Lời khai ghê rợn của kẻ giết đồng nghiệp thả xác xuống sông

Do mâu thuẫn vay nợ 500 nghìn đồng, Quân gọi anh Tài đến nhà nói chuyện. Tại đây, Quân đã dùng xà beng đánh vào đầu anh Tài khiến anh chết tại chỗ. Quân chiếm đoạt số tài sản anh Tài mang theo rồi mang xác anh Tài thả xuống sông Hồng hòng phi tang.

Do mâu thuẫn vay nợ 500nghìn đồng, Quân gọi anh Tài đến nhà nói chuyện. Tại đây, Quân đã dùng xàbeng đánh vào đầu anh Tài khiến anh chết tại chỗ. Quân chiếm đoạt số tài sảnanh Tài mang theo rồi mang xác anh Tài thả xuống sông Hồng hòng phi tang.

Chiều 9/2, Công an Hà Nộicho biết vừa tìm thấy xác nghi là của anh Nguyễn Hữu Tài (SN 1982, ởHương Sơn, Hà Tĩnh) - nạn nhân vụ giết người, ném xuống sông Hồng. Trướcđó, ngày 6/2, đối tượng gây án là Trương Mạnh Quân (SN 1979, ở Vĩnh Tuy,quận Hai Bà Trưng) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo điều tra, Quân là nhânviên kiểm ngân Cục phát hành và kho quỹ - Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Quânvà anh Tài - đồng nghiệp cùng cơ quan - có mâu thuẫn vay nợ số tiền 500nghìn đồng.

Bước đầu, cơ quan điều traxác định, khoảng 13h50 ngày 28/1, sau khi cùng cơ quan đi ăn tất niên, Quânđã hẹn anh Tài đến nhà để giải quyết việc nợ nần. Quân đề nghị trả trước choanh Tài 200.000 đồng, số còn lại sẽ trả sau. Anh Tài không đồng ý dẫn đếnhai bên cãi nhau.

Lời khai ghê rợn của kẻ giết đồng nghiệp thả xác xuống sông
Đối tượng Trương Mạnh Quân

Trong lúc cãi vã, Quân lấycây xà beng bằng sắt dài khoảng 60cm đập vào gáy của anh Tài, làm anh Tàingã. Thấy anh Tài tỉnh dậy cầm thanh gỗ định chống lại thì Quân giằng thanhgỗ đập liên tiếp vào đầu anh Tài, khiến anh Tài chết tại chỗ.

Quân dùng dây điện trói tay,chân anh Tài và cho vào 2 lượt bao tải rứa màu trắng để trên sân thượng. Sauđó, Quân lục túi quần lấy ví da có hơn 1 triệu đồng, 1 điện thoại và một sốgiấy tờ cá nhân khác của anh Tài.

Nhằm phi tang, che giấu tộiác, Quân cắt nhỏ các ảnh, bỏ cùng 1 chiếc giày da đen của anh Tài vào túinilon màu đen vứt vào thùng rác ở đầu ngõ 364 Minh Khai; cho chiếc giày cònlại vào túi nilon vứt vào bãi rác bên kia đường Minh Khai; xé chiếc ví némtại rãnh nước ở đầu ngõ 364 Minh Khai (phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng); mangxe máy và 2 mũ bảo hiểm của anh Tài ra để tại đầu cầu Mai Động.

Khoảng 23h15 cùng ngày, lợidụng lúc vắng người, Quân dùng dây thừng thả xác anh Tài từ sân thượng tầng3 xuống, dùng xe máy chở bao tải đựng xác anh Tài lên cầu Vĩnh Tuy thả xuốngsông Hồng. Xong việc, Quân quay về lấy xe máy của anh Tài đi lòng vòng đếnsáng, rồi đến cơ quan làm việc bình thường.

Khoảng 13h30 ngày 29/1, Quânlấy túi đựng quần áo dính máu ném vào khu nhà vệ sinh công cộng ở cuối ngõ364 Minh Khai. Thấy trong cốp xe máy của anh Tài có 250.000 đồng, Quân chiếmđoạt luôn. Quân còn bán chiếc xe máy và điện thoại của nạn nhân được gần 9triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, trướckhi bị sát hại, anh Tài có điện về nhà thông báo sẽ về quê ăn Tết vào ngày26 Tết. Sau nhiều ngày không có tin tức của anh Tài, gia đình nạn nhân đã đitìm khắp nơi và đến cơ quan công an trình báo vào ngày 6/2 (tức mùng 4 tết).Cùng ngày, Phòng PC45 - CATP đã tiếp nhận đối tượng Trương Mạnh Quân đến đầuthú.

Đến trưa 9/2, cơ quan công anđã tìm thấy xác nghi là của nạn nhân Tài tại khu vực ven sông Hồng, thuộcđịa phận phường Cự Khối, đoạn giữa cầu Thanh Trì và cầu Vĩnh Tuy. Xác nạnnhân được để trong chiếc bao tải mầu trắng, chân tay nạn nhân bị buộc lạibằng sợi dây điện.

Hiện cơ quan chức năng vẫnđang tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ.


Theo Tiến Nguyên
Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.