- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô gái trẻ bị "người yêu" lừa bán sang Trung Quốc 3 năm trước giờ ra sao?
Thứ ba, 18/10/2016 09:59
Bị chính người yêu lừa bán sang Trung Quốc cách đây 3 năm. May mắn trở về nhà, cô gái này giờ thành bà mẹ đơn thân với đứa con trai 3 tuổi có nửa dòng máu Trung Quốc trong người.
Bị chính người yêu lừa bán sang Trung Quốc cách đây 3 năm. May mắn trở
về nhà, cô gái này giờ thành bà mẹ đơn thân với đứa con trai 3 tuổi có
nửa dòng máu Trung Quốc trong người.
Bị chính người yêu bán
Cách
đây 3 năm, dư luận đã từng xôn xao về trường hợp của Nguyễn Thị N.
(sinh năm 1989, tại thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh), bị bạn trai là
Đoàn Văn Hùng (Việt Yên, Bắc Giang) lừa bán sang Trung Quốc.
Vào
cuối năm 2012, do quen qua một số người bạn, dù biết N là một cô gái
không mấy xinh đẹp, lại có phần chậm chạp, lại hơi ngờ nghệch, nhưng
Hùng vẫn lân la làm quen rồi nhận là người yêu của N.
N đã làm mẹ của đứa trẻ 3 tuổi sau khi bị người yêu bán sang Trung Quốc
Tưởng
chừng những lời hứa như ‘mật rót vào tai’ của chàng trai này khiến cô
gái từ một người hay bị nói là "ngờ ngệch" có thêm nhiều hy vọng vào
cuộc sống. Viết nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thường...
Nào
ngờ, sau vài lần hẹn hò đi quán xá thậm chí đưa nhau đi chơi xa, Hùng
liền bán N cho một đường dây mua bán người ở Trung Quốc.
N vẫn nhớ những ngày tháng tăm tối đó: “Nó
nói nó yêu em mà. Nó rủ em lên Móng Cái thăm cô, tiện thể mua cho em
quần áo đẹp. Lúc ấy nghĩ nó nói thật nên em theo thôi. Ai ngờ nó bán em
vào một nhà hàng có karaoke, có các căn phòng riêng. Ở đó bà chủ bắt em tiếp khách nhưng em không nghe.
Không
dụ được em, bà chủ túm tóc giật ngược, lấy dép vả vào mặt, xô em ngã,
lấy chân dẫm lên bụng em. Đánh em liên tục như vậy bốn ngày liền, em vẫn
không chịu tiếp khách, người chị của bà chủ mới thương, xin họ bán em
đi làm vợ anh Kim…”..
Theo N. kể lại, có
một hôm chị của bà chủ đưa mấy người đàn ông đến. N. thấy mấy người này
có trao đổi với nhau về chuyện tiền nong gì đó, bao nhiêu thì N. không
biết. Sau đó họ đưa N. đi mất khoảng 5 tiếng, qua rất nhiều đồi núi, đi
sâu vào trong xã gặp một người tên là A Kim. Sau khi giới thiệu N. với A
Kim để làm vợ, nhóm người này quay đi luôn.
Nơi gia đình N sinh sống
Cuộc sống “vợ - chồng” của N. nơi xứ người kéo dài 6 tháng và N. được gia đình liên lạc, giải cứu rồi chuộc về Việt Nam.
Khi đó, cái thai trong bụng N. đã được 2 tháng tuổi.
Nuôi con một mình, đã có lúc trốn nhà để đi tìm... chồng
Đúng
3 năm sau ngày đứa trẻ ra đời, chúng tôi trở lại mảnh đất thị trấn Chờ
(Yên Phong, Bắc Ninh) gặp lại N. Giờ cô gái ấy ra dáng một người mẹ,
biết lo làm việc và "khôn" ra rất nhiều. Đứa bé cũng tròn 3 tuổi, được
đặt tên là Việt, rất ngoan ngoãn và được gửi đi mẫu giáo gần nhà.
Điều
may mắn với N. cô có gia đình bên cạnh, với cha mẹ hết mực yêu thương,
chăm lo cho cô và con. Khi được hỏi về người chồng ở bên Trung Quốc, cô
gái này bẽn lẽn nói rằng vẫn nhớ và muốn tìm người chồng ở bên Trung
Quốc.
Tuy nhiên, bà Toàn (mẹ của N) không đồng ý, bà thẳng thắn: “Không đi đâu hết, ở nhà với mẹ, mẹ nuôi phải không N.?”.
Nói
rồi, bà Toàn lại kể với chúng tôi câu chuyện đã thêm lần N. tự ý bỏ đi
với ý định quay lại Trung Quốc với chồng. Khi đó bé Việt còn đang bú sữa
mẹ. "Chắc là vẫn nhớ chồng, nó bảo đi mua cái thẻ điện thoại. Nào ngờ
lấy của mẹ hơn 1 triệu bạc bắt xe đi Móng Cái, nhưng anh trai kịp thời
đuổi theo bắt quay về", bà mẹ kể.
Đứa con kháu khỉnh là kết quả sau một vụ buôn bán người
Bà
cho hay, cách đây gần 2 năm “chồng” của N cũng đã từng về Việt Nam 20
ngày thăm “vợ” và con. Tuy nhiên, bà sẽ không đồng ý để con gái bà thêm 1
lần nữa đi sang xứ người vì trong bà luôn thường trực những nỗi lo.
“Nó
về đây sinh sống như một người con trong gia đình, đi thăm hỏi anh em
họ hàng bình thường. Gia đình nó đều là người tốt, bản thân nó cũng hiền
lành. Họ cũng muốn đưa N. và Việt sang Trung Quốc nhưng chúng tôi không
đồng ý. Còn đứa bé sinh ra và lớn lên tại Việt Nam nên gia đình đặt tên
bé là Việt, lấy họ của ông ngoại. Mới 3 tuổi mà thằng Việt khôn lắm", bà Toàn chia sẻ.
Liên
quan đến sự việc con gái mình bị bán sang Trung Quốc, bà Toàn cho hay,
năm 2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đưa ra xét xử đối tượng Đoàn
Văn Hùng mức án 8 năm tù.
Ngày 30/8/2013, Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Hùng (27 tuổi, ở xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội "Mua bán người". Nạn nhân là chị Nguyễn T.N. (24 tuổi, ở Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh). |
Theo Minh Ngọc / Trí Thức Trẻ
Gửi bình luận
-
Thời sự2 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự2 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự6 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự6 giờ trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự8 giờ trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự10 giờ trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Thời sự22 giờ trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự22 giờ trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự1 ngày trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 25/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại Hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong hai ngày 24 và 25/4, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động tri ân và tăng cường hợp tác cùng phát triển giữa hai địa phương.