Mệt mỏi vì chầu chực, dân Hà Nội viết 'cáo phó nước'

Chiều 21/8, hàng chục người dân phường Láng Thượng, Hà Nội đổ xô đi lấy nước từ xe cấp nước sạch. Trước đó người dân viết "cáo phó nước" để phản ánh tình trạng mất nước triền miên.

Chiều 21/8, hàng chục người dân phường Láng Thượng, Hà Nội đổ xô đi lấy nước từ xe cấp nước sạch. Trước đó người dân viết "cáo phó nước" để phản ánh tình trạng mất nước triền miên.

Mệt mỏi vì chầu chực, dân Hà Nội viết 'cáo phó nước'
Gần nửa tháng nay, người dân tổ 36 (phường Láng Thượng, Đống Đa) mất nước sạch, thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Nhiều hộ dân mua máy bơm tăng áp với giá 2 triệu đồng và thức đêm chờ bơm nước nhưng không thể sử dụng được vì đường ống không có nước. Chiều 21/8, người dân tập trung lại để lấy nước từ xe chứa nước sạch thuộc Công ty cấp nước Đống Đa.
Mệt mỏi vì chầu chực, dân Hà Nội viết 'cáo phó nước'
Trước đó, người dân dán "cáo phó nước" tại các con ngõ phản ánh tình trạng mất nước kéo dài và yêu cầu cơ quan chức năng cấp nước cho người dân sinh hoạt. Ông Toàn, Tổ trưởng tổ dân phố 36 cho biết, sau khi có một xe nước cung cấp nước cho người dân vào chiều 20/8, ông phải gọi điện lên công ty nước sạch Đống Đa yêu cầu cấp một xe nữa.
Mệt mỏi vì chầu chực, dân Hà Nội viết 'cáo phó nước'
Ông Vin nghe thông báo có xe cấp nước tới liền xách 5 xô tới chờ lấy. Ông cho biết, sau nhiều ngày không tắm rửa, việc có nước để giải quyết nước sinh hoạt trở thành ưu tiên của gia đình ông.
Mệt mỏi vì chầu chực, dân Hà Nội viết 'cáo phó nước'
Bà Hằng xách gần 10 xô ra chờ lấy nước sạch về nhà sử dụng. Bà cho biết, từ khi mất nước, gia đình phải mua loại bình 20 lít về dùng. Nhiều hôm vừa ăn uống, tắm giặt hết 10 bình nước.
Mệt mỏi vì chầu chực, dân Hà Nội viết 'cáo phó nước'

Do mất nước kéo dài, hầu hết các hộ dân tại đây phải đi tắm, giặt nhờ. Nhiều người còn tranh thủ tắm ở cơ quan xong mới về. Nước rửa rau xong phải để lại dùng dội nhà vệ sinh, rửa chân tay.

Mệt mỏi vì chầu chực, dân Hà Nội viết 'cáo phó nước'

"Trước đó, tổ dân phố đã đề nghị đơn vị cung cấp nước cho xe bồn chở nước đến cho bà con nhưng họ chỉ điều một xe bồn đến nên không đủ. Đây là lần thứ hai xe bồn chở nước đến khu vực này", một người dân cho biết.
Mệt mỏi vì chầu chực, dân Hà Nội viết 'cáo phó nước'

Xe đến vào giờ tam tầm nên khá nhiều người đi lấy nước về nhà sử dụng. Trước đó, nhiều người đã phải mua những xe téc chở nước với giá khoảng 800.0000 đồng/8m3 nước về sử dụng. 

Mệt mỏi vì chầu chực, dân Hà Nội viết 'cáo phó nước'

Anh Nguyễn Kim Huy, nhân viên công ty nước sạch Đống Đa cho biết, sẽ hỗ trợ người dân đến hết tuần này theo chỉ đạo của cấp trên.

Mệt mỏi vì chầu chực, dân Hà Nội viết 'cáo phó nước'
Nước sạch được cấp miễn phí nên khá nhiều người dân mang xô, chậu hứng về dùng.
Mệt mỏi vì chầu chực, dân Hà Nội viết 'cáo phó nước'
Đôi lúc xảy ra tình trạng tranh giành, đặt chỗ xô để lấy nước.
Mệt mỏi vì chầu chực, dân Hà Nội viết 'cáo phó nước'
Một số thanh niên được huy động để xách từng xô nước.
Mệt mỏi vì chầu chực, dân Hà Nội viết 'cáo phó nước'

"Mỗi lần chỉ lấy được 5 xô nước vì nhà ở trong ngõ sâu, tuy nhiên thế cũng đủ để đánh răng rửa mặt trong một tuần", anh Thành tâm sự.

Mệt mỏi vì chầu chực, dân Hà Nội viết 'cáo phó nước'
Nhà anh Huy (lái xe) mang 2 xô to và huy động tối đa nhân lực để lấy được nhiều nước.
Mệt mỏi vì chầu chực, dân Hà Nội viết 'cáo phó nước'
Cảnh tượng không hiếm thấy ở nội thành Hà Nội vào những ngày này.
Mệt mỏi vì chầu chực, dân Hà Nội viết 'cáo phó nước'

Mỗi xô như thế này không thấm vào đâu so với bể chứa dự trữ nước của nhiều gia đình.

Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.