khăn cho công tác cứu nạn.

Chới với trong biển nước, 100.000 dân bị cô lập

Tính đến cuối giờ chiều, toàn bộ các thôn trên địa bàn xãđã bị ngập, chỗ sâu nhất gần 4m, chỉ còn khoảng 15 - 20 cm nữa là mực nướcbằng với mức kỷ lục của đỉnh lũ lịch sử năm 2007.

Chới với trong biển nước, 100.000 dân bị cô lập

Hiện lãnh đạo xã đã huy động toàn bộ lực lượng dùngthuyền nhỏ để di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Trước mắt là di dờinhững người già và trẻ nhỏ. Vấn đề cần kíp nhất hiện tại là sơ tán toàn bộ150 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm, lo nơi ăn, chốn ở tạm thời cho bà con.

Chới với trong biển nước, 100.000 dân bị cô lập

Hiện trụ sở UBND xã đã được sử dụng làm nơi ở tạm thờicho người dân. Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng dựng tạm lều, bạt đểngười dân có chỗ trú ẩn. "Lo nhất vẫn là hơn 150 hộ đang ở trong vùng nguyhiểm phải chịu cảnh màn trời chiếu đất". Ông Hùng nói.

Chới với trong biển nước, 100.000 dân bị cô lập

Đến 21h cùng ngày, mưa ở Hương Khê vẫn rất to và nướcsông đang dâng lên rất nhanh, tuyến quốc lộ 8 đã ngập nặng, có nơi ngập sâu0,5 - 1m. Các trường học, cơ quan bệnh xá, trụ sở UBND của một số xã ngậptrong nước.

Chới với trong biển nước, 100.000 dân bị cô lập

Chị Ngô Thị Hằng không dấu nổi sự lo lắng: "Hiện toàn bộlương thực và tài sản đã bị lũ cuốn trôi hết. Sau khi sơ tán được hai đứatrẻ, quay về nhà chỉ còn kịp cứu 2 con lợn con. Tài sản chẳng còn gì, chẳngbiết những ngày tới lấy gì mà ăn".

Chới với trong biển nước, 100.000 dân bị cô lập

Mặc dù, cùng ngày Công tyCanon đã hỗ trợ người dân vùng Hương Khê gạo, mỳ tôm và nhiều vật dụngkhác nhưng do trời mưa to nên không thể nấu ăn được. Vấn đề của ngườidân vùng lũ trong lúc này là thoát khỏi khu vực nguy hiểm và cần sự hỗtrợ về lương thực, nước sạch để chống chọi với lũ dữ.
 
Chới với trong biển nước, 100.000 dân bị cô lập
Chới với trong biển nước, 100.000 dân bị cô lập
Chới với trong biển nước, 100.000 dân bị cô lập
Chới với trong biển nước, 100.000 dân bị cô lập
Chới với trong biển nước, 100.000 dân bị cô lập
Chới với trong biển nước, 100.000 dân bị cô lập

 

Gần 100.000 dân còn bị cô lập trong lũ

Đêm 16-10, lũ ở Hà Tĩnh vẫn đang lên nhanh, hàng chục nghìn người di tản trong đêm. Có 56 xã của năm huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ bị nước lũ chia cắt và cô lập.

Chới với trong biển nước, 100.000 dân bị cô lập

Ngay từ sáng sớm, mưa lớn xuất hiện ở huyện Cẩm Xuyên khiến hồ Kẻ Gỗ phải xả 530m3/giây, hồ Sông Rác xả 60m3/giây. Do đó, các xã hạ lưu là Cẩm Mỵ, Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Vịnh bị ngập nặng và hơn 4.000 người dân buộc phải di dời. Huyện Vũ Quang nước lũ vẫn đang lên nhanh, 9/12 xã bị chia cắt hoàn toàn, hơn 1.500 hộ dân sơ tán đến trường học, trụ sở ủy ban.

Chới với trong biển nước, 100.000 dân bị cô lập
Cả cơ nghiệp của người dân bị tan theo nước lũ (Tuổi Trẻ)

Dù đã di dời được hơn 21.000 người dân nhưng đến  22g30 tối qua tại Hà Tĩnh vẫn có gần 100.000 dân tại 92 xã đang bị cô lập. Ông Đặng Phi Hùng, phó chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Hà Tĩnh, cho biết vẫn chưa thể thống kê được thiệt hại cụ thể do 92 xã này đang chìm trong mực nước từ 1-2,5m. Hiện chỉ mới xác định 2 người chết và mất tích tại Hương Sơn và Can Lộc.

Chới với trong biển nước, 100.000 dân bị cô lập
Anh Nguyễn Văn Sáng ở xóm 6, ấp Phú Phong (Hương Khê, Hà Tĩnh) bơi trong căn nhà ngập nước - Ảnh: PHI LONG

Cứu hồ Kẻ Gỗ, TP Hà Tĩnh sẽ ngập!

22g tối 16-10, ông Phạm Đăng Nhật - giám đốc Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Kẻ Gỗ - thừa nhận: “Biết là dân sẽ thiệt hại nặng nhưng không còn phương án nào khác”. Ông đang nói đến việc xả lũ từ hồ này sẽ gây ngập hạ lưu.

* Hồ thủy lợi Kẻ Gỗ xả lũ đang gây ngập nặng cho vùng hạ lưu Hà Tĩnh, việc bất khả kháng này liệu có phải do tính toán sai trong việc tích trữ nước?

- Chúng tôi không còn phương án nào khác, mực nước hồ Kẻ Gỗ lúc này là 31,92m, trong khi ngưỡng cho phép là 31,5m. Vì vậy từ 22g đêm 14-10, hồ Kẻ Gỗ đã phải xả lũ ở mức 520m3/ giây. Hiện mưa đang rất lớn, đã gần 700mm và tiếp tục mưa nên không thể ước tính việc xả lũ này ảnh hưởng đến hạ lưu ở mức nào. Nhưng chắc chắn là TP Hà Tĩnh, bảy xã của huyện Cẩm Xuyên và một phần huyện Thạch Hà sẽ ngập nặng.

* Việc xả lũ này sẽ còn kéo dài trong bao lâu nữa, thưa ông?

- Ít nhất là 2-3 ngày nữa. Như tôi đã nói, mực nước hồ Kẻ Gỗ đã vượt ngưỡng an toàn, phải tiếp tục xả. Tuy nhiên, lưu lượng nước vào hồ hiện đang ngang với lưu lượng xả và chắc chắn không thể ngưng xả dù biết dưới hạ lưu người dân đang phải vật lộn với lũ.

* Khả năng xấu nhất: liệu có vỡ đập hồ Kẻ Gỗ nếu mưa tiếp tục?

- Chúng tôi đang dốc toàn lực và có thể đảm bảo sẽ không có tình huống xấu nhất đó!

Văn Định - Viễn Sự (Báo Tuổi Trẻ)

Mực nước trên các sông trưa, chiều nay 17-10

Sông Cả tại Nam Đàn lên mức 6,2m, dưới mức báo động 2: 0,7m;

Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ ở mức 16,7m, trên báo động 3: 3,2m (vượt lũ lịch sử năm 2007: 0,57m);

Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt ở mức 12,8m, trên báo động 3: 2,3m (tương đương lũ lịch sử năm 1960);

Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm ở mức 13,5m, trên báo động 3: 0,5m;

Sông La tại Linh Cảm ở mức 6,7 m, trên báo động 3: 0,2m;

Sông Gianh tại Mai Hóa ở mức 5,5m, trên báo động 2: 0,5m;

Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy ở mức 2,7 m, ở mức báo động 3.

Mực nước các sông ở Thanh Hóa tiếp tục lên.

Tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng tại các lưu vực sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục diễn ra nghiêm trọng. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi từ Nghệ An đến Quảng Bình.

Theo Tuổi trẻ

Bạn đọc có lòng hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ đồng bào Miền Trung xin vui long gửi về:

Ban Tintuconline - Báo điện tử Vietnamnet:

Số 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37 722 729 / Fax: (04)39 744 882
 E-mail:

* Qua tài khoản:

Tên TK: Báo Vietnamnet

Số TK : 002.100.234.4337
Ngân hàng Vietcombank Hà Nội

* Bằng tiền mặt, hiện vật:

Phòng kế toán Vietnamnet

-Hà Nội : 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 377 22 729
-TP.HCM: 51 Trương Định, Quận 3; Điện thoại: 08 393 09 882

Theo Dân Trí, Tuổi Trẻ



Người đánh học sinh lớp 9 thương tích 12% được hưởng án treo, gia đình nạn nhân kháng cáo
Cháu L.G.K bị ông Phan Thượng Mỹ (trú tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi - cha bạn học cùng lớp) đánh nhập viện, thương tích 12%, nhưng chỉ bị tòa tuyên phạt 2 năm tù treo. Cho rằng mức án này quá nhẹ, cha cháu K. đã gửi đơn kháng cáo.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.