Con rể chém gần đứt lìa tay cha vợ

Thấy ông Kỳ xuất hiện, Thuần rút dao đâm lên đầu, chém vào 2 cánh tay, chân và ngực cha vợ.

Chiều 8/6, lãnh đạo công an xã Đắk La, huyện Đắk Hà (Kon Tum) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ con rể chém cha vợ trọng thương vì tranh giành khách bán bánh mì.

Theo đó, khoảng 5h cùng ngày, Phạm Sơn Thuần (31 tuổi, ngụ xã Đắk La) phục sẵn trong bụi cây bên đường để đón ông Lê Văn Kỳ (51 tuổi, ngụ thôn 6 - cha vợ Thuần) khi đi bỏ bánh mì cho các đại lý bán lẻ.

Thấy ông Kỳ xuất hiện, Thuần rút dao đâm lên đầu, chém vào 2 cánh tay, chân và ngực cha vợ. Hậu quả, cánh tay ông Kỳ gần bị đứt lìa, gãy xương đòn trái, gãy cẳng chân…

Con re chem gan dut lia tay cha vo hinh anh 1
Công an đang lấy lời khai Thuần. Ảnh: CTV

Bà Huỳnh Thị Công Hiếu (49 tuổi, vợ ông Kỳ) cho biết khi nghe tin chồng bị chém, bà chạy ra hiện trường thì thấy trên người nạn nhân đầy thương tích.

“Theo lời kể của ông Kỳ, Thuần lao ra từ bụi cây chặn trước đầu xe máy rồi vung dao chém vào đầu. Mặc cho ông van xin nhưng Thuần không buông tha, vừa đâm vừa nói tao chém cho mày chết”, bà Hiếu kể.

Theo gia đình nạn nhân, nguyên nhân ban đầu được xác định do ông Kỳ và Thuần cùng mở lò bánh mì để bỏ cho các đại lý trên địa bàn xã Đăk La. Thời gian đây nhiều mối bánh mì chuyển qua lấy hàng của gia đình ông Kỳ, nên Thuần tỏ ra hằn học rồi dẫn đến sự việc.

Theo Zing

con rể

cha vợ

đứt lìa cánh tay


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.