Cha mẹ đau đớn nhìn con rơi từ xe công nông xuống đường tử vong

Trong lúc ngồi trên xe công nông cùng cha mẹ, ông bà đi rẫy về, bé trai 3 tuổi không may rơi xuống đường tử vong.

Sáng 27-5, một lãnh đạo UBND xã Ea Tar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình ông Y.C.M. (ngụ trên địa bàn) để lo hậu sự cho cháu Y.T.L.N.K. (SN 2018).

Cha mẹ đau đớn nhìn con rơi từ xe công nông xuống đường tử vong-1
Gia đình và người dân đưa cháu bé đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong

Theo thông tin ban đầu, sáng 26-5, bé trai cùng cha mẹ, ông bà đi rẫy từ xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar về nhà. Lúc này, cháu bé được cho ngồi trên ghế lái với cha. Khi đến khu vực đường liên xã thuộc địa bàn xã Ea Kiết thì gặp đoạn đường xấu, xe công nông bị xóc mạnh khiến cháu bé rơi xuống đất.

Lúc này, gia đình cùng người dân đã kịp thời đưa cháu tới Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar nhưng do bị thương nặng, cháu bé đã tử vong.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Tar, gia đình cháu Y.T.L.N.K. thuộc diện hộ cận nghèo, sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, một số người đã tới thăm hỏi, hỗ trợ để lo hậu sự cho cháu.

Theo NGƯỜI LAO ĐỘNG

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/thoi-su/cha-me-dau-don-nhin-con-roi-tu-xe-cong-nong-xuong-duong-tu-vong-20210527094336872.htm

tai nạn giao thông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.