- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đại tang xã nghèo nơi 9 học sinh chết đuối
Thứ bảy, 16/04/2016 07:01
Cả 9 học sinh đều nhà ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi và thuộc con em nông dân nghèo.
Cả 9 học sinh đều nhà ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi và thuộc con em nông dân nghèo. Trước khi xuống tắm, cả 9 em cùng nắm tay nhau nhảy xuống nước dẫn đến vụ việc thương tâm.
>> Tìm thấy thi thể 9 học sinh chết đuối trên sông Trà Khúc
Chiều 15/4, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an Quảng Ngãi cho biết đến 17 giờ ngày 15/4, mọi công tác khám nghiệm vụ 9 học sinh đuối nước tử vong xảy ra ở xã Nghĩa Hòa, TP Quảng Ngãi đã hoàn tất. Cả 9 thi thể của các em học sinh cũng được bàn giao về cho gia đình.
“Chúng tôi cũng đã làm việc lại với các em học sinh cùng đi chung để tìm hiểu kỹ hơn vụ việc. Bước đầu xác định 9 em đều tử vong do đuối nước”, đại tá Dương nói.
Các em chết nằm sát cạnh nhau
Em Phạm Ngọc Linh, học sinh lớp 6B, Trường THCS Nghĩa Hà cho biết trước khi xảy ra vụ việc, cả nhóm bạn cùng rủ nhau đi hái mận ở nhà một người bạn cùng lớp.
"Sau khi ăn mận xong, các bạn nam rủ nhau đi tắm nên đi trước, sau đó chúng cháu mới đạp xe đi theo sau. Khi ra đến khu vực bờ sông, bạn cháu thấy xe và quần áo các bạn đều để phía trên. Nhìn xuống sông thì thấy một bạn đang chới với, đưa hai tay lên. Cháu sợ quá mới chạy vô báo với một người đang làm phía trên, đồng thời chạy về trường báo với thầy cô”, em Linh kể.
Ông Nguyễn Tấn Thái, ngụ xã Nghĩa Hà cho biết, khi hay tin sự việc, tôi chạy ra chỉ thấy giày dép các em để bên trên, biết có chuyện nên tôi lao xuống sông tìm các em và bắt gặp cả một tốp gồm 6 em nằm co cụm lại với nhau.
"Lần lượt tôi đưa cả 6 em nhưng tất cả các em đều ngưng thở. 3 em còn lại nằm cách đó khoảng 2-3m cũng được vớt lên sau. Riêng cháu Lê Phú Quý sau khi đưa lên bờ phát hiện cháu còn hơi thở nên mới hô hấp nhân tạo, gọi xe cấp cứu nhưng trên đường tới bệnh viện thì tử vong", ông Thái kể.
Ông Nguyễn Hữu Ý, Trưởng thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà cho biết, tại vị trí xảy ra vụ đuối nước 9 học sinh nói trên cũng từng có một vụ đuối nước xảy ra.
"Nước ở đây sâu đến 3-4m. Sở dĩ nó sâu như thế do đơn vị làm đường múc cát đắp lên trên, tạo nên vũng sâu hoắm, thẳng đứng… Người lớn chẳng may ngã xuống cũng chết, đừng nói học sinh”, ông Ý bức xúc.
Tang thương xã nghèo
Trong ngôi nhà nhỏ nằm lẫn khuất ở thôn Hủ Tiếu, xã Nghĩa Hòa, TP Quảng Ngãi, bà Ngô Thị Hai (mẹ em Nguyễn Thanh Hoàng) khóc ngất bên thi thể con trai. Bà hết nhìn lên khuôn mặt, đưa tay nắm bàn tay bàn chân bên thi thể con trai như đứt từng khúc ruột gan.
“Trời ơi con ơi, sao con bỏ mẹ đi thế này. Mẹ biết sống sao đây.... Hồi sáng, con còn nói với mẹ chủ nhật tới đây là sinh nhật con, sao giờ con đi rồi con ơi”, bà Hai gào thét rồi chết lặng.
Chứng kiến cảnh tượng trên, ông Nguyễn Hạo (85 tuổi, ông nội cháu Hoàng) ứa nước mắt. “Nó còn trẻ mà đi sớm quá. Sao ông trời lại để cho kẻ già này tiễn đứa trẻ thơ như thế”, ông Hạo sụt sùi.
Ngồi bên thi thể đứa cháu ruột, bà Nguyễn Thị Mỹ (bà nội cháu Cao Ngọc Vũ) chết lặng, bà hết sờ tay, đến chân cháu Vũ rồi gào thét trong nước mắt: "Trời ơi, sao cháu bỏ bà mà đi thế này. Sao cháu không ở với bà, ở với cha mẹ mà bỏ đi”.
Ông Trần, một hàng xóm sát nhà cháu Vũ cho biết, thường ngày cháu Vũ ở với bà nội, cha mẹ đều đã đi làm rẫy ở Tây Nguyên. “Chiều nay hay tin sự việc, bà con mới điện báo cho cha mẹ nó. Giờ cha mẹ nó đang lên xe trở về Quảng Ngãi”, ông Trần cho biết.
>> Tìm thấy thi thể 9 học sinh chết đuối trên sông Trà Khúc
Chiều 15/4, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an Quảng Ngãi cho biết đến 17 giờ ngày 15/4, mọi công tác khám nghiệm vụ 9 học sinh đuối nước tử vong xảy ra ở xã Nghĩa Hòa, TP Quảng Ngãi đã hoàn tất. Cả 9 thi thể của các em học sinh cũng được bàn giao về cho gia đình.
“Chúng tôi cũng đã làm việc lại với các em học sinh cùng đi chung để tìm hiểu kỹ hơn vụ việc. Bước đầu xác định 9 em đều tử vong do đuối nước”, đại tá Dương nói.
Các em chết nằm sát cạnh nhau
Em Phạm Ngọc Linh, học sinh lớp 6B, Trường THCS Nghĩa Hà cho biết trước khi xảy ra vụ việc, cả nhóm bạn cùng rủ nhau đi hái mận ở nhà một người bạn cùng lớp.
"Sau khi ăn mận xong, các bạn nam rủ nhau đi tắm nên đi trước, sau đó chúng cháu mới đạp xe đi theo sau. Khi ra đến khu vực bờ sông, bạn cháu thấy xe và quần áo các bạn đều để phía trên. Nhìn xuống sông thì thấy một bạn đang chới với, đưa hai tay lên. Cháu sợ quá mới chạy vô báo với một người đang làm phía trên, đồng thời chạy về trường báo với thầy cô”, em Linh kể.
Bà Ngô Thị Hai (mẹ cháu Nguyễn Thanh Hoàng) khóc ngất khi nhìn thi thể con.
Ông Nguyễn Tấn Thái, ngụ xã Nghĩa Hà cho biết, khi hay tin sự việc, tôi chạy ra chỉ thấy giày dép các em để bên trên, biết có chuyện nên tôi lao xuống sông tìm các em và bắt gặp cả một tốp gồm 6 em nằm co cụm lại với nhau.
"Lần lượt tôi đưa cả 6 em nhưng tất cả các em đều ngưng thở. 3 em còn lại nằm cách đó khoảng 2-3m cũng được vớt lên sau. Riêng cháu Lê Phú Quý sau khi đưa lên bờ phát hiện cháu còn hơi thở nên mới hô hấp nhân tạo, gọi xe cấp cứu nhưng trên đường tới bệnh viện thì tử vong", ông Thái kể.
Ông Nguyễn Hữu Ý, Trưởng thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà cho biết, tại vị trí xảy ra vụ đuối nước 9 học sinh nói trên cũng từng có một vụ đuối nước xảy ra.
"Nước ở đây sâu đến 3-4m. Sở dĩ nó sâu như thế do đơn vị làm đường múc cát đắp lên trên, tạo nên vũng sâu hoắm, thẳng đứng… Người lớn chẳng may ngã xuống cũng chết, đừng nói học sinh”, ông Ý bức xúc.
Tang thương xã nghèo
Trong ngôi nhà nhỏ nằm lẫn khuất ở thôn Hủ Tiếu, xã Nghĩa Hòa, TP Quảng Ngãi, bà Ngô Thị Hai (mẹ em Nguyễn Thanh Hoàng) khóc ngất bên thi thể con trai. Bà hết nhìn lên khuôn mặt, đưa tay nắm bàn tay bàn chân bên thi thể con trai như đứt từng khúc ruột gan.
“Trời ơi con ơi, sao con bỏ mẹ đi thế này. Mẹ biết sống sao đây.... Hồi sáng, con còn nói với mẹ chủ nhật tới đây là sinh nhật con, sao giờ con đi rồi con ơi”, bà Hai gào thét rồi chết lặng.
Khu vực xảy ra vụ đuối nước.
Chứng kiến cảnh tượng trên, ông Nguyễn Hạo (85 tuổi, ông nội cháu Hoàng) ứa nước mắt. “Nó còn trẻ mà đi sớm quá. Sao ông trời lại để cho kẻ già này tiễn đứa trẻ thơ như thế”, ông Hạo sụt sùi.
Ngồi bên thi thể đứa cháu ruột, bà Nguyễn Thị Mỹ (bà nội cháu Cao Ngọc Vũ) chết lặng, bà hết sờ tay, đến chân cháu Vũ rồi gào thét trong nước mắt: "Trời ơi, sao cháu bỏ bà mà đi thế này. Sao cháu không ở với bà, ở với cha mẹ mà bỏ đi”.
Bà Nguyễn Thị Mỹ chết ngất bên thi thể cháu nội. Ảnh: Thanh Trung
Ông Trần, một hàng xóm sát nhà cháu Vũ cho biết, thường ngày cháu Vũ ở với bà nội, cha mẹ đều đã đi làm rẫy ở Tây Nguyên. “Chiều nay hay tin sự việc, bà con mới điện báo cho cha mẹ nó. Giờ cha mẹ nó đang lên xe trở về Quảng Ngãi”, ông Trần cho biết.
Hỗ trợ mỗi gia đình 20 triệu đồng Trong chiều 15/4, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường, tổ chức thăm hỏi động viên gia đình các học sinh bị nạn. “UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng Ủy ban mặt trận tổ quốc cùng nhiều hội đoàn thể… đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình các học sinh 20 triệu đồng để lo chi phí mai táng cho các em”, ông Căng cho biết. |
Theo VietNamNet
Gửi bình luận
-
Thời sự57 phút trướcCơ quan khí tượng cảnh báo, từ 30 phút đến 3 giờ tới, nhiều khu vực ở Hà Nội khả năng mưa, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.
-
Thời sự1 giờ trướcNgày 24/4, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái sẽ bước vào phần luận tội, đề nghị mức án của đại diện viện kiểm sát TP.HCM.
-
Thời sự1 giờ trướcTrong đêm 23/4, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tiếp nhận trình báo của 2 phóng viên N.V.C. và M.H.M. về việc bị hành hung khi ghi hình, đưa thông tin vụ cháy trên địa bàn.
-
Thời sự1 giờ trướcSau khi sinh con, sản phụ nhí có những biểu hiện tâm lý thất thường. Điều này khiến bố em lo lắng, tạm nghỉ công việc, ở cạnh con gái 24/24 để chăm sóc.
-
Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêmThời sự4 giờ trướcQua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...
-
Thời sự17 giờ trướcTheo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.
-
Thời sự17 giờ trướcMột bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài vừa được lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hỗ trợ giải cứu.
-
Thời sự21 giờ trướcSau 7 tháng bị bắt tạm giam, cha con ông Trần Quí Thanh đã nộp hơn 183 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
-
Thời sự21 giờ trướcTheo lãnh đạo nhà máy, do bất cẩn trong quá trình ngắt, mở điện gây tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong thương tâm.
-
Thời sự21 giờ trướcSáng ngày 23/4. tại công viên Tuổi Trẻ (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã có một trường hợp tử vong nghi do đuối nước.
-
Thời sự21 giờ trướcVụ tai nạn lao động thương tâm ngày 22/4 tại Yên Bái đã cướp đi mạng sống của 7 người.
-
Thời sự1 ngày trướcLực lượng chức năng rà soát toàn bộ khu vực quanh hồ câu dịch vụ ở phường Hoàng Liệt, bởi không loại trừ khả năng có thêm cá sấu.
-
Thời sự1 ngày trướcSáng 23/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái.