- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cán bộ xã ở Thái Bình đau đầu vì sự chây ì của Đường 'Nhuệ' khi trúng đấu giá đất
Tại huyện Vũ Thư, Đường "Nhuệ" tham gia đấu giá trúng 7 lô đất nhưng không chịu hoàn thành nghĩa vụ tài chính 4 lô với lý do "ế", không bán được.
>> Toàn cảnh: Bắt vợ chồng 'đại gia" Đường Nhuệ
Người của Đường "Nhuệ" va chạm với người trúng đấu giá ngay tại UBND xã
Công ty TNHH Đường Dương do bà Nguyễn Thị Dương (vợ của Nguyễn Xuân Đường - tức Đường 'Nhuệ') nhiều năm trở lại đây đã "thâu tóm" nhiều dự án đất có vị trí đẹp, nằm ở trung tâm thành phố và các huyện trên toàn địa bàn tỉnh Thái Bình.
Sau khi trúng đấu giá những suất đất, vợ chồng Đường "Nhuệ" sẽ bán lại cho người khác với giá chênh lệch để kiếm lời. Nhưng cũng có một số lô sau khi trúng đấu giá bị "ế", căp vợ chồng này đã có những chiêu trò "chây ì" khiến chính quyền các cấp địa phương cũng phải "ngậm đắng, nuốt cay".
Ông Lương Văn Đình, Chủ tịch UBND xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, vào ngày 27/8/2018, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản cùng cơ quan liên quan thuộc Sở Tư pháp tình Thái Bình đã tiến hành mở phiên đấu giá quyền sử dụng đất khu quy hoạch dân cư xã Song An, tại hội trường UBND xã.
Theo vị lãnh đạo, phiên đấu giá này được tổ chức công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định. Lực lượng làm công tác bảo vệ hôm đó gồm công an huyện, công an xã.
Đến 12h30 cùng ngày, phiên đấu giá kết thúc với 41/44 lô đất ở 3 khu vực được đấu giá thành công, diện tích mỗi lô khoảng gần 100 mét, trị giá khoảng 300 triệu đồng/lô. Trong phiên đấu giá này, vợ chồng Đường "Nhuệ" trúng 7/44 lô. Toàn bộ 7 lô đất này đều nằm trên địa bàn thôn Kiều Thần.
Trước đó, vợ chồng Đường "Nhuệ" nộp hồ sơ qua Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.
"Đây là lần đầu tiên vợ chồng Đường "Nhuệ" tham gia đấu giá đất tại xã và cũng là lần cuối cùng, chúng tôi không bao giờ dám đấu giá kiểu này nữa", ông Đình quả quyết.
Ông cho biết thêm, tại buổi đấu giá hôm đó, những ai tham gia đều được phát một thẻ, còn những ai không trực tiếp tham gia sẽ ở bên ngoài.
Ông Lương Văn Đình, Chủ tịch UBND xã Song An. Ảnh: Hoàng An.
Sau khi kết thúc phiên đấu giá vào lúc 12h40 ngày 27/8/2018 thì xảy ra va chạm giữa vợ chồng ông Nguyễn Hữu V. (cựu cán bộ công an - trú phường Bá Kỳ, thành phố Thái Bình) với một số đối tượng là người của Đường "Nhuệ" ngay trước cổng UBND xã.
Ban công an xã và công an huyện Vũ Thư đã kịp thời can thiệp, hai bên sau đó bắt tay giảng hòa và vợ chồng ông V. ra về bình thường. Một số người khác tham gia và trúng đấu giá hôm đó phải đợi tại Trụ sở UBND xã, đến đầu giờ chiều mới được công an tháp tùng ra về.
Qua nắm bắt dư luận, lãnh đạo UBND xã Song An và công an xã biết được có một số đối tượng đã ép người dân trúng đấu giá phải đưa tiền cho chúng, việc làm này gây dư luận xấu trong nhân dân.
Trúng thầu nhưng chây ì không thanh toán
Cũng theo lãnh đạo xã Song An, sau khi vợ chồng Đường "Nhuệ" trúng đấu giá 7 lô đất trên địa bàn đến nay có một số lô chưa hoàn thành nhiệm vụ tài chính.
"Chúng tôi có gọi nhắc nhiều lần, kể cả gọi điện cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản để họ cùng đôn đốc Đường "Nhuệ" hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng họ bảo, khi nào bán được đất sẽ trả tiền, không bán được thì thôi", ông Đình nói.
Còn ông Nguyễn Mạnh Đoan, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư cho biết, vợ chồng Đường "Nhuệ" có mua 7 lô đất đấu giá trên địa bàn xã Song An nhưng hiện còn 4 lô chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
Theo ông Đoan, bắt đầu từ năm 2019, UBND tỉnh Thái Bình mới ban hành quyết định 06, nếu trường hợp nào đấu giá sau 30 ngày không hoàn thành nghĩa vụ tài chính sẽ bị hủy kết quả, số tiền đặt cọc trước đó sẽ bị sung công quỹ ngân sách nhà nước.
Khi PV đề cập đến vấn đề Đường ‘Nhuệ’ tham gia đấu giá đất tại Song An nhưng không chịu hoàn thành nghĩa vụ tài chính, huyện và cơ quan chức năng sao không xử lý? Ông Đoan cho rằng, thời điểm Đường "Nhuệ" đấu giá đất ở Song An, UBND tỉnh Thái Bình chưa ban hành Quyết định 06 về quy chế đấu giá.
"Đối với chỗ Đường ‘Nhuệ’ còn 4 lô, huyện đã giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất đôn đốc nhiều lần nhưng họ bảo chưa nộp được, nay mai mà xử lý thì họ sẽ chịu", ông Đoan nói.
Nhắc đến việc Đường "Nhuệ" có hành vi "thao túng" trong việc đấu gia đất, ông Đoan thông tin, vào năm 2017, bà Nguyễn Thị Dương (vợ Đường ‘Nhuệ’) có đến gây sự, chửi bới ông một lần với lý do không mua được hồ sơ đấu giá đất trên địa bà, trong khi thời hạn bán hồ sơ đã hết.
Căn cứ kết quả điều tra đối với vợ chồng Đường "Nhuệ", ngày 16/4, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, bị can, ra lệnh bắt Phạm Văn Hiệp (SN 1984, là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình); Vũ Gia Thành (SN 1977, là Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình); Trịnh Thị Minh Thúy (SN 1970, là Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình) và Hà Văn Dũng (SN 1984, là nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TM&MT tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật hình sự. |
Theo Tổ Quốc
-
Thời sự1 giờ trướcLuật sư bảo vệ cho Ngân hàng SCB đề nghị bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm khắc phục số tiền thiệt hại, 1.166 mã tài sản đảm bảo và tiền các bị cáo khắc phục hậu quả.
-
Thời sự1 giờ trướcÔng Đỗ Đăng L, công nhân tổ cảnh quan - phòng bảo trì sân bãi của Công ty cổ phần Đầu tư Golf Trường An được xác định tử vong dưới hồ nước ở sân golf Việt Yên (Bắc Giang).
-
Thời sự2 giờ trướcSau khoảng 10 phút lốc xoáy quét qua, hàng chục ngôi nhà và cây xanh ở vùng biên tỉnh Quảng Trị bị tốc mái, gãy đổ.
-
Thời sự13 giờ trướcNam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự16 giờ trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự17 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự18 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự18 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự18 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự18 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Thời sự1 ngày trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự1 ngày trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.