Kẻ sát hại 2 nữ sinh ở Nghĩa Đô tỏ ra 'lịch sự' trước khi gây án

Liên quan tới vụ án xảy ra tại phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy) sáng 16/9, lời kể của nhân chứng có mặt tại hiện trường cho thấy trước khi ra tay, nghi phạm đã tỏ ra “lịch sự”.

Liên quan tới vụ án xảy ra tại phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy) sáng 16/9, lời kể của nhân chứng có mặt tại hiện trường cho thấy trước khi ra tay, nghi phạm đã tỏ ra “lịch sự”.


Nhân chứng kể phút 2 cô gái bị sát hại ở Nghĩa Đô Theo chị P., trước khi ra tay sát hại 2 cô gái ở phòng trọ rồi tự tử, nghi phạm Giàng A Dông vẫn tỏ ra lịch sự khi bị hàng xóm nhắc nhở vì gây ồn ào.

Sáng sớm ngày 16/9, Giàng A Dông (SN 1996, quê ở Điện Biên, là người có quan hệ tình cảm với chị Sùng Thị M.L.) đã tới nhà trọ của chị L. ở ngõ 30 phố Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Tại đây, giữa hai người đã xảy ra cự cãi và Dông đã rút dao sát hại L. Nghiêm trọng hơn, sau đó, khi đi ra ngoài, Dông gặp nữ sinh Ngô Thị X. sống cùng phòng với L. và lại tiếp tục sát hại cô gái không liên quan.

Kế đó, tên Dông tự đâm dao vào người để tự sát, nhưng chưa chết nên hắn chạy lên tầng 5 để nhảy xuống.

Kẻ sát hại 2 nữ sinh ở Nghĩa Đô tỏ ra lịch sự trước khi gây án-1
Ngôi nhà xảy ra án mạng đang được bảo vệ để khám nghiệm.

Trưa ngày 16/9, phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã tới hiện trường của vụ án, gặp nhân chứng là chị P. (SN 2000, trú cùng nhà của các nạn nhân) để ghi nhận thông tin liên quan.

Chị P. cho biết, chị thức dậy lúc 6h20 và chỉ 5 phút sau thì nghe tiếng la hét.

“Tôi trọ ở tầng 3, trong khi 2 cô gái kia sống trên tầng 4. Lúc đầu, tôi tưởng có kẻ trộm đột nhập. Sau khi chạy ra, tôi mới biết sự việc nghiêm trọng”, chị P. cung cấp thông tin.

Theo chị P., những người sống cùng tầng 4 nói rằng Dông đã vào phòng của nạn nhân L. để trò chuyện trước đó. Được một lúc, hai bên xảy ra cự cãi to tiếng và mọi người đã góp ý “cãi nhau thì đi ra ngoài”.

Lúc đó, kẻ gây án vẫn tỏ ra “lịch sự”, nói xin lỗi vì gây ra sự bất tiện. Không ngờ chỉ một lát sau, hắn đã ra tay với hai cô gái trong phòng trọ.

Trong đó, L. bị Dông đâm khi đứng gần nhà tắm. Sau khi gây án, tên này tiếp tục chạy ra và đâm X. đang ngủ trên giường.

Kẻ sát hại 2 nữ sinh ở Nghĩa Đô tỏ ra lịch sự trước khi gây án-2
Nữ nhân chứng P. cung cấp thông tin cho phóng viên. 

“Ấn tượng của tôi về chị X. là chị rất hiền, ngoan. Không may chị bị sát hại khiến ai cũng đau lòng”, P. cho biết thêm.

Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ án mạng trên được cho là mâu thuẫn tình cảm. Dông và L. đã chia tay từ 2 tháng trước, song Dông vẫn cố gắng níu kéo tình cảm. 

Công an TP Hà Nội và Công an quận Cầu Giấy đang tích cực vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo An Ninh Thủ Đô


sát hại nữ sinh

giết người yêu


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.