Đưa con đi học xong, về nhà cha mẹ treo cổ tự tử

Sau khi đưa con đi học, người đàn ông không quay về mà qua nhà cha mẹ ruột ở gần đó treo cổ tự tử.

Sau khi đưa con đi học, người đàn ông không quay về mà qua nhà cha mẹ ruột ở gần đó treo cổ tự tử.

>>
Kinh hãi người mẹ trẻ ôm con nhảy cầu tự tử

Khoảng 7 giờ sáng 28-4, người dân địa phương tá hỏa khi thấy anh Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi; ngụ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) chết trong tư thế treo cổ trong nhà của cha mẹ anh tại thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước.


Nhiều người đến xem chuyện đau lòng xảy ra tại nhà cha mẹ anh Tuấn
Nhiều người đến xem chuyện đau lòng xảy ra tại nhà cha mẹ anh Tuấn

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh Tuấn chở con đi học; sau đó, anh không quay về nhà như mọi khi. Thấy lạ, vợ anh gọi điện thoại nhưng không được nên nhờ người quen chạy sang nhà cha mẹ chồng xem sao thì phát hiện ra vụ việc đau lòng trên.

Theo người dân địa phương, anh Tuấn có tiền sử mắc bệnh hiểm nghèo và đã đi chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Thời gian gần đây, anh Tuấn có dấu hiệu bị trầm cảm nên có thể đã nghĩ quẫn.
 
Theo Đ.Anh (Nld.com.vn)


treo cổ tự tử

cha mẹ ruột

vụ việc đau lòng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.