Một phụ nữ bị nước cuốn trôi trước mặt nhiều người

Đang dọn nhà, một phụ nữ ở Đà Lạt trượt chân rớt xuống suối, rồi bị nước cuốn trôi trước sự bất lực của nhiều người.

Đang dọn nhà, một phụ nữ ở Đà Lạt trượt chân rớt xuống suối, rồi bị nước cuốn trôi trước sự bất lực của nhiều người.

Vào lúc 15h30 ngày 29/4, chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên (37 tuổi, ngụ đường Phan Đình Phùng, phường 2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) trượt chân rơi xuống suối trong lúc dọn nhà.

Nhiều người dân nghe tiếng kêu cứu chạy ra thì thấy chị Duyên giơ tay lên giữa suối. Một thanh niên gần đó đã tháo giày, tính nhảy xuống nhưng người dân ngăn lại do dòng nước xiết chảy mạnh sau cơn mưa lớn. Ít phút sau, nạn nhân bị nước cuốn trôi trước sự bất lực của nhiều người dân.

Một phụ nữ bị nước cuốn trôi trước mặt nhiều người
Khu vực suối Phan Đình Phùng - nơi chị Duyên bị nước cuốn trôi.

Đến chiều tối cùng ngày, người dân vẫn đi dọc theo con suối hướng theo thác Cam Ly để tìm thi thể chị Duyên.

Chị Duyên làm nghề may, đã lập gia đình và có một người con.

Cách đây vài năm, tại khu vực suối Phan Đình Phùng, cách vị trí chị Duyên gặp nạn khoảng 200 m, nước lũ cũng cuốn trôi 2 thầy trò, mãi hơn một tuần sau gia đình nạn nhân mới tìm thấy thi thể.

Theo L.Phát/Người Lao động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.