- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyên gia cảnh báo về hiện tượng livestream với lời lẽ nhục mạ ngày càng phổ biến: "Internet cho chúng ta một hòn đá vô định mà chúng ta có thể là quan toà"
Với những hiện tượng tiêu cực trong văn hóa ứng xử trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều, VTV đã lên tiếng cảnh báo về vấn đề này trong bản tin Thời sự tối ngày 13/06.
- Bức xúc chủ nhà "ôm vé" đã được giải tỏa, CĐV Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trong trận "chung kết" của bảng G vòng loại World Cup 2022
- Vụ tai nạn kinh hoàng 3 người chết ở Hưng Yên: Khoảnh khắc chiếc ô tô con lấn làn, "đấu đầu" xe tải gây ám ảnh
- Người đàn ông bị cáo buộc sát hại con gái 3 tuổi
Mới đây, trên bản tin Thời sự tối ngày 13/06 đã trực tiếp đề cập đến một vấn nạn đang vô cùng phổ biến và nổi bật trên Internet hiện nay - Livestream với lời lẽ thù ghét, nhục mạ.
Trong bản tin có đưa ra những hình ảnh cũng như clip minh hoạ về một vài nhân vật điển hình về những hành vi ứng xử thiếu văn hóa trên mạng xã hội.
Cụ thể trong đó có nhắc tới Huấn Hoa Hồng. "Trong lúc livestream bán hàng vào tháng 8 năm ngoái, người đàn ông này đã vu khống 80% cán bộ công chức thành phố Hồ Chí Minh sử dụng ma túy và sau đó bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng."
Một số ví dụ được đưa ra về tiêu cực trong văn hóa ứng xử trên mạng xã hội
Cùng với đó, một clip khác về "Cô người mẫu vì tức tối nhân viên của mình nên đã sẵn sàng lên mạng chửi rủa với những lời lẽ không thể tục tĩu hơn". Dù đoạn clip đã làm mờ mặt nhưng với sự nổi tiếng của nhân vật cũng như đoạn clip thì chắc chắn ai cũng có thể đoán ra người đang được VTV "điểm mặt gọi tên" là ai.
Clip về cô người mẫu đã được VTV nhắc tới
Đã có rất nhiều gia đình phải gánh chịu hậu quả nặng nề do những phát ngôn thù ghét, nhục mạ gây ra. Mạng xã hội là ảo nhưng mạng người phải trả, lại là thật. Điển hình là cha mẹ cố nghệ sĩ Vân Quang Long, người vừa phải chịu nỗi đau mất con, vừa phải chịu những lời tai tiếng, bịa đặt suốt nửa năm qua.
Theo nghiên cứu, gần 80% người dùng mạng xã hội tại Việt Nam khẳng định mình từng là nạn nhân hoặc biết những phát ngôn gây thù ghét trên mạng xã hội với những biểu hiện cơ bản là kỳ thị dân tộc, tôn giáo, giới tính... và đặc biệt, vu khống, phỉ báng là hình thức phổ biến nhất, lên tới 61,68%. Nhìn vào những con số này khiến không ít người giật mình vì sự phổ biến của những lời lẽ "độc hại" trên mạng xã hội mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày.
Theo TS. Phạm Hải Chung: "Internet cho chúng ta một hòn đá vô định mà chúng ta có thể là quan tòa, có thể bình luận mà không nghĩ tới những tác động, ảnh hưởng đối với người phía bên kia màn hình. Thế giới internet là ảo nhưng tác động của nó lại là thật"
Luật sư Nguyễn Tiến Lập
Luật sư Nguyễn Tiến Lập, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đã có ý kiến đưa ra biện pháp hạn chế tình trạng tiêu cực này: "Bằng những công cụ công nghệ, ví dụ như thanh lọc, báo động các hành vi tiêu cực. Nếu sự cảnh báo không có hiệu quả thì ngăn chặn là một biện pháp hiệu quả và cần lập tức bổ sung."
Những em nhỏ là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
Cần nâng cao trách nhiệm mỗi người dùng mạng vì đó là nơi "Lời nói gió không bay", để lại những hậu quả khôn lường đối với nạn nhân, đặc biệt là các em nhỏ còn non nớt về tinh thần, hạn chế về nhận thức. Có không ít vụ việc các em học sinh tìm đến cái chết vì không chịu được những lời lẽ lăng mạ, tẩy chay trên mạng xã hội.
Qua những thông tin này, chương trình đã gửi đến chúng ta một thông điệp, "Mỗi người chúng ta hãy là người chia sẻ có trách nhiệm, cẩn trọng với mỗi phát ngôn, mỗi cái click chuột."
Theo Bộ luật Hình sự năm 2015, tội làm nhục người khác có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm; tội vu khống có thể phạt tù từ 1 đến 3 năm; gây rối loạn tâm thần hoặc làm nạn nhân tự sát có thể phạt tù từ 2 đến 5 năm.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Thời sự1 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự1 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự5 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự5 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự10 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự10 giờ trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự12 giờ trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự13 giờ trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Thời sự1 ngày trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự1 ngày trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự1 ngày trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.