Người sống sót trong vụ cháy cửa hàng bếp từ quấn chăn nhảy qua ban công

Nằm trong phòng hồi sức cấp cứu Bệnh viện Tân Phú (Q.Tân Phú, TP.HCM), bà Lý vẫn còn hoảng loạn.

Nằm trong phòng hồi sức cấp cứu Bệnh viện Tân Phú (Q.Tân Phú, TP.HCM), bà Lý vẫn còn hoảng loạn. Người nhà cho biết, từ sáng giờ bà Lý liên tục xúc động, nhiều khi khóc thành tiếng sau lần thoát chết đầy may mắn này.

Nằm trên giường bệnh, bà chậm rãi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi ngọn lửa phụt lên: “Lúc ấy khoảng 4 giờ sáng, khi ấy mọi người trong nhà vẫn đang ngủ. Ngửi thấy mùi khét nên tôi thức giấc và thấy khói bốc lên từ tầng trệt. Tôi hoảng loạn quá liền bật dậy báo cho mọi người thức giấc”.

Lời kể của nạn nhân may mắn thoát chết nhờ quấn chăn bông trong vụ cháy 4 người chết
Bà Nguyễn Thị Năm Ly đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Tuy nhiên, theo bà Lý, khi ấy khói mù mịt trời lại tối nên mấy đứa em ở chung nhà hoảng loạn quá nên không thoát được ra ngoài cho dù lúc đó bà đã hét rất to cho mọi người nghe thấy. “Còn phần tôi, do dậy sớm nhất nên khi thấy lửa đã bén lên khu vực ngủ, khói mù mịt. Tôi hoảng quá tìm cách thoát thân nhưng cửa đã đóng kín với 2 lớp kính cường lực và lớp cửa sắt”, bà Lý chia sẻ

Theo bà Lý, lúc này ngọn lửa đang cháy ở phía sau lưng bà khiến bả hoảng loạn la hét thất thanh để kêu cứu. “Ngọn lửa đang cận kề sau lưng, tôi đạp cửa ầm ầm kêu cứu. Một lát sau cửa bị phá vỡ thật mạnh khiến tôi ngã nhào xuống đất rất mạnh. Tôi cũng kịp quấn chăn bông nhảy xuống ban công hàng xóm. Lúc này, tôi mới biết người cứu tôi là bác xe ôm và anh lái xe”, bà Lý rơm rớm nước mắt.

TP.HCM: Cháy lớn lúc rạng sáng ở cửa hàng bếp từ, 4 người chết thảm
Các vật dụng, hàng hóa được chuyển ra ngoài và đều bị cháy đen.

Bà Lý cho biết thêm, khi quấn chăn nhảy qua ban công nhà hàng xóm, tôi vẫn nghe mọi người hô cháy cháy. “Giá như mọi người lúc ấy mà ai cũng quấn chăn nhảy qua như tôi thì chắc không chết”, nói đến đây bà lại thút thút khóc.

Sau khi nhảy qua ban công, được người đi đường ngang qua đám cháy cứu rồi đưa xuống đất. Bà vẫn nhìn về phía căn nhà ba tầng bị cháy nhưng không thấy có ai thoát ra ngoài được, cả 4 người đều bị chết cháy tại chỗ.

Lời kể của nạn nhân may mắn thoát chết nhờ quấn chăn bông trong vụ cháy 4 người chết

Người nhà đang chăm sóc cho bà Lý.

Ông Đỗ Văn Cảnh (66 tuổi, anh họ nạn nhân) cho biết, bà Lý vào TP.HCM được khoảng nửa tháng để trông coi cửa hàng trên. Ông Cảnh cho biết, khi phát hiện ra cháy, bà Lý đã hô to: “Cháy rồi các cháu ơi. Chạy đi” để cho các cháu ngủ chung chạy thoát ra ngoài nhưng không ai chạy thoát kịp”.

Ông Cảnh cũng cho hay, tình hình sức khỏe của bà Lý ổn định và tâm lý hoang mang do dư chấn của vụ cháy gây ra. Sau khi được các bác sĩ cho xuất viện, bà Lý sẽ về nhà ông Cảnh để nghỉ dưỡng.

Bác sĩ Lương Quốc Tuấn, Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Q.Tân Phú cho biết, khoảng 5 giờ cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Lý trong tình trạng cơ thể bị cháy nhẹ, có nhiều vết thương và đã tiến hành cứu chữa kịp thời.

Bác sĩ Tuấn cho biết hiện bệnh nhân nữ sống sót duy nhất từ vụ cháy này cần nghỉ ngơi, chăm sóc từ gia đình để ổn định tâm lý trở lại sau vụ tai nạn hỏa hoạn vừa qua. “Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân Lý đã hồi phục, các dấu hiệu sinh tồn rất ổn định nhưng tâm lý vẫn còn hoảng loạn khi nhắc đến vụ cháy”, bác sĩ Tuấn nói.

Được biết cả 4 người tử vong cũng đều là nhân viên của cửa hàng ở số 423 Lũy Bán Bích. Hiện cả 4 thi thể đang được để tại nhà tang lễ Bệnh viện An Bình. Đến 12h trưa nay, vẫn chưa có người nhà đến nhận xác.

Như đã thông tin, trước đó vào khoảng 3h50 ngày 10/6, tại ngôi nhà trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú, TPHCM) xảy ra hỏa hoạn khiến 4 người tử vong. Đến 6h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt. Căn nhà bị cháy là đại lý công ty Thế giới bếp điện từ. Tầng 1, 2 làm kinh doanh, tầng 3 để nhân viên ở.

Các nạn nhân được xác định là Nguyễn Ngọc Hoàng (23 tuổi, quê Thái Bình), Bùi Thế Thảo (22 tuổi, quê Thái Bình), Phùng Nam Anh (23 tuổi, quê Thái Bình) và Đinh Thị Bích Chi (24 tuổi, quê sóc Trăng).

 Theo Hương Thu / Trí Thức Trẻ

chết cháy

hỏa hoạn

cháy nhà


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.