Cướp xông vào nhà trói, đánh gia chủ ngất xỉu giữa ban ngày

Mặc cho gia chủ than khóc thảm thiết, nhóm cướp vẫn thẳng tay chích điện, đánh đập và trói nạn nhân vào chân ghế, lục tung nhà cửa để cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Mặc cho gia chủ than khóc thảm thiết, nhóm cướp vẫn thẳng tay chích điện, đánh đập và trói nạn nhân vào chân ghế, lục tung nhà cửa để cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Ngày 17/7, công an xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) xác nhận, trưa 16/7, trên địa bàn xã Quảng Ngãi đã xảy ra vụ cướp hết sức táo tợn, 3 người dùng hung khí xông vào nhà bắt trói, đánh đập, tra hỏi nạn nhân đến ngất xỉu. Hiện cơ quan công an đang bảo vệ hiện trường, lấy lời khai, truy bắt nghi phạm gây án.

Theo nguồn tin riêng của báo Người Lao Động, khoảng 12h ngày 16/7, chị Nguyễn Thị Kim Liên (25 tuổi, ngụ thôn 2, xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên) làm nghề uốn tóc tại ngã ba Lan Anh, xã Quảng Ngãi đã bị 3 người xông vào nhà đánh đập, tra khảo và trói nạn nhân vào chân ghế để cướp tài sản.

Khi họ đã tẩu thoát thì người nhà mới phát hiện vụ việc và đưa chị Liên đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên.

 Đồ đạc trong nhà bị lục tung, xáo trộn.
Đồ đạc trong nhà bị lục tung, xáo trộn.

Anh Cao Chí Bá (25 tuổi) chồng sắp cưới của chị Liên, nhà cách hiện trường vụ án khoảng 100 m kể lại: “Hàng ngày hễ tới trưa tôi đều gọi điện cho vợ (tức chị Liên - PV) là hết khách chưa xuống chở về ăn cơm. Trưa ngày 16/7, tôi điện thoại cho Liên nhưng không liên lạc được.

Linh tính có chuyện không may, tôi liền chạy xe xuống tiệm thì phát hiện vợ nằm ngất xỉu trên nền nhà, tay và chân đều bị trói bằng dây co (ruột xe máy) miệng bị nhét miếng vải đỏ. Hoảng hồn, tôi tri hô nhờ hàng xóm giúp đỡ và đưa đi bệnh viện”.

Chị Liên kể: “3 người xông vào cửa trước, một người dùng súng chích điện vào người tôi, kẻ khác cầm dao và bắt trói, đánh tôi, tra hỏi tiền để ở đâu. Tôi van xin nói không có tiền, nhưng họ không tha mà còn nói không khai tiền đâu bọn tao sẽ giết người thân. Tôi sợ quá, gào khóc và ngất xỉu lúc nào không biết, khi tỉnh dậy đã được đưa vào bệnh viện”.

Người dân bàn tán về vụ cướp táo tợn này.
Người dân bàn tán về vụ cướp táo tợn này.

Trước đó, khoảng 13h ngày 15/7, chị Liên phát hiện một người rình rập sau nhà, chị Liên có hỏi anh làm gì sau vườn nhà tôi, thì người đó nói đi tìm vật gì đó.

"Đến 15h cùng ngày, người này vào thẳng trong nhà, tay cầm dao. Tôi hoảng hốt gọi hàng xóm truy đuổi nhưng không bắt được. Sau đó, người nhà đã trình báo công an xã Quảng Ngãi. Đến trưa hôm sau 3 người xông vào nhà thì có người diện mạo hôm trước đó”, chị Liên nói.

Chị Liên là người ở địa phương, mồ côi mẹ từ nhỏ hiện đang sống với bà ngoại. Trước kia từng làm công nhân ở Bình Dương, do sắp cưới chồng nên về lại xã Quảng Ngãi thuê nhà mở tiệm uốn tóc thì xảy ra vụ việc.

Theo Đình Thi/Người Lao Động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.