- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hà Nội: Khốn khổ vì mất điện giữa lúc trời nóng như đổ lửa
Hiện tượng mất điện thường diễn ra vào buổi tối và đêm, thời gian mất điện từ 1 đến 2 tiếng, thậm chí có lúc kéo dài đến tận sáng.
"Một đêm mà mất điện đến 3, 4 lần. Vì luôn trong tâm trạng thấp thỏm chờ điện về, mấy ngày nay cả khu tôi ở chả ai có lấy một giấc ngủ ngon. Hết quay cuồng với thời tiết, lại điên đảo với điện, thật không gì khổ bằng", một người dân tại Bắc Từ Liêm cho biết.
Theo người dân, hiện tượng mất điện thường diễn ra vào buổi tối và đêm, thời gian mất điện từ 1 đến 2 tiếng, thậm chí có lúc kéo dài đến tận sáng.
Chị Kiều Thị Hương, Xóm Nhang, Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, từ ngày 30/6 – 1/7, xóm chị bị mất điện liên tục từ 22h30, 15 phút sau có lại, rồi một lúc sau lại mất đến hơn 1 rưỡi đêm mới có điện ổn định. Điện chập chờn, lúc có, lúc mất nên gia đình không dám sử dụng điều hòa vì sợ hỏng.
“Khổ nhất là hai đứa trẻ con, nóng quá không ngủ được cứ vùng vẫy khóc lóc, tôi và chồng phải thức quạt cho các cháu. Trong xóm có mấy gia đình người già, đau ốm, bị cắt điện khiến họ và gia đình rất khổ ”, chị Hương nói.
Theo chị Hương, nếu mà cứ tiếp tục bị mất điện trong thời tiết nóng bức như thế này, chắc tôi phải tính đến phương án đi thuê nhà nghỉ ngủ tạm chứ thế này thì khổ quá. Mong sao những tối hôm sau sẽ không còn tình trạng mất điện như thế này nữa.
Tương tự, gia đình anh Vũ Xuân Sơn ở phố Trần Quý Kiên (Dịch Vọng, Cầu Giấy) cho biết, chỗ nhà anh bị mất điện từ 24h đêm đến 2h ngày 1/7. Do quá nóng, gia đình anh đã phải di tản sang nhà người thân ở Tân Xuân, Xuân Đỉnh nhưng “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, khu vực Tân Xuân cũng bị mất điện trong thời gian ấy.
Còn theo chị Nguyễn Minh H, trú tại phố Hoàng Văn Thái, Q. Thanh Xuân thì 2 ngày từ 30/6 - 1/7, gần như cả khu phố bị cắt điện mấy tiếng đồng hồ trong đêm.
Cụ thể, ngày 1/7, nhà chị H bị mất điện từ 21 - 23h mới có trở lại, nhưng chỉ sau đó ít phút lại mất. Cả đêm mất 5 lần. Ngay sáng nay ngày 2/7, 7 giờ sáng điện đã bị cắt mà không hề có thông báo trước. Khi gọi điện hotline sửa chữa, đường dây này liên tục báo bận nên gia đình không biết làm gì hơn ngoài chờ đợi.
Tình trạng mất điện cục bộ vào buổi tối cũng xuất hiện tại nhiều khu vực khác trên địa bàn thành phố Hà Nội như phường Bạch Đằng (Hai Bà Trưng), Thanh Liệt (Thanh Trì)...
Trước những bức xúc này của người dân, trao đổi với PV Dân Trí, bà Nguyễn Thu Phương, Trưởng Ban Quan hệ Cộng đồng, Điện lực Hà Nội khẳng định: “EVN Hà Nội không cắt điện của người dân. Tình trạng một số hộ dân bị mất điện là do sử dụng quá tải khiến át điện bị nhảy. Thời gian này, chúng tôi đã bố trí 100% quân số, trực 24/24h hàng ngày để tiếp nhận và xử lý sớm nhất cho người dân”.
Bà Phương nhấn mạnh: Hà Nội đã yêu cầu ngừng tất cả các kế hoạch cắt điện để sửa chữa, thay lắp mới trừ những trường hợp bất khả kháng do thiên tai, đảm bảo không cắt điện, không thiếu điện trong mùa nắng nóng này.
Theo người dân, hiện tượng mất điện thường diễn ra vào buổi tối và đêm, thời gian mất điện từ 1 đến 2 tiếng, thậm chí có lúc kéo dài đến tận sáng.
Chị Kiều Thị Hương, Xóm Nhang, Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, từ ngày 30/6 – 1/7, xóm chị bị mất điện liên tục từ 22h30, 15 phút sau có lại, rồi một lúc sau lại mất đến hơn 1 rưỡi đêm mới có điện ổn định. Điện chập chờn, lúc có, lúc mất nên gia đình không dám sử dụng điều hòa vì sợ hỏng.
Những ngày nắng nóng, người Hà Nội lại khốn khổ vì bị cắt điện trong đêm (ảnh minh họa)
“Khổ nhất là hai đứa trẻ con, nóng quá không ngủ được cứ vùng vẫy khóc lóc, tôi và chồng phải thức quạt cho các cháu. Trong xóm có mấy gia đình người già, đau ốm, bị cắt điện khiến họ và gia đình rất khổ ”, chị Hương nói.
Theo chị Hương, nếu mà cứ tiếp tục bị mất điện trong thời tiết nóng bức như thế này, chắc tôi phải tính đến phương án đi thuê nhà nghỉ ngủ tạm chứ thế này thì khổ quá. Mong sao những tối hôm sau sẽ không còn tình trạng mất điện như thế này nữa.
Tương tự, gia đình anh Vũ Xuân Sơn ở phố Trần Quý Kiên (Dịch Vọng, Cầu Giấy) cho biết, chỗ nhà anh bị mất điện từ 24h đêm đến 2h ngày 1/7. Do quá nóng, gia đình anh đã phải di tản sang nhà người thân ở Tân Xuân, Xuân Đỉnh nhưng “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, khu vực Tân Xuân cũng bị mất điện trong thời gian ấy.
Còn theo chị Nguyễn Minh H, trú tại phố Hoàng Văn Thái, Q. Thanh Xuân thì 2 ngày từ 30/6 - 1/7, gần như cả khu phố bị cắt điện mấy tiếng đồng hồ trong đêm.
Cụ thể, ngày 1/7, nhà chị H bị mất điện từ 21 - 23h mới có trở lại, nhưng chỉ sau đó ít phút lại mất. Cả đêm mất 5 lần. Ngay sáng nay ngày 2/7, 7 giờ sáng điện đã bị cắt mà không hề có thông báo trước. Khi gọi điện hotline sửa chữa, đường dây này liên tục báo bận nên gia đình không biết làm gì hơn ngoài chờ đợi.
Tình trạng mất điện cục bộ vào buổi tối cũng xuất hiện tại nhiều khu vực khác trên địa bàn thành phố Hà Nội như phường Bạch Đằng (Hai Bà Trưng), Thanh Liệt (Thanh Trì)...
Trước những bức xúc này của người dân, trao đổi với PV Dân Trí, bà Nguyễn Thu Phương, Trưởng Ban Quan hệ Cộng đồng, Điện lực Hà Nội khẳng định: “EVN Hà Nội không cắt điện của người dân. Tình trạng một số hộ dân bị mất điện là do sử dụng quá tải khiến át điện bị nhảy. Thời gian này, chúng tôi đã bố trí 100% quân số, trực 24/24h hàng ngày để tiếp nhận và xử lý sớm nhất cho người dân”.
Bà Phương nhấn mạnh: Hà Nội đã yêu cầu ngừng tất cả các kế hoạch cắt điện để sửa chữa, thay lắp mới trừ những trường hợp bất khả kháng do thiên tai, đảm bảo không cắt điện, không thiếu điện trong mùa nắng nóng này.
Theo Nguyễn Tuyền (Dân Trí)
-
Thời sự30 phút trướcSau những cơn mưa đầu mùa, nhiều đoạn trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ở TP.HCM xuất hiện hiện tượng cá chết nổi đầy trên mặt nước.
-
Thời sự1 giờ trướcMột người đàn ông mang bọc quần áo cũ đến quyên góp ở cửa hàng 0 đồng. Khi mở túi ra kiểm tra, nhân viên cơ sở từ thiện phát hiện lẫn bên trong đó có 3 miếng kim loại và 2 nhẫn tròn màu vàng.
-
Thời sự1 giờ trướcHôm nay và ngày mai (8 - 9/5) sẽ là hai ngày mưa lớn nhất trong những ngày qua ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa rất to và dông với tổng lượng mưa có thể lên tới 150mm. Các khu vực khác trên cả nước ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nam Bộ có nắng nóng diện rộng.
-
Thời sự4 giờ trướcThanh niên cùng nhóm 3-5 người xúm vào đấm, đá một người đàn ông. Theo tìm hiểu, hai bên đã có mâu thuẫn từ trước đó.
-
Thời sự4 giờ trướcCông an tỉnh Long An hiện truy tìm nhiều người liên quan đến vụ án tại "Tịnh thất Bồng Lai" để phục vụ điều tra.
-
Thời sự5 giờ trướcCông an phát hiện một cơ sở giết mổ gia súc ở huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) mua gom lợn bị ốm do xuất huyết, yếu do nắng nóng, thậm chí chết không rõ nguyên nhân với số lượng lớn.
-
Thời sự6 giờ trướcVụ cháy lớn khiến 40 xe điện du lịch đang đỗ trong khuôn viên của trường Cao đẳng điện lực Miền Trung ở TP Hội An bị thiêu rụi.
-
Thời sự8 giờ trướcTin lời đối tượng giả danh công an, bà P. chuyển khoản 32 lần với tổng số tiền 15 tỷ đồng cho chúng.
-
Thời sự9 giờ trướcHiện tại, có 466 trường hợp bệnh nhân đã xuất viện tiếp tục theo dõi tại nhà, còn 81 trường hợp theo dõi điều trị tại bệnh viện.
-
Thời sự17 giờ trướcĐến ngày 7/5, đã có 2 người tử vong, 6 người bị thương sau vụ tai nạn xe đầu kéo đâm vào nhà dân ở Sơn La.
-
Thời sự18 giờ trướcNgày 7-5, lãnh đạo phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ việc học sinh lớp 6 rơi lầu trên địa bàn.
-
Thời sự23 giờ trướcNgười chồng dù được đưa đi cấp cứu song do bỏng nặng nên đã không qua khỏi. Công an xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do dùng xăng tự thiêu.
-
Thời sự1 ngày trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
Thời sự1 ngày trướcVừa chuyển 10 triệu đồng theo số tài khoản đúng họ tên bạn thân, chị M.N. (TP.HCM) sững người khi bạn gọi điện thoại báo tin Facebook đã bị hack, kẻ xấu đang lừa tiền khắp nơi.