- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô giáo Quảng Ngãi quặn đau khi mất '9 đứa con'
"Đến giờ tôi vẫn không tin 9 nam sinh của lớp đã ra đi. Sự việc quá đột ngột khiến tất cả thầy cô vô cùng hoảng hốt", cô Ngân, giáo viên chủ nhiệm thất thần.
"Đến giờ tôi vẫn không tin 9 nam sinh của lớp đã ra đi. Sự việc quá đột ngột khiến tất cả thầy cô vô cùng hoảng hốt", cô Ngân, giáo viên chủ nhiệm thất thần.
Ngày 17/4, dù vụ chết đuối kinh hoàng ở sông Trà Khúc đã diễn ra một ngày nhưng các thầy cô trường THCS Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi) vẫn chưa hết bàng hoàng. Không ai ngờ, chỉ trong chốc lát 9 em học sinh lớp 6 của trường phải vỉnh viễn nằm lại nơi dòng nước xoáy.
Từ nay lớp học vắng tên các em
Dù là ngày nghỉ lễ, nhưng nhiều thầy cô vẫn đến trường như thường lệ. Tại phòng học của lớp 6B (lớp có 9 học sinh chết đuối), cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thùy Ngân vẫn đứng trên bục giảng nhưng đôi mắt nhìn về hướng xa xăm vô định.
Cô kể, chiều 15/4, khi cô đang chuẩn bị lên trường dự buổi tổng duyệt hoạt động Đội thì đón nhận hung tin. Người gọi đến báo tin là thầy Trần Đình Long - Phụ trách Đội của trường.
"Nghe thầy Long nói cả 9 nam sinh bị chết đuối đều của lớp 6B, em như rụng rời chân tay. Chạy đến nơi, cả 9 thi thể đã được người dân vớt lên bờ", cô Ngân kể lại giây phút cuối cùng được nhìn mặt nhóm học trò.
Nhớ lại kỷ niệm cô - trò, giáo viên chủ nhiệm lớp 6B nói rằng, hoàn cảnh gia đình của 9 em học sinh đều rất khó khăn. Hầu hết phụ huynh đều rời quê hương Quảng Ngãi vào các tỉnh phía Nam làm thuê kiếm sống nên các em sống ở nhà với ông bà.
"Thông cảm với hoàn cảnh đó nên tôi luôn xem các em như con ruột của mình. Những ngày lên lớp, tôi chỉ dạy cho các cháu từng ly, từng tý. Ngược lại, dù không ở bên cạnh con mình nhưng các phụ huynh vẫn thường xuyên liên lạc gửi gắm niềm tin ở các thầy cô giáo", cô Ngân nghẹn ngào.
"Hàng tuần, họ đều gọi điện về hỏi thăm và nhắn gửi tôi chăm sóc các cháu. Thế mà, chỉ một chút lơ là, 9 em đã vĩnh viễn ra", cô Ngân quệt nước mắt.
Ngành giáo dục sửng sốt
Chiều 16/4, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT dẫn đầu đoàn công tác đã đến chia buồn với thân nhân 9 nạn nhân xấu số ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi. Mỗi gia đình nạn nhân đoàn công tác hỗ trợ 5 triệu đồng.
"Ngành giáo dục cũng rất sửng sốt khi đón nhận thông tin. 9 mạng người - khi tuổi các em đang còn quá nhỏ mà đã phải từ bỏ giấc mơ, hoài bão và vĩnh viễn rời xa người thân", bà Nghĩa cũng chỉ đạo Sở GD - ĐT tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn thương tâm. Sớm ổn định tinh thần cho tập thể giáo viên và các em học sinh để làm tốt công tác "trồng người".
Đại diện lãnh đạo Sở GD - ĐT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết chưa bao giờ gặp phải cảnh tang thương như vụ tai nạn này. Đáng buồn hơn là hầu hết các học sinh này đều sinh ra trong những gia đình nghèo khó.
Vị lãnh đạo này cũng cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đến xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi) để chia buồn, động viên gia đình 9 học sinh bị chết đuối.
TP Quảng Ngãi hỗ trợ mỗi gia đình học sinh bị nạn 10,5 triệu đồng. Sở Giáo dục & Đào tạo, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi hỗ trợ 1 triệu đồng/gia đình. Sở cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng.
Chiều 16/4, bà Nguyễn Thị Nghĩa, thứ trưởng Bộ GD - ĐT khi đến chia buồn với thân nhân 9 nạn nhân xấu số ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi đã nói: "Ngành giáo dục cũng rất sửng sốt khi đón nhận thông tin. 9 mạng người - khi tuổi các em đang còn quá nhỏ mà đã phải từ bỏ giấc mơ, hoài bảo và vĩnh viễn rời xa người thân", bà Nghĩa nhấn mạnh và chỉ đạo Sở GD - ĐT tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn thương tâm.
Sớm ổn định tinh thần cho tập thể giáo viên và các em học sinh để làm tốt công tác "trồng người". Bên cạnh đó, thứ trưởng Bộ GD- ĐT cũng lưu ý ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi cần tuyên truyền để các em học sinh tránh xa những khi vực sông nước nguy hiểm.
Mỗi gia đình nạn nhân đoàn công tác hỗ trợ 5 triệu đồng.
Chia sẻ với những mất mát, đau thương của gia đình 9 nạn nhân, bà Nghĩa nói sự ra đi của các em không dễ gì bù đắp được.
Ngày 17/4, dù vụ chết đuối kinh hoàng ở sông Trà Khúc đã diễn ra một ngày nhưng các thầy cô trường THCS Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi) vẫn chưa hết bàng hoàng. Không ai ngờ, chỉ trong chốc lát 9 em học sinh lớp 6 của trường phải vỉnh viễn nằm lại nơi dòng nước xoáy.
Từ nay lớp học vắng tên các em
Dù là ngày nghỉ lễ, nhưng nhiều thầy cô vẫn đến trường như thường lệ. Tại phòng học của lớp 6B (lớp có 9 học sinh chết đuối), cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thùy Ngân vẫn đứng trên bục giảng nhưng đôi mắt nhìn về hướng xa xăm vô định.
Cô kể, chiều 15/4, khi cô đang chuẩn bị lên trường dự buổi tổng duyệt hoạt động Đội thì đón nhận hung tin. Người gọi đến báo tin là thầy Trần Đình Long - Phụ trách Đội của trường.
"Nghe thầy Long nói cả 9 nam sinh bị chết đuối đều của lớp 6B, em như rụng rời chân tay. Chạy đến nơi, cả 9 thi thể đã được người dân vớt lên bờ", cô Ngân kể lại giây phút cuối cùng được nhìn mặt nhóm học trò.
Cô Ngân thắm hương tiễn biệt học trò Lê Phú Quý. Ảnh: Đoàn Nguyên.
Nhớ lại kỷ niệm cô - trò, giáo viên chủ nhiệm lớp 6B nói rằng, hoàn cảnh gia đình của 9 em học sinh đều rất khó khăn. Hầu hết phụ huynh đều rời quê hương Quảng Ngãi vào các tỉnh phía Nam làm thuê kiếm sống nên các em sống ở nhà với ông bà.
"Thông cảm với hoàn cảnh đó nên tôi luôn xem các em như con ruột của mình. Những ngày lên lớp, tôi chỉ dạy cho các cháu từng ly, từng tý. Ngược lại, dù không ở bên cạnh con mình nhưng các phụ huynh vẫn thường xuyên liên lạc gửi gắm niềm tin ở các thầy cô giáo", cô Ngân nghẹn ngào.
"Hàng tuần, họ đều gọi điện về hỏi thăm và nhắn gửi tôi chăm sóc các cháu. Thế mà, chỉ một chút lơ là, 9 em đã vĩnh viễn ra", cô Ngân quệt nước mắt.
Bà Nguyễn Thị Nghĩa chia buồn với ông nội em Hoàng Văn Thành - một nạn nhân của vụ chết đuối chiều 15/4. Ảnh: Đoàn Nguyên.
Ngành giáo dục sửng sốt
Chiều 16/4, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT dẫn đầu đoàn công tác đã đến chia buồn với thân nhân 9 nạn nhân xấu số ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi. Mỗi gia đình nạn nhân đoàn công tác hỗ trợ 5 triệu đồng.
"Ngành giáo dục cũng rất sửng sốt khi đón nhận thông tin. 9 mạng người - khi tuổi các em đang còn quá nhỏ mà đã phải từ bỏ giấc mơ, hoài bão và vĩnh viễn rời xa người thân", bà Nghĩa cũng chỉ đạo Sở GD - ĐT tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn thương tâm. Sớm ổn định tinh thần cho tập thể giáo viên và các em học sinh để làm tốt công tác "trồng người".
Đại diện lãnh đạo Sở GD - ĐT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết chưa bao giờ gặp phải cảnh tang thương như vụ tai nạn này. Đáng buồn hơn là hầu hết các học sinh này đều sinh ra trong những gia đình nghèo khó.
Tang thương bao trùm lên các gia đình nạn nhân. Ảnh: Đoàn Nguyên.
Vị lãnh đạo này cũng cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đến xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi) để chia buồn, động viên gia đình 9 học sinh bị chết đuối.
TP Quảng Ngãi hỗ trợ mỗi gia đình học sinh bị nạn 10,5 triệu đồng. Sở Giáo dục & Đào tạo, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi hỗ trợ 1 triệu đồng/gia đình. Sở cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng.
Chiều 16/4, bà Nguyễn Thị Nghĩa, thứ trưởng Bộ GD - ĐT khi đến chia buồn với thân nhân 9 nạn nhân xấu số ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi đã nói: "Ngành giáo dục cũng rất sửng sốt khi đón nhận thông tin. 9 mạng người - khi tuổi các em đang còn quá nhỏ mà đã phải từ bỏ giấc mơ, hoài bảo và vĩnh viễn rời xa người thân", bà Nghĩa nhấn mạnh và chỉ đạo Sở GD - ĐT tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn thương tâm.
Sớm ổn định tinh thần cho tập thể giáo viên và các em học sinh để làm tốt công tác "trồng người". Bên cạnh đó, thứ trưởng Bộ GD- ĐT cũng lưu ý ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi cần tuyên truyền để các em học sinh tránh xa những khi vực sông nước nguy hiểm.
Mỗi gia đình nạn nhân đoàn công tác hỗ trợ 5 triệu đồng.
Chia sẻ với những mất mát, đau thương của gia đình 9 nạn nhân, bà Nghĩa nói sự ra đi của các em không dễ gì bù đắp được.
Khoảng 12h ngày 15/4, người dân xung quanh khu vực sông Trà Khúc thuộc thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi nghe tiếng la thất thanh nên chạy đến tìm kiếm, ứng cứu. Mọi người chạy đến thì thấy nhóm học sinh chới với giữa dòng sông, họ lao xuống cứu nhưng không kịp. 9 học sinh lớp 6B của Trường THCS Nghĩa Hà bị chết đuối, gồm: Trần Tiến Phát, Trịnh Hữu Nhân, Lê Văn Đô, Võ Thành Chung, Phạm Xu Sum, Phạm Văn Thành, Nguyễn Minh Hoàng, Cao Ngọc Vũ, Lê Phú Quý. |
Theo Zing
-
Thời sự4 giờ trướcPhát hiện có hơn 170 triệu đồng trong tài khoản, không biết của ai nhưng Phạm Khắc Dũng vẫn rút ra chi tiêu cá nhân và không trả lại cho nạn nhân như cam kết.
-
Thời sự4 giờ trướcLực lượng chức năng sẽ xét nghiệm ADN, xác định danh tính thi thể được phát hiện trên biển Đà Nẵng nghi là cháu bé ở thị trấn Lăng Cô (Huế) mất tích lúc đi gửi trẻ.
-
Thời sự7 giờ trướcHọc là trưởng phòng của công ty bất động sản, lợi dụng lòng tin của đồng nghiệp, kêu gọi góp vốn mua nhà, đất giá “sập hầm” rồi chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng đánh bạc.
-
Thời sự7 giờ trướcNgày 20/5, lãnh đạo UBND phường Trần Quang Diệu (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cháu bé 7 tháng tuổi tử vong do nứt sọ não nhưng chưa rõ nguyên nhân.
-
Thời sự8 giờ trướcNguyễn Văn Năm (SN 1999, ở huyện Gia Lộc, là chú rể) cũng đã bị khởi tố sau sự vụ Hải idol tổ chức cho 4 xe sang đón dâu dừng giữa đường, dàn hàng ngang để chụp ảnh, quay video phát lên mạng xã hội nhằm câu like.
-
Thời sự9 giờ trướcChỉ trong 3 ngày, 25 tấn tôm hùm ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên chết đột ngột, nhiều người dân bỗng chốc trắng tay.
-
Thời sự12 giờ trướcNgày diễn ra đám cưới nhân viên cũ, Hải "idol" xếp đội hình xe, cùng nhiều người dừng 4 xe sang giữa đường để dàn cảnh chụp ảnh, phát livestream câu like.
-
Thời sự16 giờ trướcNgày 19/5, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm người đàn ông 39 tuổi đi lạc từ ngày 18/5 đến nay chưa về, hiện không rõ tung tích ở đâu.
-
Thời sự16 giờ trướcĐang đi xe máy trên đường thì trời mưa to, cô gái 24 tuổi ở Thanh Hóa bị sét đánh tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcBệnh viện K sẽ sắp xếp công việc phù hợp khi bác sĩ Huỳnh Minh Lý ổn định sức khỏe và tinh thần.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Thông - nghi phạm giết "vợ hờ" rồi bỏ trốn vào rừng sâu.
-
Thời sự2 ngày trướcTheo luật sư Diệp Năng Bình, hành vi hiếp dâm người khác là vi phạm pháp luật bất kể là hiếp dâm cùng giới hay khác giới.