Chuẩn bị khám nghiệm tử thi thì nạn nhân... mở mắt

Khi gia đình đã thuê trống, kèn, mua quan tài về làm lễ tang và cơ quan pháp y chuẩn bị khám nghiệm tử thi thì nạn nhân mở mắt.

Khi gia đình đã thuê trống, kèn, mua quan tài về làm lễ tang và cơ quan pháp y chuẩn bị khám nghiệm tử thi thì nạn nhân mở mắt.

Ngày 26-4, ông Hà Thanh Sơn - Giám đốc BV Đa khoa huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết BV đã kịp thời cứu sống ông Nguyễn Duy Bình (53 tuổi, trú xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân).

"Ông Bình là nạn nhân của một vụ tai nạn nên khi gia đình đưa ông Bình từ BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về nhà để lo đám tang cho ông thì công an gọi BS đến nhà để khám nghiệm tử thi. Nhưng khi BS xuống rút nội khí quản ra thì nạn nhân mở mắt nên không khám nghiệm nữa mà đưa đến BV chúng tôi cấp cứu. Nay ông Bình đã tỉnh táo, đã ăn, đã nói được".


Ông Nguyễn Duy Bình đã tỉnh trở lại, đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Trước đó sáng 20-4, ông Bình đi xe máy trên đường huyện thì bị nổ lốp trước nên mất lái, bị tai nạn giao thông. Ông Bình được đưa đến BV Đa khoa huyện Nghi Xuân cấp cứu trong tình trạng mê man bất tỉnh, đa chấn thương.

Bà Võ Thị Huệ (vợ ông Bình) cho biết: "Thấy chồng tôi bị thương quá nặng nên phía BV huyện đã cho xe cứu thương đưa sang BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Sau một ngày cấp cứu nhưng thấy chồng không tỉnh lại. BS cũng nói đưa chồng tôi thở oxy về nhà chờ chết. Ngày 21-4, gia đình chúng tôi quyết định đưa anh Bình về nhà để chọn giờ đẹp rút ống thở oxy ra, làm lễ đám tang.".


BV Đa khoa huyện Nghi Xuân.

Bà Võ Thị Lan (chị gái bà Huệ) cho biết: "Lúc đó, chúng tôi đã đi làm di ảnh để thờ, bà con anh em xóm giềng đến chuẩn bị quan tài, thuê người mang trống, kèn đến chuẩn bị làm đám tang. Tôi đã trải chiếu để các con ngồi khóc cha. Bây giờ ai cũng vui mừng khi Bình sống trở lại".

Những ngày qua, khi nghe tin ông Bình đã tỉnh trở lại nhiều người dân chạy đến BV huyện Nghi Xuân để xác gín và chúc mừng, thăm hỏi, động viên.

Theo Đ.Lam (Pháp Luật TP.HCM)


nạn nhân

khám nghiệm tử thi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.