- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô gái bị cướp cứa cổ xuất viện: "Tôi tha thứ cho chị ấy"
Thứ năm, 21/04/2016 19:47
15h chiều nay (ngày 21/4), Ngân Thị Hoài Nhi, cô gái bán ba lô bị cướp cứa cổ đã được xuất viện.
15h chiều nay (ngày 21/4), Ngân Thị Hoài Nhi, cô gái bán ba lô bị cướp cứa cổ đã được xuất viện.
Hiện, Nhi đã khỏe, vết thương tại cổ, tay trái dần bình phục, Nhi ăn được, và tiếp xúc với mọi người bình thường. Vết thương ở cổ và tay trái đã được may lại, đang dần bình phục. Vì vậy, các bác sĩ đã cho Nhi xuất viện về nhà.
Nhi chia sẻ: "Hiện tại tôi đã khỏe, bình tĩnh và không còn thấy sợ nữa, bác sĩ nói sẽ quay lại tái khám trong vài ngày tới. Tôi sẽ tha thứ lỗi lầm cho người gây ra chuyện này.
Tuy nhiên, tôi mong rằng chị ấy sống tốt hơn, có nghề nghiệp ổn định và đừng làm điều này với người khác nữa".
Nhi cho biết thêm, sau việc này cô đã có nhiều kinh nghiệm sống hơn, cô sẽ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó mới phụ bán với anh của mình tại cửa hàng ba lô.
Trước đó, khoảng gần 20h ngày 19/4, khi Nhi đang một mình trông coi cửa hàng ba lô (Q.3, TPHCM) thì Lý Mỹ Quyên (23 tuổi) đi vào chọn mua một ba lô giá 350.000 đồng. Quyên đưa tờ 500.000 đồng để Nhi trả lại tiền.
Trong lúc Nhi bước vào trong quầy quản lý lấy tiền trả lại thì Quyên đi theo từ phía sau, kề dao vào cổ Nhi nhưng lúc này Nhi không hay biết.
Khi quay qua đưa tiền trả lại cho Quyên, Nhi bị dao cứa một đường khá sâu trên cổ. Lúc này, Quyên uy hiếp: “Cướp đây, đưa tiền hết đây”. Nhi hốt hoảng chống trả nên bị dao cắt vào tay trái, Quyên cướp được túi tiền trong tủ.
Sau khi lừa Quyên đi cửa sau, lúc cửa mở, Nhi truy hô, giữ chặt Quyên và giằng co, lấy lại được túi tiền. Lúc này, mọi người đã kịp thời chạy lại giải cứu và đưa Nhi đi bệnh viện cấp cứu, sau đó chuyển qua BV Nhân dân 115 (Q.10, TPHCM) để mổ nối gân tay trái.
Hiện Quyên đang bị công an P.4, Q.3 TPHCM tạm giữ để điều tra làm rõ.
Hiện, Nhi đã khỏe, vết thương tại cổ, tay trái dần bình phục, Nhi ăn được, và tiếp xúc với mọi người bình thường. Vết thương ở cổ và tay trái đã được may lại, đang dần bình phục. Vì vậy, các bác sĩ đã cho Nhi xuất viện về nhà.
Nhi chia sẻ: "Hiện tại tôi đã khỏe, bình tĩnh và không còn thấy sợ nữa, bác sĩ nói sẽ quay lại tái khám trong vài ngày tới. Tôi sẽ tha thứ lỗi lầm cho người gây ra chuyện này.
Tuy nhiên, tôi mong rằng chị ấy sống tốt hơn, có nghề nghiệp ổn định và đừng làm điều này với người khác nữa".
Nhi cho biết thêm, sau việc này cô đã có nhiều kinh nghiệm sống hơn, cô sẽ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó mới phụ bán với anh của mình tại cửa hàng ba lô.
Trước đó, khoảng gần 20h ngày 19/4, khi Nhi đang một mình trông coi cửa hàng ba lô (Q.3, TPHCM) thì Lý Mỹ Quyên (23 tuổi) đi vào chọn mua một ba lô giá 350.000 đồng. Quyên đưa tờ 500.000 đồng để Nhi trả lại tiền.
Trong lúc Nhi bước vào trong quầy quản lý lấy tiền trả lại thì Quyên đi theo từ phía sau, kề dao vào cổ Nhi nhưng lúc này Nhi không hay biết.
Khi quay qua đưa tiền trả lại cho Quyên, Nhi bị dao cứa một đường khá sâu trên cổ. Lúc này, Quyên uy hiếp: “Cướp đây, đưa tiền hết đây”. Nhi hốt hoảng chống trả nên bị dao cắt vào tay trái, Quyên cướp được túi tiền trong tủ.
Sau khi lừa Quyên đi cửa sau, lúc cửa mở, Nhi truy hô, giữ chặt Quyên và giằng co, lấy lại được túi tiền. Lúc này, mọi người đã kịp thời chạy lại giải cứu và đưa Nhi đi bệnh viện cấp cứu, sau đó chuyển qua BV Nhân dân 115 (Q.10, TPHCM) để mổ nối gân tay trái.
Hiện Quyên đang bị công an P.4, Q.3 TPHCM tạm giữ để điều tra làm rõ.
Theo Trí Thức Trẻ
Gửi bình luận
-
Thời sự10 giờ trướcNam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự13 giờ trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự14 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự14 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự15 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự15 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự15 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Thời sự21 giờ trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự22 giờ trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự1 ngày trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong tiếng nức nở, chị L. không ngăn được nước mắt khi nhắc tới con. “Con tôi hiền ngoan nhưng sau hôm định mệnh đó mà sự sống chỉ còn tính từng giờ, từng phút. Cầu mong pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi!”.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng bị tuyên 8 năm tù, cao nhất trong số các bị cáo.
-
Thời sự1 ngày trướcĐể ngăn ngừa và triệt phá các vụ án ma túy lớn, Công an TP HCM triển khai nhiều giải pháp.